sổ hộ nghèo
Nhan sắc gây thương nhớ của tuyển thủ Trần Thị Duyên một lần nữa đã 'đánh bại' cam thường, khiến nhiều fan nam liên tục đòi trình 'sổ hộ nghèo'.

Thanh Nhã là ai mà khiến dân mạng, đặc biệt cánh mày râu, đua nhau trình 'sổ hộ nghèo' hoặc khoe có 'ba bích' để được hưởng ưu tiên làm quen với cô.

"Sữa học đường" là một đề án nhân văn, tuy nhiên khi thực hiện lại có không ít bất cập. Điều trớ trêu là có học sinh dù nghèo vẫn bắt buộc phải có sổ xác nhận hộ nghèo mới được uống sữa.

Cụ bà Đỗ Thị Mơ (83 tuổi ở xã Lương Sơn, huyện miền núi Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết: "Tôi ở một mình thoải mái, thích ăn thì thì ăn, thích tiêu gì thì tiêu, đất rộng mấy sào, nghèo là nghèo răng? Tôi có 11 người con, mà nói không nơi nương tựa, nói thế không khác gì bêu con. Tôi có rất nhiều chỗ nương tựa, nhưng tôi chưa phải nương tựa đến. Tôi xin phép Ủy ban cho tôi trả lại sổ hộ nghèo. Tôi xin thoát nghèo". Nguồn video: Facebook Cộng Đồng Thanh Hóa 24h và ảnh: Báo Dân Trí.

TTO - Chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) đã treo cổ quyên sinh (ngày 24-4), để lại cho chồng con bức thư tuyệt mệnh. Bức thư không đề ngày tháng và viết liền một mạch không dấu chấm câu, nhiều chữ trong thư cũng khó đọc.

TTO - Thư tuyệt mệnh: "Nhờ chính quyền địa phương xét cho gia đình là hộ nghèo để đủ điều kiện vay tiền cho con đi học…”.

TT - Gia đình tôi từ trước tới giờ không có nhà cửa, chỉ tạm trú trong chợ Quảng Ngãi. Tôi chỉ tạm nhập khẩu trong nhà người cháu ở thôn Xuân Mỹ, xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi chứ chưa có hộ khẩu riêng. Tôi muốn Nhà nước cấp cho gia đình tôi sổ hộ nghèo có được không, tôi phải làm những thủ tục gì?

TT - 12 hộ dân ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang vừa làm đơn hoặc trực tiếp đến UBND xã tình nguyện xin trả lại sổ hộ nghèo, dù cuộc sống còn khá chật vật.
