22/12/2017 18:45 GMT+7

Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ 'lười' hơn, điệu đà hơn

MẠNH KHANG
MẠNH KHANG

TTO - Những ngày nhiệt độ xuống thấp, các bạn trẻ TP.HCM được dịp choàng thêm chiếc áo gió, cái khăn len trước khi ra đường, hoặc cuộn mình trong mền ngủ nướng.

Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ lười hơn, điệu đà hơn - Ảnh 1.

Sinh viên choàng khăn và mặc áo khoác đến lớp, một nữ sinh khác tranh thủ trời lạnh "chợp mắt" - Ảnh: HUỲNH NHI

Nhiệt độ TP.HCM vào sáng sớm hoặc chiều tối trong mấy ngày qua luôn vào khoảng 20oC. Những cơn gió mạnh xuất hiện vào chiều tối, trời thỉnh thoảng có mưa lắc rắc nhưng nhanh tạnh. Nhiều bạn trẻ chia sẻ trên trang cá nhân: "Sài Gòn vào đông rồi. Thích quá!".

Sáng 22-12, nhiệt độ tuy tăng một chút nhưng vẫn còn thấp hơn so với tiết trời nóng bức vốn là "đặc sản" của TP.HCM. Nhiều bạn trẻ đến công sở với áo khoác dày, khăn choàng cổ…

Tự cho phép mình… lười hơn

Hoàng Tuấn Anh (nhân viên tiếp thị tại Q.3, TP.HCM) chia sẻ: "Lần đầu tiên mình thấy Sài Gòn lạnh lâu đến như vậy. Sáng dậy, mình mở cửa sổ là gió ùa vào, run rẩy, chỉ muốn không phải đi làm để nằm ở nhà cuộn trong mền và ngủ nướng".

Cẩm Tiên (sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM) tiết lộ: "Trời lạnh, cả phòng trọ mình làm biếng. Nước lạnh làm mọi người lười giặt đồ nữa. Nếu mai còn lạnh nữa, chắc mình phải mang ra tiệm vì sợ hết đồ mặc".

Còn Tuấn Anh (sinh viên năm 3, ĐH Bách khoa - ĐHQG TP.HCM) cho biết thường cùng bạn bè tụ tập để làm bài vào chiều tối ở quán cà phê, nhưng thời tiết lạnh nên gần đây chuyển sang học bài trực tuyến. Tuấn Anh cho biết: "Lạnh quá, mình cũng lười chạy xe vào buổi tối. Tụi mình voice chat với nhau. Nói chuyện có khó khăn một chút, nhưng cũng vui lắm".

Nhiều bạn sinh viên cho rằng thời tiết lạnh khiến họ có các triệu chứng cảm như ho, sổ mũi, nhưng các bạn đều thích không khí này vì hiếm khi Sài Gòn lạnh. Phương Thảo (ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng thời tiết khiến bạn có cảm giác không khí trong lành hơn, hoạt động cũng không vội vã mà cứ chầm chậm, rất dễ thương.

Tại khu đô thị ĐHQG TP.HCM, sáng 22-12 nhiều sinh viên ĐH Khoa học tự nhiên trong kỳ học giáo dục quốc phòng phải mặc thêm áo khoác để đỡ lạnh, dù áo đồng phục có chất vải rất dày. Một sinh viên tâm sự: "Nếu không vì quy định tập trung đúng giờ, điểm danh đầy đủ, chắc mình ở nhà đắp mền ngủ. Nhưng thời tiết này, cả lớp đi cùng nhau, vừa đi vừa đùa giỡn thấy vui và quên luôn cái lạnh".

Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ lười hơn, điệu đà hơn - Ảnh 2.

Các sinh viên đi bộ đến Trung tâm giáo dục quốc phòng vào sáng sớm. Một số bạn choàng thêm áo khoác hoặc mặc một lớp áo bên trong giữ ấm - Ảnh: HUỲNH NHI

Trai gái đều được dịp "điệu đà hơn"

Sáng 22-12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1), dù nhiệt độ có tăng hơn so với mấy ngày trước, nhiều bạn diện áo ấm, khăn bông, khăn len choàng cổ. 

Nguyễn Khả Trân - nhân viên bán hàng cho một cửa hiệu thời trang tại Q.4 - chia sẻ: "Mấy ngày qua, lượt khách đến tìm mua áo khoác, áo ấm tăng mạnh. Phần lớn khách chọn mua áo bông dày, giữ thân nhiệt tốt. Loại áo có thiết kế đẹp, dù giá cao so với mặt bằng chung (khoảng gần 1 triệu đồng/áo) vẫn được nhiều bạn trẻ lựa chọn".

Ngọc Trâm (chuyên viên truyền thông tại Q.Gò Vấp, TP.HCM) cho biết thời tiết lạnh làm bạn phải thường xuyên thoa son dưỡng ẩm để tránh khô, nứt môi. "Anh chị trong phòng lại chọc, nói mình có bồ hay sao mà điệu lên hẳn", Trâm kể.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, thời tiết TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì trong mức thấp như mấy ngày qua đến hết dịp Giáng sinh. Sang tuần mới, nhiệt độ sẽ tăng dần, thấp nhất là 22oC và cao nhất là 33oC.

Sài Gòn se lạnh, bạn trẻ lười hơn, điệu đà hơn - Ảnh 3.

Nhiều nữ nhân viên mặc áo khoác, choàng khăn cổ đến công sở - Ảnh: MẠNH KHANG

Bí kíp "tận hưởng" trời lạnh

TTO ghi nhận vài chia sẻ từ các bạn trẻ để có thể vô tư "tận hưởng" trời lạnh:

- Mặc thêm áo khoác/ấm, choàng khăn kín đầu, giữ ấm cổ, mang vớ cao, bao tay…, vừa ấm lại được dịp điệu đà hơn thường ngày. Che kín miệng, mũi, tai khi ra gió.

- Tránh ra ngoài vào buổi tối, khuya, vì gió lạnh có thể làm ảnh hưởng sức khỏe. Những bạn bị bệnh về đường hô hấp càng phải chú ý giữ ấm cơ thể.

- Ăn nhiều loại rau quả, bổ sung vitamin để tăng sức đề kháng.

- Cài báo thức nhiều lần, vì ngày lạnh dễ ngủ quên lắm.

- Cùng với "gấu" dạo chơi ở những địa điểm được trang trí Giáng sinh lung linh có thể làm bạn thấy ấm hơn đấy!

- Nếu không có "gấu", hãy cùng bạn bè làm ấm những ngày lạnh bằng các cuộc hẹn cà phê, ăn uống, ca hát…

MẠNH KHANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Báo Tuổi Trẻ phối hợp Thành Đoàn TP.HCM và Chiến dịch Hoa phượng đỏ tổ chức chương trình “Tiếp sức hoa mặt trời” vào sáng 22-5.

Ước mơ của Thúy tiếp sức bệnh nhi, lắng nghe ước mơ của từng bạn nhỏ

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Ông Nguyễn Mạnh Hùng nói với các bạn sinh viên "muốn làm giàu thì phải giỏi, muốn giỏi thì phải đọc sách" và chỉ ra tầm quan trọng của việc đọc.

Tạo thói quen đọc sách ngay hôm nay

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Nhiều lao động trẻ vừa ra trường đã có việc làm ngay, đúng ngành nghề và thu nhập rất cao.

Khát vọng phát triển nhìn từ lao động trẻ

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar