![]() |
Ông Nguyễn Đức Chính, phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, xúc động nói lời tri ân với những người trong CLB Nghĩa tình Quảng Trị - Ảnh: Quốc Nam |
Trong chương trình này, 102 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) đã được trao đến tận tay cho 102 em tân sinh viên nghèo của tỉnh Quảng Trị.
Trước khi chương trình diễn ra, trời mưa tầm tã, nhưng từ mọi miền quê của tỉnh Quảng Trị như Triệu Phong, Hải Lăng cho đến những miền núi xa xôi như Hướng Hóa, Đăkrông…các tân sinh viên đã có mặt đầy đủ để được tận tay nhận những suất học bổng - những sự tiếp sức kịp thời từ những người anh, người chú, người bác của CLB Nghĩa tình Quảng Trị.
Những sinh viên được nhận học bổng lần này là những sinh viên nghèo được chọn từ khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong số đó rất nhiều bạn rơi vào hoàn cảnh như mồ côi cha, mẹ, có cuộc sống hết sức khó khăn.
![]() |
Đại diện CLB Nghĩa tình Quảng Trị trao những suất học bổng cho tân sinh viên nghèo - Ảnh: Quốc Nam |
Để tiếp tục giấc mơ giảng đường nhiều bạn đã phải vừa học, vừa lăn lộn kiếm sống bằng việc phụ hồ, làm thuê …nhưng họ đã vượt qua nghịch cảnh khó nghèo để trúng tuyển vào các trường ĐH, CĐ.
Tại buổi lễ, câu chuyện về Trần Văn Duy, ở thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy (Cam Lộ, Quảng Trị) - tân sinh viên ĐH Bách khoa Đà Nẵng - đã khiến nhiều người xúc động. Duy vừa tạm dừng công việc làm thêm tại Đà Nẵng để nhảy xe đò từ Đà Nẵng về Đông Hà nhận học bổng.
Trước đó, Duy học chuyên Lý Trường Lê Quý Đôn (Quảng Trị), đến gần ngày thi ĐH năm 2010 thì mẹ Duy bị tai nạn mất. Duy đành lỗi hẹn với giảng đường một năm qua và phải vào tận Đà Nẵng làm thuê kiếm sống bằng nhiều nghề.
“Em nghe mình được học bổng thì mừng lắm, liền xin tạm nghỉ công việc tại Đà Nẵng để ra cho kịp. Em không biết nói sao để bày tỏ hết sự biết ơn này” - Duy nói.
![]() |
Ông Lê Quốc Phong, chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, lắng nghe những chia sẻ của tân sinh viên Trần Văn Duy trong chương trình giao lưu - Ảnh: Quốc Nam |
Còn Nguyễn Khắc Thức, tân sinh viên ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, nhà nghèo quá nên dù thi đậu ĐH từ năm 2010 nhưng đành phải bảo lưu kết quả để đi làm thuê, năm nay mới dám đi học…Thức cũng nghẹn ngào khi cầm trên tay 5 triệu đồng tiền học bổng: “Em đã tưởng năm nay em phải tiếp tục lỡ hẹn với giảng đường để chờ anh trai học xong, may mà có các cô chú giúp đỡ kịp thời…”.
Được biết, Quảng Trị là địa phương đầu tiên trong các tỉnh thành trong cả nước mà báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên nghèo năm 2011.
Chiều 26-8, 80 bạn tân sinh viên nghèo của tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng sẽ được nhận học bổng này.
Trong chương trình giao lưu, ông Lê Quốc Phong, chủ nhiệm CLB Nghĩa tình Quảng Trị, đơn vị tài trợ, xúc động nhắn gửi: “Hi vọng sự tiếp sức này sẽ giúp các em tân sinh viên thêm vững bước trên giảng đường ĐH, để sau đó có thể trở về xây dựng quê hương và sẽ nhớ đến ngày mình được trợ sức như thế này để giúp lại những hoàn cảnh tương tự”.
Bình luận hay