29/03/2013 20:43 GMT+7

SHB Đà Nẵng hòa XMXT Sài Gòn: chủ nhà đá kém

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Có trong tay nhiều lợi thế khách quan, lại chơi hơn người nhưng SHB Đà Nẵng lại bị XMXT Sài Gòn cầm hòa 0-0 chiều 29-3.

Phóng to
Tiền đạo Nsi (trắng-XMXT Sài Gòn) nhiều lần làm thót tim khán giả Đà Nẵng. Ảnh: Bảo Nghi

Thất vọng, đó là tâm trạng chung của khán giả Đà Nẵng sau khi rời sân Chi Lăng. Họ thất vọng không phải vì SHB Đà Nẵng không thể nâng chiến thắng của mình lên con số bảy, mà thất vọng vì lối đá quá kém của đội nhà.

17 giây sau lúc khai cuộc, chủ nhà suýt bị thủng lưới khi Nsi của đội khách vượt qua hàng thủ đối phương khá dễ dàng. May cho chủ nhà khi cú sút của Nsi bật thủ môn Thanh Bình dội trở ra. Cứ tưởng rằng sẽ làm gỏi XMXT Sài Gòn như từng làm với chiến thắng 4-0 ở siêu cúp quốc gia hồi tháng trước, nhiều cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi bóng quá cẩu thả, còn hàng thủ thì mắc quá nhiều sai lầm khiến cho khán giả không ít lần phải thót tim.

Đội chủ nhà nắm thế chủ động ở phần lớn thời gian thi đấu, tạo được nhiều cơ hội làm bàn nhưng trong một chiều không may mắn hoặc do nóng vội khi dứt điểm nên các chân sút Merlo, Danny, Quốc Anh, Nguyên Sa, Anh Khoa, Minh Tuấn, Minh Phương đều không thắng được thủ môn Tấn Trường.

Có thể, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức biện minh rằng trời mưa, sân trơn trong hiệp hai khiến cho lối đá bật tường, phối hợp nhóm hay lật cánh từ hai biên vào của họ không đạt độ chính xác cao, nhưng có một thực tế khó chối bỏ là SHB Đà Nẵng không tạo nên được chất kết dính thường thấy.

Mật độ thi đấu quá dày đặc, phải di chuyển nhiều từ trong nước ra tới ngoài nước, rồi một số trụ cột phải chơi cho đội tuyển quốc gia nên họ dần đuối sức. Một khi sức bền thể lực không đong đầy, sự nhọc nhằn không được “giải phóng” kịp thời khiến cho cầu thủ thủ vào sân thi đấu với đôi chân như đeo chì.

Minh họa rõ nét nhất cho sự đuối sức của SHB Đà Nẵng là việc họ thi đấu hơn người từ hiệp nhì (Việt Cường bị truất quyền thi đấu vì hành vi phản ứng thái quá với trọng tài, và tiếp đó là những hành động va chạm thô bạo vào người trọng tài Nguyễn Văn Kiên). Thế nhưng, đội chủ nhà vẫn không khai thác lợi thế về nhân sự ấy để áp đặt thế trận, kể cả khi đội khách lùi về thật sâu để phòng ngự suốt hiệp hai.

Thất vọng với trọng tài

Thêm một thất vọng khác từ phía khán giả là cách điều khiển trận đấu quá kém của trọng tài chính Nguyễn Văn Kiên. Do di chuyển sai phương vị khiến trọng tài Kiên không theo kịp diễn biến của trận đấu. Từ đó, ông đưa ra các quyết định khiến cho cầu thủ đôi bên cùng bày tỏ sự thất vọng, ức chế trông thấy.

Phóng to
Trọng tài Nguyễn Văn Kiên rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Việt Cường (8-phải). Ảnh: Bảo Nghi
Phóng to
Sau lúc Việt Cường nhận thẻ đỏ, HLV Trần Tiến Đại (giữa) xông vào sân phải ứng tổ trọng tài và trọng tài Nguyễn Văn Kiên (trái). Ảnh: Bảo Nghi

Một trong những lần trọng tài Kiên gây nên phản ứng từ khán giả lần cầu thủ là pha bóng vào phút 45+2. Trước lúc bị hậu vệ XMXT Sài Gòn phạm lỗi, tiền đạo Danny vẫn kịp với chân hất bóng cho Merlo. Nếu như Merlo dẫn bóng thẳng vào vòng cấm địa, nhiều khả năng bàn thắng sẽ đến với chủ nhà. Ông Kiên không tận dụng phép lợi thế mà lại cắt còi thổi phạt.

Sai sót của trọng tài chưa dừng lại ở đó. Phút 84, Nhật Tân (XMXT Sài Gòn) được tung vào sân thay Nsi. Trọng tài thứ tư Hoàng Anh Tuấn đưa bảng báo hiệu. Đúng lúc này, SHB Đà Nẵng phát hiện Nhật Tân mang số áo không đúng với danh sách đăng ký (12 thay vì 24) nên khiếu nại. Đến đây, trọng tài thứ tư mới nhận ra sai lầm của mình là kiểm tra số áo không chu đáo nên buộc đội khách phải thay cầu thủ khác!

Việc gì sẽ xảy ra nếu Nhật Tân được vào sân, ghi bàn và đội khách chiến thắng? Trước trận đấu luôn có việc kiểm tra danh sách, số áo cầu thủ. Vậy thì ông trọng tài thứ tư này đã làm việc như thế nào để rồi suýt cho cầu thủ vào sân không hợp lệ.

Chiều 29-3, khán giả cả nước được xem trực tiếp trận đấu hòa không bàn thắng này qua kênh VTV6. Họ thấy rất rõ hình ảnh phi thể thao mà Việt Cường, HLV Trần Tiến Đại phản ứng thô bạo trọng tài Nguyễn Văn Kiên. Bên cạnh nỗi thất vọng vì được xem trận đấu kém về chất lượng chuyên môn là một tiếng thở dài về công tác trọng tài bởi những sai lầm không đáng có.

SĨ HUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar