07/07/2020 18:50 GMT+7
Trở lại chủ đề

Sài Gòn bao nhớ

TRẦN HỒNG NGỌC
TRẦN HỒNG NGỌC

TTO - Một buổi sáng cuối tuần đẹp trời, máy ảnh sạc đầy pin, đi giầy thể thao, tôi bắt đầu khám phá một Sài Gòn dễ thương, bình dị, một Sài Gòn bao nhớ.

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 1.

Bưu điện trung tâm Sài Gòn

Sống ở Sài Gòn đã mười năm, dường như tôi chưa bao giờ khám phá thành phố một cách tỉ mỉ. Cuộc sống hối hả, guồng quay công việc bận rộn khiến tôi chỉ biết loáng thoáng quận 5 là nơi nhiều người Hoa sinh sống, khu sân bay có đông người Bắc tập trung, quận Tân Bình có chợ Bà Hoa với món lòng xào nghệ, hay ở Sài Gòn người ta đi ăn ốc buổi trưa...

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 2.

Dãy nhà hai tầng trong những con hẻm đặc trưng ở quận 5

Trước đây, khi bạn tôi hỏi Sài Gòn có gì chơi nhỉ, tôi thường mờ mịt không biết sẽ dẫn bạn bè đi đâu ngoài các quán ăn và cà phê. Nhưng bây giờ, tôi chắc chắn mình sẽ giới thiệu cho bạn một Sài Gòn vừa náo nhiệt vừa lặng lẽ, vừa ồn ào vừa dịu êm. Một Sài Gòn thiết tha và sâu lắng.

Trần Hồng Ngọc

Mỗi quận ở Sài Gòn đều có nét đặc trưng riêng. Quận 1 có những địa điểm tham quan thú vị như dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, phố tây Bùi Viện. Quận 4 là nơi có nhiều chùa nhất ở Sài Gòn. Hầu như ở trên con đường, hẻm nào của quận cũng có chùa. 

Quận 5, 6, 11 tập trung nhiều người Hoa sinh sống và làm ăn. Dọc theo bất kỳ con phố nào ở đây có những con hẻm như một thế giới thu nhỏ trong đó. Mặc kệ ngoài kia đường lớn ồn ào náo nhiệt như thế nào, chỉ cần bước vào hẻm là cả một không gian yên lặng và êm ả. Đa số hẻm đều có tên riêng, dãy nhà hai tầng, chia từng căn nhà nhỏ xen lẫn cổ kính lẫn hiện đại.

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 4.

Hội quán Ôn Lăng

Sài Gòn rất bình dị, mộc mạc trong từng chi tiết nhỏ của cuộc sống hàng ngày. Tôi luôn thích được đi chợ buổi sáng sớm, nhìn khung cảnh tấp nập mua bán, từng xe chở đầy rau củ trái cây với tiếng rao lảnh lảnh, hay ghé vào hàng ăn sáng bên đường, vừa ăn vừa nghe các bà các cô hỉ hả nói chuyện trong hẻm trong ấp. 

Có vài hàng quán, khi tôi tần ngần không mang đủ tiền, các bà các bác xuề xòa cười nói thôi bán cho con luôn, mấy ngàn đâu có nhiều nhặn gì. 

Tôi len lỏi vào những con hẻm, tham quan các hội quán, chùa chiền, khám phá những địa điểm mặc dù tôi đã đi qua bao nhiêu lần trước đây nhưng không hề hay biết. 

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 5.

Kiến trúc khảm sành sứ ở lăng Tả quân Lê Văn Duyệt

Có đi tôi mới biết ở ngay sát chợ Bà Chiểu là khu lăng mộ của đức Tả quân Lê Văn Duyệt - tổng trấn thành Gia Định khi xưa - với kiến trúc khảm sành sứ, chạm khắc đá uy nghi và tinh xảo. 

Tôi ngỡ ngàng nhận ra quanh khu Ký Con - Nguyễn Công Trứ có hai hội quán nằm trong khu dân cư đông đúc, rất cầu kỳ và uy nghiêm. Ngay cạnh đó là Bảo tàng Mỹ thuật Sài Gòn với kiến trúc cổ và có rất nhiều góc chụp ảnh rất nghệ thuật.

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 6.

