Trước các tượng thánh hiền, danh sĩ của Trung Quốc, đồ cúng đủ loại được đặt ngập tràn, nhằm mong các ngài "độ" cho vượt qua kỳ thi mang tính bước ngoặt cuộc đời. Ai nấy đều mong có được một điểm số tốt, vì thế các vị trí đặt đồ cúng cũng trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, thu hút những tràng cười không cần thọc lét từ cư dân mạng.
- Đến Khổng Tử cũng chẳng thở nổi vì đồ cúng nhiều quá. Ông ăn không hết! Chưa kể chẳng thể nào nhớ mặt nổi hết đám học sinh đến đây gửi quà, nhắn nhủ nữa...
- Chịu không nổi với các sĩ tử Trung Quốc luôn. Ở Việt Nam thì các em rờ đầu rùa, gửi tiền lẻ... Lạ hén!
- Có cả nước giải khát luôn, chắc muốn các bậc thánh hiền uống cho mát để mau mau xuống "độ" hay gì?
- Chuyện lạ ở đâu cũng có. Nhưng lạ với quy mô khổng lồ thì đúng là chỉ có đất nước tỉ dân!
- Tôi phát hiện có lốc sữa uống lên men cung cấp lợi khuẩn nữa kìa. Công nhận đồ cúng mà chuẩn bị cũng đầy ắp tâm tư ghê đấy!










Bình luận hay