21/10/2024 05:32 GMT+7
Trở lại chủ đề

'Siêu dự bị' giúp Liverpool đánh bại Chelsea

Trận cầu tâm điểm vòng 8 Premier League diễn ra khuya ngày 20-10 tại sân Anfield giữa Liverpool và Chelsea đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội chủ nhà.

Người hùng bất ngờ giúp Liverpool đánh bại Chelsea - Ảnh 1.

Salah lại có màn ăn mừng quen thuộc - Ảnh: REUTERS

Chelsea dùng đội hình lạ đấu Liverpool

Liverpool và Chelsea là cặp đấu nhiều duyên nợ trong những năm gần đây. Chỉ trong 3 mùa giải gần nhất, 2 đội đã chạm trán đến 10 lần. Liverpool áp đảo với thành tích bất bại, 5 thắng và 5 hòa.

Ở lần tái ngộ này, Chelsea được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ khi chơi ngày càng tiến bộ trong tay HLV Enzo Maresca.

Chiến lược gia người Ý gây bất ngờ khi để tiền vệ đội phó Enzo Fernandez ngồi dự bị. Đồng thời để 2 cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương là Lavia và Reece James đá chính. Trong khi lần ra sân gần nhất của Lavia đã cách đây 4 tuần, James mới chỉ có trận đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Phía Liverpool cũng vắng một số trụ cột ở đội hình đá chính, gồm thủ thành Alisson, tiền vệ Mac Allister và tiền đạo Luis Diaz. Thay vì Endo, HLV Arne Slot đã chọn Jones đá thay Allister, và cũng chính anh trở thành người hùng của đội.

Chelsea cầm bóng tốt hơn trong khoảng 20 phút đầu trận. Những tình huống tấn công biên của Madueke và Sancho cũng tạo ra uy hiếp nhất định với hàng thủ Liverpool.

Nhưng các cầu thủ đội chủ nhà sớm cho thấy bản lĩnh của mình. Từ khoảng phút 20, Liverpool bắt đầu lấy lại thế trận, với tâm điểm là những đường lên bóng ở cánh phải của Salah.

Người hùng bất ngờ giúp Liverpool đánh bại Chelsea - Ảnh 2.

Pha phạm lỗi khiến Chelsea chịu phạt đền - Ảnh: REUTERS

Từ một tình huống như vậy, Liverpool được hưởng phạt đền ở phút 29. Salah treo bóng khó chịu vào vòng cấm địa, buộc trung vệ Tosin Adarabioyo phải phạm lỗi để ngăn Curtis Jones dứt điểm cận thành.

Trên chấm 11m, cũng chính "vua Ai Cập" đã thực hiện thành công cú sút, đưa Liverpool vượt lên dẫn trước.

Nếu các cầu thủ tấn công của Liverpool thi đấu hợp lý hơn, họ đã có thể nhân đôi cách biệt khi tạo ra sức ép dồn dập trong khoảng 15 phút cuối hiệp.

Bàn thắng chớp nhoáng

Người hùng bất ngờ giúp Liverpool đánh bại Chelsea - Ảnh 3.

Jackson (trái) ăn mừng bàn gỡ hòa - Ảnh: REUTERS

Đầu hiệp 2, Chelsea bất ngờ có bàn gỡ ở phút 48 sau một pha phá bẫy việt vị thành công của Jackson.

Đón đường chuyền của Caicedo, Jackson len vào giữa bộ đội trung vệ Van Dijk - Konate rồi dễ dàng đánh bại thủ thành Kelleher trong thế đối mặt.

Nhưng chỉ 3 phút sau đó, đẳng cấp của Salah một lần nữa lên tiếng. Anh tung đường bấm bóng như đặt cho Jones thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù hãm bóng khá vất vả nhưng Jones vẫn kịp ra chân đưa bóng vào lưới.

Trong tình huống này, hàng phòng ngự của Chelsea đã bị hút hoàn toàn vào Darwin Nunez cùng Szoboszlai và gần như bỏ quên Jones.

Người hùng bất ngờ giúp Liverpool đánh bại Chelsea - Ảnh 4.

Tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 của Liverpool - Ảnh: REUTERS

HLV Maresca quyết đoán thực hiện 3 sự thay đổi người ngay sau bàn thua này. James, Adarabioyo và Lavia - 3 cái tên đá chính gây tranh cãi đều phải rời sân.

