06/05/2014 21:04 GMT+7

Sắc đỏ khán đài tiếp “lửa” cho tuyển VN

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TT - Ông Trần Anh Tú, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TP.HCM, cho biết hi vọng lớn nhất của đội tuyển futsal VN trong cuộc đấu chênh lệch với đối thủ mạnh Iran nằm ở sức cổ vũ mạnh mẽ từ CĐV nhà.

Quả thật, chưa bao giờ người ta thấy không khí trên khán đài ở nhà thi đấu Phú Thọ lại cuồng nhiệt như những ngày qua. Cụ thể, trong trận đấu cuối cùng giai đoạn vòng bảng của đội tuyển futsal VN với Kuwait, 5.000 chỗ ngồi trên khán đài gần như được lấp kín. Trong đó một góc nhà thi đấu được phủ đỏ bởi khoảng 200 CĐV nhiệt tình của “Hội CĐV bóng đá VN - VFS”. Điều này đã mang đến sự trợ lực không nhỏ cho các cầu thủ VN.

Sau trận đại thắng Tajikistan với tỉ số 10-4, đội trưởng Nguyễn Bảo Quân của đội tuyển futsal VN chia sẻ rằng cứ sau mỗi bàn thua, anh và các đồng đội lại nhanh chóng lấy lại sự tự tin nhờ vào những tiếng hô đồng thanh “Không sao, không sao” dí dỏm nhưng cũng đầy khích lệ của CĐV.

Còn theo ông Trần Anh Tú: “Từng đưa đội đi thi đấu nhiều nơi nên tôi thấy rõ sự cổ vũ vừa nhiệt tình, vừa văn hóa của hội CĐV này là rất hiếm có. Ở SEA Games 26, CĐV Indonesia cũng cổ vũ rất nhiệt tình nhưng có phần cực đoan, điều đó gây sức ép lên cả hai đội. Còn CĐV VN thì khác, cách cổ vũ có văn hóa của họ giúp cầu thủ đội nhà được hưởng lợi”.

Cảm kích trước tấm thịnh tình của các CĐV này, ông Tú cho biết đã ủng hộ 200 vé xem các trận đấu trong ngày 7-5 (có trận VN - Iran lúc 18g30) ở nhà thi đấu Phú Thọ cho hội, nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên không có điều kiện mua vé.

Ông Trần Hữu Nghĩa, chủ tịch VFS, nói: “Chiều nay chúng tôi đến sân với hơn 300 CĐV và có thêm nhiều hình thức cổ vũ tăng phần sôi động như sử dụng trống, chiêng, các tấm băngrôn lớn... Trận đấu này chúng tôi không đòi hỏi cầu thủ phải chiến thắng mà chỉ cần họ đá thật đẹp, thật cống hiến là chúng tôi đã quá mãn nguyện rồi”.

Trong khi đó, trận đấu tứ kết của VN đang trong tình trạng “sốt vé” đặc biệt khi trong ngày 6-5, những ai muốn mua vé phải đến quầy bán vé nhà thi đấu Phú Thọ đặt trước và chỉ có thể nhận vé vào buổi sáng 7-5.

Ông Trần Việt Cường, chủ nhiệm nhà thi đấu Phú Thọ, giải thích: “Mỗi trận nhà thi đấu Phú Thọ chỉ được phân bán 1.200 vé, còn phần lớn vé thuộc về nhà tài trợ. Ngay sau khi đội tuyển VN giành quyền vào tứ kết, có nhiều người đổ xô tới đặt mua một lần đến mấy chục vé trận VN - Iran trong ngày 5-5. Đến sáng 6-5, số vé chỉ còn lại hơn 400. Nhằm tránh tình trạng phe vé, chúng tôi hội ý với VFF và quyết định trong ngày 6-5 những ai muốn mua vé phải đến quầy khai tên tuổi, số điện thoại và mỗi người chỉ được mua tối đa bốn vé”.

Được biết, giá vé dành cho mọi chỗ ngồi có giá 50.000 đồng/vé (xem được cả hai trận trong ngày). Đây là mức giá thống nhất chung cho tất cả các ngày thi đấu của giải.

HUY ĐĂNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

Grigor Dimitrov khiến người hâm mộ Wimbledon gần như chết lặng khi anh bất ngờ ngã quỵ, rồi sau đó bỏ cuộc giữa chừng trong trận đấu vòng 4 Wimbledon 2025, gặp Jannik Sinner sáng 8-7 (giờ Việt Nam).

Thời tiết đã đưa Dimitrov đến 'quỷ môn quan'

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Chia tay hàng loạt nội binh trụ cột, CLB Hoàng Anh Gia Lai đã tái thiết lực lượng bằng 4 ngoại binh người Brazil trong đội hình.

CLB Hoàng Anh Gia Lai tái thiết bằng 4 cầu thủ Brazil

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

Làng bóng đá Malaysia mới đây đón nhận một tin bàng hoàng khi cựu danh thủ Firos Mohamed qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ ngay trên sân bóng.

Cựu danh thủ Malaysia qua đời vì đột quỵ trên sân bóng

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

CLB Trường Tươi Bình Phước đã nói lời chia tay với "Ronaldo Việt Nam" Trần Phi Sơn chỉ sau một thời gian ngắn.

CLB Trường Tươi Bình Phước chia tay 'Ronaldo Việt Nam'

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Chỉ vài ngày trước cuộc đối đầu đầy duyên nợ ở bán kết FIFA Club World Cup 2025, siêu sao Kylian Mbappe đã bất ngờ quyết định rút đơn kiện Paris Saint-Germain (PSG) về tội quấy rối tinh thần và cố gắng tống tiền.

Rút đơn kiện, Mbappe vẫn đòi 55 triệu euro từ PSG

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025

Tối 7-7, một tình huống hài hước đã diễn ra tại Wimbledon 2025 trong trận đấu giữa tay vợt Mirra Andreeva và Emma Navarro.

Tay vợt Nga thắng rồi vẫn 'đòi đánh tiếp' ở Wimbledon 2025
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar