sào đồ
Không chịu nổi nền sân nóng, bé trai nhảy như tôm, chạy vào nhà lấy dép rồi tiếp tục phụ chị kéo sào đồ ra nắng để phơi quần áo.

Nữ sinh sao đỏ vào tận lớp để kiểm tra vệ sinh và phát hiện nhét rác vào chân bàn rồi thẳng thừng trừ 5 điểm thi đua.

Dưới cùng một mái trường, những sao đỏ thế này sẽ giúp học sinh biết sẻ chia và yêu thương nhau hơn.

Các học sinh tại trường tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) thường xuyên bị phê bình vì đi học sớm. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 còn yêu cầu các học sinh đi học sớm phải đứng lên bục giảng, chụp ảnh gửi vào nhóm Zalo của lớp để phê bình.

TTO - Về căn bản, sự có mặt của đội Sao đỏ không có gì sai nhưng cách làm của các trường học hiện nay vô hình trung làm mất dần đi mặt tốt, mặt tích cực của nó.

TT - “Giáo viên cũng sợ... sao đỏ” - đọc xong bài viết này (Tuổi Trẻ ngày 23-12), tôi thật sự ngỡ ngàng vì không ngờ đến bây giờ chuyện này vẫn còn.