Liverpool tiếp tục chơi tấn công trong những phút tiếp theo. Salah liên tiếp tạo ra cơ hội cho các đồng đội, nhưng lần lượt Gakpo và Szoboszlai đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng có không ít cơ hội ăn bàn với sự năng nổ của các cầu thủ đá cánh. Nkunku cùng Neto - những người vào sân ở hiệp 2 đều có cơ hội nhưng bỏ lỡ.

Người hùng bất ngờ giúp Liverpool đánh bại Chelsea - Ảnh 5.

Curtis Jones (số 17) ăn mừng bàn thắng - Ảnh: REUTERS

Cả ngôi sao số một của Chelsea là Cole Palmer cũng chơi không hiệu quả trong trận này. Tiền vệ người Anh nhiều lần có bóng ở vị trí khá thuận lợi, nhưng anh luôn tỏ ra chậm chạp trước sự truy cản của các cầu thủ đội chủ nhà.

Càng về cuối trận, màn so tài giữa 2 đội lại càng "nóng" hơn khi các cầu thủ liên tiếp phạm lỗi để ngăn cản đối thủ phản công. Trọng tài phải rút ra đến 7 thẻ vàng cho cầu thủ 2 đội, bao gồm 4 cho Liverpool và 3 cho Chelsea (chưa tính 1 thẻ vàng dành cho HLV Slot).

Ở phút bù giờ thứ 4, Nkunku thoát xuống đón đường chuyền cực hay của đồng đội, nhưng rồi lại không kịp vung chân trong thế đối mặt thủ thành Kelleher. Pha hỏng ăn này cũng kết thúc mọi hy vọng kiếm điểm của Chelsea.

Chung cuộc Liverpool thắng 2-1 để giữ vững ngôi đầu bảng. "Lữ đoàn đỏ" hiện có 21 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng là Man City đúng 1 điểm. Về phía Chelsea, họ rớt xuống hạng 6 với 14 điểm sau 8 trận.

Dự đoán tỉ số: Chelsea bất lực trước Liverpool

Dù đang ngày càng tiến bộ, Chelsea vẫn bị giới chuyên môn đánh giá thấp khi làm khách trên sân của Liverpool ở vòng 8 Premier League, diễn ra lúc 22h30 ngày 20-10 (giờ Việt Nam).

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã thống nhất thể thức thi đấu môn bóng đá nam, nữ tại SEA Games 33, theo đó đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1.

Đội tuyển nữ và U22 Việt Nam là hạt giống số 1 tại SEA Games 33

Những thông tin cần quan tâm về FIFA Club World Cup 2025

FIFA Club World Cup 2025 mang đến diện mạo hoàn toàn mới, hứa hẹn sẽ là một sự kiện bóng đá bùng nổ vào tháng 6 và tháng 7 năm nay tại Mỹ.

Những thông tin cần quan tâm về FIFA Club World Cup 2025

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á tăng lên 14 đội, V-League có thể có 3 suất

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á - ASEAN Club Championship (ACC) mùa giải 2025-2026 sẽ tăng thêm 2 suất từ 12 lên 14 đội tham dự, với tổng cộng 54 trận đấu.

Giải vô địch các CLB Đông Nam Á tăng lên 14 đội, V-League có thể có 3 suất

Đối thủ quá mạnh, CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi AFC Champions League

Chiều 21-5, CLB nữ TP.HCM đã để thua chủ nhà Wuhan Jiangda 0-2 ở bán kết AFC Champions League nữ 2025.

Đối thủ quá mạnh, CLB nữ TP.HCM bị loại khỏi AFC Champions League

Chờ viết tiếp hành trình lịch sử

Dù chủ nhà Wuhan Jiangda rất mạnh nhưng CLB nữ TP.HCM vẫn quyết tâm làm nên bất ngờ trong trận bán kết AFC Champions League nữ 2024 - 2025 diễn ra vào 15h hôm nay (21-5) ở Vũ Hán (Trung Quốc).

Chờ viết tiếp hành trình lịch sử

Son Heung Min: 'Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi'

Đây có thể là cơ hội cuối cùng để Son Heung Min có được danh hiệu lớn đầu tiên cùng Tottenham, trong trận quyết chiến với Man Utd tại chung kết Europa League vào rạng sáng 22-5.

Son Heung Min: 'Mang về danh hiệu cho Tottenham là giấc mơ lớn nhất của tôi'
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar