sân khấu kịch Phú Nhuận
Sân khấu kịch Hồng Vân vừa cho ra mắt vở mới ‘Thương thì thương thế thôi’, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả lắm à nha!

TTO - NSƯT Trịnh Kim Chi vừa chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, dù rất muốn nhưng vì nhiều lý do khách quan, chị đã không thể tiếp quản để duy trì lịch diễn định kỳ hằng tuần tại sân khấu kịch Phú Nhuận.

TTO - Chiều 2-5, NSND Hồng Vân đã gặp gỡ báo chí để thông báo việc sân khấu Hồng Vân sẽ không diễn kịch định kỳ cuối tuần mà chuyển sang dựng vở diễn theo giai đoạn và lưu diễn.

TTO - Vừa kết thúc mùa kịch tết rôm rả, sân khấu kịch đã xảy ra sự kiện "đóng - mở cửa" sân khấu kịch SuperBowl khá ồn ào. Và câu chuyện thu hẹp sàn diễn kịch nói có lẽ không dừng lại ở đó.

TT - Cuối tuần này, hai vở diễn Vũ nữ và Đàn bà... mấy tay? sẽ có dịp trở lại với khán giả Sài Gòn yêu kịch nói.

TT - Thế là Hoàng tử bé (*) - vở kịch tiếng Anh thứ 3 trong vòng hai năm của nhóm kịch Dragonfly tại TP.HCM (trước đó là vở Năm năm vừa qua diễn năm ngoái và Tầm quan trọng của sự nghiêm túc diễn tháng 6 năm nay) - đã ra mắt khán giả tối 8 và 10-11.

TT - Phỏng theo tiểu thuyết Làm đĩ của Vũ Trọng Phụng, vở Làm... (kịch bản chuyển thể: Chu Thơm, đạo diễn NSND Hồng Vân) vừa ra mắt tối 13-6 tại sân khấu kịch Phú Nhuận (TP.HCM) là bi kịch của Huyền, từ một cô gái trinh trắng phải sa chân vào chốn lầu xanh.
