Sĩ phu mùa thu năm ấy
TT - 1945, thế giới đại chiến bước vào pha quyết liệt, ở Đông Dương quân đội Nhật làm đảo chính Pháp. Các tháp ngà “rung chuyển”. Trong tâm trạng bồn chồn của đám “thất phu hữu trách”, chúng tôi tìm nhau trao đổi.

TT - Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên, tuổi đời hơn hẳn tôi bốn xuân. Ông đỗ cử nhân văn chương kiêm cử nhân luật Đại học Sorbonne, Paris đúng vào năm tôi mới mon men ngưỡng cửa Đại học Đông Dương (1931), rồi ông đã hiển đạt, mang học vị tiến sĩ văn khoa mà tôi chưa xong khóa đầu cử nhân luật.

TT - Tốt nghiệp xuất sắc y khoa Đại học Đông Dương, ông được cấp học bổng sang Pháp làm luận văn y học xã hội về nạn tử vong của trẻ sơ sinh Việt Nam.

TT - Tổng khởi nghĩa. Nhiều cán bộ thoát ly trở về thủ đô. Một bạn trong lãnh đạo Việt Minh báo tin mừng: trong dự kiến danh sách Chính phủ nhân dân lâm thời có tên tôi ở Bộ Cứu tế xã hội.