Và còn rất nhiều nơi để khám phá tỉ mỉ, như chợ hoa Hồ Thị Kỷ, chợ của người Campuchia (tức chợ Lê Hồng Phong) với các mặt hàng như bún Num Bo Chóc, chè Bà Bơ Chon Chang, gỏi đu đủ, chè hạt me..., khu nhà cổ ở dọc đường Hải Thượng Lãn Ông và Nguyễn Trãi, các nhà thờ Thiên Chúa giáo…

Càng khám phá, tôi càng cảm thấy Sài Gòn có rất nhiều nét đẹp còn ẩn giấu, nhiều điều thú vị khiến tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Hóa ra thành phố mình ở cũng có vẻ cổ kính và gam màu không thua gì Hong Kong, có những điểm tham quan, di tích văn hóa lịch sử không kém nơi nào. 

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 7.

Nhà thờ Đức Bà

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 8.

Những chung cư cũ

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 9.

Những tia nắng sớm ở hội quán Quảng Triệu

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 10.

Tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố

Diễn đàn du lịch Ấn tượng Việt Nam do báo Tuổi Trẻ phát động tổ chức, với sự đồng hành của Vinpearl, Hãng hàng không Vietjet Air, Tổng công ty Saigontourist (Saigon Tourist Group). Diễn đàn gồm các chương trình truyền thông, cuộc thi dành cho bạn đọc và các sự kiện tại nhiều địa phương.

Diễn đàn mong nhận được nhiều ý kiến hiến kế đóng góp, các bài dự thi của độc giả cả nước từ nay đến 15-8. Bài dự thi xin gửi về: [email protected].

Xem thêm các bài dự thi .

Sài Gòn bao nhớ - Ảnh 12.
Khám phá 3 hội quán lâu đời ở Sài Gòn

TTO - Khu vực quận 1 hay Chợ Lớn ở quận 5 TP.HCM là nơi tập trung nhiều người Hoa sinh sống. Họ xây dựng nhiều hội quán để làm nơi thờ phụng, khu sinh hoạt chung của cộng đồng.

TRẦN HỒNG NGỌC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Mướt mắt rặng dừa, lau sậy xanh um giữa lòng Thủ Thiêm

Sát bên đô thị Sala (khu độ thị mới Thủ Thiêm, TP.HCM) hiện đại là vùng đất mênh mông với bãi lau sậy và bùn lầy, rặng dừa mướt mắt vừa được đề xuất làm công viên sinh thái.

Mướt mắt rặng dừa, lau sậy xanh um giữa lòng Thủ Thiêm

Giá vé máy bay hè leo thang sau mùa thi

Sau kỳ thi các cấp, mùa du lịch hè bước vào cao điểm. Nhu cầu đi lại tăng vọt đẩy giá vé máy bay nội địa nhiều chặng "nóng" lên cao, có khi vượt cả giá vé quốc tế như Thái Lan, Hàn Quốc...

Giá vé máy bay hè leo thang sau mùa thi

Sau sáp nhập, những tỉnh thành nào có 2 sân bay?

Sau sáp nhập, 5 tỉnh/thành phố có 2 sân bay dân dụng bao gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, An Giang.

Sau sáp nhập, những tỉnh thành nào có 2 sân bay?

Gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm

Du lịch Việt 6 tháng đầu năm 2025 đã có những tín hiệu tích cực khi đón hơn 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng khoảng 21% so với cùng kỳ năm trước.

Gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 6 tháng đầu năm

Chỉ nửa năm, khách du lịch đến TP.HCM tăng mạnh, doanh thu 118.000 tỉ đồng

Hơn 22 triệu lượt khách và doanh thu gần 118.000 tỉ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành du lịch TP.HCM ghi nhận thành tích vượt xa kỳ vọng.

Chỉ nửa năm, khách du lịch đến TP.HCM tăng mạnh, doanh thu 118.000 tỉ đồng

Xử phạt nhà hàng bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn

UBND phường Bãi Cháy, Quảng Ninh đã xử phạt nhà hàng Thu Hương bán 3 bát bún, 1 bánh cuốn, 1 bát cháo và 1 cốc nước ép giá 810.000 đồng.

Xử phạt nhà hàng bán 150.000 đồng 1 tô bún, 150.000 đồng 1 suất bánh cuốn
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar