sáng mùng 1
Mùng 1 Tết Ất Tỵ, dù thời tiết giá lạnh từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn nườm nượp đổ về Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội để lễ bái, cầu tài lộc, bình an.

Ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ (29-1), nhiều người dân có mặt tại quảng trường Ba Đình từ sớm, đem theo niềm tự hào dân tộc và mong ước bình an, dự lễ chào cờ đầu tiên của năm mới Ất Tỵ.

Ông Steven (du khách Mỹ) cho biết rằng ông cảm thấy rất thích thú khi người Việt đón Tết cổ truyền. Nơi đâu cũng tràn ngập sắc màu.

H’Hen Niê cho biết cô rất thích cái quan niệm sáng mùng 1 làm gì là cả năm làm điều đó. Vì vậy, vào ngày đầu năm, cô sẽ tập vài động tác để "lấy hên" cho một năm chăm chỉ luyện tập.

Trong sáng mùng 1 Tết, lễ xuất hành đầu năm cho các du khách đã diễn ra ở nhiều nơi trong không khí rộn ràng, đem đến hi vọng một năm khởi sắc cho ngành du lịch.

Sáng mùng 1 Tết, sau một đêm đón giao thừa, các chiến sĩ nhà giàn DK 1/9 bước vào ngày đầu tiên của năm Quý Mão 2023.
