rửa tay
TTO - Một người đàn ông ở TP Vinh, Nghệ An mua các dung dịch như oxy già, cồn, tinh dầu tại các cơ sở y tế rồi pha chế, chiết xuất, đóng hàng ngàn chai sát khuẩn giả để tuồn ra thị trường.

Phát hiện có người đang quay video, chú gấu mèo liền bỏ chạy xong vẫn quay lại lấy thêm ít thức ăn nữa rồi mới bỏ đi.

TTO - Bảng tin trên nhóm của chung cư báo đã có 30 ca dương tính, con số này cao hơn những ngày giãn cách. Sân chơi, hồ bơi, thang máy vẫn dập dìu, chen cứng người chứ không có giãn cách như trước nữa.

2 cô gái đang đi trên đường thấy chai xịt khuẩn để trước tiệm quần áo vội dừng xe lại, chạy vào rửa tay khiến nhiều người xem bật cười.

Ủa, sao ai cũng khuyên mình rửa tay hết vậy? Từ báo đài, tivi, ba mẹ, thầy cô... Thôi thì mình cứ thực hiện nghiêm túc cho mọi người hài lòng.

Bàn tay của chúng ta có nhiều chức năng, đồng thời cũng là nơi ẩn náu của hàng triệu vi khuẩn các loại.

TTO - Sau khi nhiều ca bệnh COVID-19 mới xuất hiện trong cộng đồng ở 5 tỉnh thành, nhiều bến xe ở thủ đô Hà Nội đồng loạt siết chặt các biện pháp phòng chống dịch. Hành hành khách phải đeo khẩu trang, khai báo y tế khi lên xe khách.

Một đợtCOVID-19 mới lại đang lăm le, đe dọa chúng ta phải ăn cái tết “ai ở nhà nấy". Cứ như COVID-19 biết chơi khăm khi tin vui về vaccine vừa rầm rộ.

Dân văn phòng rất dễ có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm do thường xuyên làm việc trong môi trường khép kín, lại hay tiếp xúc với các bề mặt và đồ vật chứa nhiều vi khuẩn gây bệnh.

Ba tên cướp đi vào tiệm vàng nhưng vẫn tuân thủ quy trình phòng chống dịch COVID-19, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang. Vụ việc xảy ra chiều 11-9 ở TP Aligarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
