07/09/2006 06:04 GMT+7

Sinh viên y đi xây làng sức khỏe

 PHẠM DIỄM
 PHẠM DIỄM

TT - 40 SV Trường ĐH Y dược Cần Thơ vừa xong đợt 1 về “xây dựng làng văn hóa sức khỏe” tại ấp anh hùng của Vĩnh Long (ấp 10, xã Hòa Lộ, huyện Tam Bình).

Phóng to
Các SV dầm mưa, cưa cây làm nhà tắm - ảnh: PHẠM DIỄM
TT - 40 SV Trường ĐH Y dược Cần Thơ vừa xong đợt 1 về “xây dựng làng văn hóa sức khỏe” tại ấp anh hùng của Vĩnh Long (ấp 10, xã Hòa Lộ, huyện Tam Bình).

Những ngày các chiến sĩ về là những ngày hội sức khỏe thật sự. Bà con hình như sực nhớ đến sức khỏe của cộng đồng, của chính mình. Việc phòng chống các bệnh thường gặp: sốt xuất huyết, các bệnh lây qua đường tình dục... được các chiến sĩ đến tận nhà cấp phát tài liệu, giải thích rõ từng thắc mắc.

Ông Nguyễn Tấn Tiến, phó chủ tịch UBND xã Hòa Lộc: “Xã chúng tôi đã làm xong bản kế hoạch hợp tác lâu dài với các bạn tình nguyện viên này về việc xây dựng ấp 10 anh hùng thành “làng văn hóa sức khỏe”. Hơn nữa, chúng tôi mong muốn nhân rộng mô hình này ra toàn xã...”.

Trong buổi khám cấp thuốc miễn phí cho hơn 300 lượt bệnh nhân, có ông cụ bước ra từ phòng khám SV bảo con: “Thấy trẻ nhưng người ta là bác sĩ hay thiệt đó, mới khám là biết ba bị bệnh cao huyết áp. Còn tặng thuốc và chỉ dẫn kỹ càng...”.

Một bệnh nhân ngồi gần thêm vào: “Tôi thì khoái cái vụ nước mưa cũng phải nấu sôi mới uống. Hồi nào tới giờ xóm mình lầm tưởng nước mưa là nước uống số một chứ”.

Còn ở buổi hướng dẫn nấu cháo dinh dưỡng, theo kế hoạch, nhóm hướng dẫn các bà mẹ thực hành nấu cháo dinh dưỡng. “Sản phẩm” được chia ngay cho con các bà mẹ. Sáng hôm ấy, các SV đã nấu xong nồi cháo to tướng mà chưa thấy bà mẹ nào đến. Mấy bạn đùa nhau: “Mưa to như vầy không ai đến chắc mình ăn sáng bằng cháo”. Nhưng thật bất ngờ, chỉ sau đó vài phút thì có mấy chục bà mẹ, còn số trẻ được dẫn đến đông gấp 2-3 lần số bà mẹ.

Khi có vấn đề nảy sinh ngoài kế hoạch, tất cả bàn cách giải quyết. Một lần với lớp tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, hẹn chị em sẽ gặp “ngoài giờ” tại trụ sở UBND ấp, nhóm biết được còn nhiều hộ không có nhà tắm, chị em phải tắm sông nên khó tránh khỏi các bệnh phụ khoa.

Vậy là phương án tặng nhà tắm nảy sinh, các y bác sĩ tương lai đã hì hục đắp nền, lối đi để gia cố và cất mới bảy nhà tắm cho các hộ chưa có. Chị Nguyễn Thị Thanh, một trong những hộ được tặng nhà tắm, vui mừng bảo: “Ra riêng cũng mấy năm, bây giờ mới có nhà tắm mà lại được tặng, cả nhà đều mừng!”.

Chưa hết, 100% hộ dân đi vệ sinh ở cầu ao cá. Trưởng nhóm Nguyễn Văn Ngoan (SV lớp y K29) tính ngay: “Tuyên truyền thì lâu dài bà con mới thấy được cái lợi về môi trường, sức khỏe khi sử dụng hố xí hợp vệ sinh, còn trước mắt phải hướng dẫn các hộ làm hầm xử lý nước hai ngăn”. Loại hầm này có một ngăn để nuôi cá và một ngăn xử lý nước (có trồng cây lục bình) trước khi nó rò rỉ sang nơi khác. Hàng chục hộ dân ấp đồng lòng làm ngay với SV.

 PHẠM DIỄM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar