09/12/2014 15:25 GMT+7

Sợ đập phá đồ, xích chân con 8 năm trong phòng

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Lấy lý do sợ con đập phá đồ đạc trong nhà và của hàng xóm, một thanh niên bệnh tâm thần ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, Phú Yên bị gia đình dùng dây xích sắt cột chân và nhốt trong căn phòng.

Nơi nhốt thanh niên này cũng là kho chứa đồ vật trong suốt tám năm.

Ông Tính chăm sóc anh Viên - Ảnh: Kim Thủy

Người thanh niên đáng thương này là Huỳnh Tấn Viên (22 tuổi), con ông Huỳnh Tính và bà Hồ Thị Lan.

Ông Tính cho biết khi anh Viên được 1 tuổi thấy con không biết nói và không nhận biết các đồ vật xung quanh, vợ chồng ông đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên khám. Tại đây các bác sĩ nói Viên bị bệnh tâm thần bẩm sinh.

Khi lớn lên một chút, anh Viên thường đi lang thang, đập phá đồ đạc trong nhà và của hàng xóm. Để dễ bề quản lý con, gia đình ông Tính xây một căn phòng rộng gần 10m2 ở sau nhà và dùng dây xích sắt cột chân anh Viên lại ở trong căn phòng này suốt tám năm nay.

Đến bữa thì người nhà mang thức ăn vào và làm vệ sinh cho anh. Thân hình anh Viên rất gầy gò, nặng chừng 40kg, da xanh tái và không nói được.

Vợ chồng ông Tính có bốn người con, anh Viên là con giữa. Ông Tính đi biển, bà Lan - vợ ông - ở nhà làm nội trợ và tranh thủ thời gian rảnh vá lưới thuê cho người khác. Mấy năm nay mất mùa biển nên cuộc sống gia đình ông Tính gặp nhiều khó khăn.

Thời gian gần đây bà Lan phải đến thị trấn Hòa Hiệp Trung (huyện Đông Hòa) vá lưới thuê cho người khác để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Căn phòng anh Viên ở cũng phải tận dụng một phần để chứa ngư cụ và vật dụng sinh hoạt của gia đình khiến căn phòng càng trở nên chật chội. 

“Vợ chồng tôi muốn đưa con đến bệnh viện lớn chuyên điều trị bệnh tâm thần với hi vọng bệnh tình của con giảm đi phần nào nhưng ngặt nỗi không có tiền. Tôi đã liên hệ với Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội tỉnh để đưa con vào đó có điều kiện sống tốt hơn, nhưng họ không nhận vì con tôi không phải là đối tượng không nơi nương tựa. Vậy là vợ chồng tôi đành phải nhốt con trong phòng suốt thời gian dài như thế này”, ông Tính buồn rầu nói.

Ông Đinh Viết Hậu, giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Phú Yên - xác nhận: Trung tâm tiếp nhận và nuôi dưỡng các đối tượng chính sách, người có công. Đối với các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội trong đó có người tàn tật thì tiêu chuẩn phải là người tàn tật không nơi nương tựa.

Hai năm nay, mỗi tháng anh Viên được hưởng trợ cấp xã hội với mức 270.000 đồng. Với khoản hỗ trợ này phần nào giúp gia đình ông Tính chăm sóc anh Viên tốt hơn.

“Anh Huỳnh Tấn Viên là đối tượng tàn tật, đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, khi có đợt cứu trợ, phường đều ưu tiên một suất cho gia đình ông Tính để có điều kiện chăm sóc anh tốt hơn”, bà Dương Thị Thanh Thúy, cán bộ LĐ-TB&XH phường Phú Đông, nói. 

KIM THỦY

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hiện tại mây dông phát triển mạnh do sự hoạt động mạnh dần lên của rãnh áp thấp, nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có mưa.

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mạo danh doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khi giá vàng biến động mạnh, nhằm tránh bị chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Nữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy đi xe khách từ Bắc vào Nam, bị lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên phối hợp bắt giữ.

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Trụ sở làm việc sau sáp nhập được ưu tiên bố trí tại trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thuộc TP Cần Thơ hiện tại, thuận tiện cho người dân liên hệ làm việc.

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar