15/12/2023 11:20 GMT+7

Sếp sợ

Người đứng đầu không sợ, cấp dưới mới dám làm chứ. Đằng này sếp của chúng ta cái gì cũng sợ.

Hai ông cán bộ ngồi tâm sự với nhau:

- Dạo này chúng ta bị mắng thậm tệ ông à, như người có tội.

- Ừ, nào là cán bộ không dám làm, sợ trách nhiệm, vô trách nhiệm. Suốt ngày bị nói như muốn đuổi: Không làm thì đứng sang một bên để người khác làm!

- Hu hu, mọi người cứ mắng là cán bộ không dám làm mà đâu có biết chúng ta bị oan.

- Đúng rồi, bao nhiêu dự án chúng ta trình rồi sếp đâu có chịu ký, bao nhiêu ý tưởng chúng ta nêu sếp cũng đâu duyệt…

- Cấp trên giao việc xuống, sếp giao cho chúng ta, chúng ta làm rồi sếp cũng ầm ừ cho qua chuyện. Sếp chỉ muốn yên ghế, thà đứng trước hội đồng kỷ luật hơn là đứng trước tòa mà.

- Đúng vậy, người đứng đầu không sợ, cấp dưới mới dám làm chứ. Đằng này sếp của chúng ta cái gì cũng sợ, đó là chưa kể nếu chúng ta có làm gì sai thì sếp không bảo vệ, "thí mạng" luôn chúng ta.

- Do đó đừng nói chung chung là cán bộ sợ, phải nói đúng là sếp sợ. Chứ sếp mà không sợ, sếp đi đầu, sếp dám làm thì tụi mình chạy rẹt rẹt mà!

Không chỉ nhức mắt

- Báo chí đăng dạo này có nhiều dự án giao thông mới được thông báo, tui mừng quá ông ơi.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm

Nhà giàu cũng khóc

- Ông nghe chưa, mấy con đường ở "phố nhà giàu" Thảo Điền cũng mưa là ngập kìa.

Nhà giàu cũng khóc

Ve ve hè về

Em nghe mùa hè/ Có phượng, có ve/ Hái hoa, bắt bướm/ Thả tung cánh diều.

Ve ve hè về
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar