san sẻ
Khắp các nẻo đường tấp nập dòng xe về quê ăn Tết, trong một số khu trọ vẫn còn le lói ánh đèn phát ra từ vài căn phòng. Họ là những công nhân chọn ăn Tết xa quê.

'Cho mình xin địa chỉ quán nhé, mình muốn ủng hộ Bà Ba. Cái bảng cưng xỉu luôn', một người bình luận về hành động 'mến tặng' áo mưa vô cùng dễ thương này.

TTCT - “Khủng hoảng chi phí sinh hoạt” (cost of living crisis) đã trở thành một thuật ngữ quen thuộc với hầu như mỗi người nào đọc báo hay xem truyền hình, thậm chí là… chơi game ở Anh.

Đại dịch COVID-19 để lại những nỗi đau không thể nói nên lời với những mất mát quá lớn, quá sức chịu đựng với những đứa trẻ 'ăn chưa no, lo chưa tới'. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ vì mất cha mẹ khiến ai cũng đau xót.

TTO - Sau bao nhiêu năm dang tay, hôm nay Sài Gòn được phép nhận tình ruột thịt nghĩa đồng bào từ nơi nơi, từ người người.

TTO - Sáng thứ bảy, trời quang đãng và mát mẻ, những cụ già và em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng ra đứng ngoài khoảng sân chờ đợi những người bạn quen thuộc.

TT - Sài Gòn cuối tuần vẫn mưa sùi sụt. Những cơn mưa thật dài, thật lạnh, nhưng cũng không thể nào ngăn được bước chân của những bạn đọc gần xa đến báo Tuổi Trẻ gửi tiền, gửi quà ra miền Trung. Nơi đó, rất nhiều đồng bào đang vật lộn với cảnh cửa nhà, vườn tược... tan hoang sau cơn bão số 10 khủng khiếp vừa qua.

TT - Chỉ trong ngày 4-10 đã có gần 100 triệu đồng được bạn đọc Tuổi Trẻ trực tiếp mang đến tòa soạn với gửi gắm: nhờ Tuổi Trẻ mau chóng chuyển đến đồng bào miền Trung.

TT - Sau màn nhảy flashmob sôi động trên nền ca khúc Stronger (Mạnh mẽ hơn) của Kelly Clarkson, từ công viên Tao Đàn (Q.1, TP.HCM), 200 bạn trẻ đã tỏa đi khắp các khu trung tâm thành phố, trao những chiếc ôm cho những người hoàn toàn xa lạ, hưởng ứng Ngày quốc tế ôm tự do (International free hugs day) sáng 21-7, lan truyền thông điệp “Ôm trọn trái tim, san sẻ yêu thương”.
