25/10/2017 21:49 GMT+7

Sinh viên trả lại 320 triệu: 'Tôi không muốn thành tâm điểm chú ý'

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Tối 25-10, Thành đoàn Hà Nội, Đoàn thanh niên ĐH Điện lực Hà Nội đã tuyên dương sinh viên Vũ Huy Cảng (22 tuổi, khoa Công nghệ cơ khí) về hành động trả lại 320 triệu đồng khách bỏ quên.

Sinh viên trả lại 320 triệu: Tôi không muốn thành tâm điểm chú ý - Ảnh 1.

Ông Trương Huy Hoàng, hiệu trưởng ĐH Điện lực Hà Nội trao quà và tuyên dương sinh viên Vũ Huy Cảng - Ảnh: HÀ THANH

Đêm gala Chào tân sinh viên của trường ĐH Điện lực Hà Nội tối 25-10 đong đầy cảm xúc trong giây phút tuyên dương cậu sinh viên năm cuối Vũ Huy Cảng - lái xe ôm kiếm thêm tiền học trả lại 320 triệu đồng cho vị khách Lê Quang Thắng.

Những tràng pháo tay dài không ngớt từ các bạn tân sinh viên mỗi lần nghe MC nhắc đến tên chàng sinh viên Vũ Huy Cảng cũng như câu chuyện trả lại 320 triệu đồng.

Sau sự việc, Cảng nói "không muốn lên báo, không muốn trở thành tâm điểm chú ý vì việc chẳng có gì". Thế nhưng, giây phút chàng sinh viên chiến thắng được lòng tham của bản thân, "không lấy của người làm của riêng mình" như em từng tâm sự khiến cho bao nhiêu người phải cảm phục.

Rất nhiều tân sinh viên bày tỏ niềm tự hào khi biết đến tấm gương trả lại tiền cho người bị mất là chàng sinh viên năm cuối đang học tại trường.

Bạn Tô Thị Hồng (sinh viên năm nhất, khoa Kế toán) ngỡ câu chuyện lan truyền trên mạng là bông đùa. Thế nhưng tự mình tìm hiểu tên tuổi, địa chỉ lớp học của Cảng thì bạn mới tin xã hội vẫn còn có câu chuyện đẹp.

"Hành động của anh Cảng thật thân thương. Con người đôi lúc trỗi dậy lòng tham, nhưng anh ấy đã chiến thắng lòng tham của mình. Em thật sự cảm phục con người có một không hai này", Hồng chia sẻ.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Ths. Đặng Thành Chung, Bí thư Đoàn trường Trường Đại học Điện lực cảm động khi nhận xét về cậu sinh viên: "Rất cảm xúc! Một sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải làm thêm rất nhiều việc để sống, thật thà trả lại một số tiền lớn, là tấm gương cần nhân rộng. Tôi nghĩ đây là giá trị cuộc sống, người không tham của rơi thì cuộc đời, xã hội sẽ mang đến những giá trị tốt đẹp cho họ".

Trước đó như Tuổi Trẻ thông tin, trưa 20-10, Vũ Huy Cảng có chở một vị khách mặc áo xây dựng từ khu Đình Thôn (Mỹ Đình) đến gần cầu Vĩnh Tuy và chở về địa chỉ ngõ 180 Trần Duy Hưng.

Chuyến đi đó, vị khách "vô tình" bỏ quên một túi màu đen trong đó có 320 triệu đồng trong cốp xe của Cảng. Đến 1h ngày 21-10, vị khách đã đến đồn công an phường Quang Trung để nhận lại số tiền đó từ chàng trai tốt bụng.

HÀ THANH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai

Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học liên ngành trong đội ngũ trí thức trẻ là hội thảo được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM phối hợp Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ, Câu lạc bộ Các nhà khoa học trẻ TP.HCM tổ chức.

Nghiên cứu liên ngành: Hướng mở của tương lai
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar