18/11/2011 03:29 GMT+7

Sạt lở bên dòng Vu Gia

TẤN VŨ
TẤN VŨ

TT - Lũ đã đi qua gần hai tuần, nhưng hơn 200 hộ dân với gần 1.000 nhân khẩu tại thôn Phước Yên (xã Đại An, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) vẫn nơm nớp lo sợ sông lở.

Phóng to
Sông Vu Gia lấn vào thôn Phước Yên làm hàng trăm người dân khốn đốn - Ảnh: Tấn Vũ

Nhiều ngày nay, người dân thôn Phước Yên thay nhau ra canh chừng đất lở bên dòng Vu Gia. Những mảng đất to thi thoảng rơi đùng xuống vực sông sâu hay một vết nứt dài vào sát mé làng đều được dân cấp báo cho chính quyền. Dân trong làng không còn nhận ra dòng sông, cánh đồng nơi mình canh tác hàng chục năm qua. Sông giờ đây là một dòng nước hung hãn, đục ngầu, chảy cuồn cuộn. Những bờ tre gai là rào chắn giữ đất, ngăn nước sông ở cuối làng đã bị nước cuốn phăng ra giữa dòng và nhấn chìm trong tích tắc. Đất đai, ruộng vườn, hoa màu, nhà cửa... lần lượt bị cuốn trôi trước sự bất lực của người dân. Những bãi dâu, cánh đồng trồng bí đao, mướp đắng, đu đủ giờ đây chỉ là một bãi rác hỗn độn, ngả nghiêng trong dòng nước.

Theo ông Huỳnh Thiên, việc đất làng bị sạt lở là hậu quả của việc chỉnh trị dòng Vu Gia lấy nước đổ về TP Đà Nẵng. Ông lý giải: “Từ mùa mưa năm 2009, khi có bờ kè chỉnh trị sông Vu Gia thì ngôi làng bắt đầu xói lở. Năm nay, Nhà nước cho kè 1,3km nhưng đơn vị thi công mới kè được 700m thì dòng chảy bị uốn nén xộc vào làng gây ra sạt lở...”.

Ông Nguyễn Hữu Thanh - 92 tuổi, cư dân lâu năm của Phước Yên - sững sờ trước cảnh dòng sông đột ngột hung dữ. Ông cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh đất làng bị cuốn trôi như vậy. Căn nhà của con trai ông vừa xây xong nhưng chỉ sau mùa lũ, vực thẳm do dòng sông tạo ra đã tiến sát nhà. “Nếu thêm một trận lụt nữa, không riêng gì nhà con tôi, hàng chục ngôi nhà của thôn Phước Yên này sẽ bị vùi dưới đáy sông” - ông Thanh âu lo.

Ông Huỳnh Thiên, trưởng thôn Phước Yên, bày tỏ: “Nguy lắm rồi. Chỉ có một đêm mà dòng sông ngoạm vào đất làng gần 100m, chiều dài gần 2km. Nếu không có phương án, ngôi làng này có nguy cơ bị xóa sổ!”. Theo ông Thiên, toàn thôn có 40 nhà dân bị đe dọa, hàng trăm hộ dân khác đang lâm vào cảnh khốn đốn vì cánh đồng Bàu Tròn rộng hơn 20ha trước mặt bị sạt lở hoàn toàn. Thửa ruộng nào chưa bồi lắng thì bị cát vùi sâu hàng mét không thể cải tạo, canh tác.

Lo lắng trước tình hình sạt lở và nguy cấp của người dân, chính quyền huyện Đại Lộc đã làm đơn gửi UBND tỉnh kêu cứu. Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc Phan Đức Tính cho biết huyện chỉ có thể di dời dân trong trường hợp lũ lớn, nguy cấp, gắn biển báo nguy hiểm nơi sạt lở..., còn chi phí cho một phương án xây dựng kè thì phải chờ. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu cho hay chính quyền tỉnh cũng chỉ trông chờ vào trung ương vì chi phí đầu tư cho hạng mục kè sông này là quá lớn. “Trong khi chờ dự án từ trung ương phê duyệt, trước mắt tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai các phương án bảo vệ dân” - ông Thu nói.

TẤN VŨ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hiện tại mây dông phát triển mạnh do sự hoạt động mạnh dần lên của rãnh áp thấp, nhiều nơi ở Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo có mưa.

Mây đen phủ từ Nam Tây Nguyên trải xuống TP.HCM và Nam Bộ, cảnh báo mưa lớn, dông sét tối nay

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo mạo danh doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc khi giá vàng biến động mạnh, nhằm tránh bị chiếm đoạt tài sản và thông tin cá nhân.

Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch vàng bạc online

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Nữ nghi phạm mua bán trái phép chất ma túy đi xe khách từ Bắc vào Nam, bị lực lượng cảnh sát giao thông Phú Yên phối hợp bắt giữ.

Bắt nữ nghi phạm mua bán ma túy trốn chạy trên xe khách

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Trụ sở làm việc sau sáp nhập được ưu tiên bố trí tại trung tâm quận Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng thuộc TP Cần Thơ hiện tại, thuận tiện cho người dân liên hệ làm việc.

Nhiều cơ quan ở Cần Thơ thay đổi trụ sở làm việc sau sáp nhập

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu

Metro số 1 là không gian công cộng, nơi ai cũng có thể chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp, nhưng cần tuân thủ quy định.

Chụp ảnh ở metro: Đừng chắn lối, chặn cửa tàu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar