07/05/2013 10:57 GMT+7

Ronnie O’Sullivan năm lần vô địch snooker thế giới

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Tay cơ lừng danh người Anh 37 tuổi Ronnie O’Sullivan vừa giành danh hiệu vô địch giải snooker thế giới sau chiến thắng xứng đáng 18-12 trước đối thủ Barry Hawkins hôm 6-5.

Phóng to
Ronnie O’Sullivan và gia đình ăn mừng chức vô địch thế giới lần thứ năm - Ảnh: AFP

Theo trang BBC Sports, O’Sullivan đã chơi cực kỳ xuất sắc trong trận chung kết giải snooker thế giới tại nhà hát Crucible ở Sheffield, Anh. Danh hiệu vô địch thứ năm của O’Sullivan là một kỷ lục mới sau lịch sử 60 năm của giải World Championship. Anh là người thứ ba bảo vệ thành công chức vô địch tại nhà hát Crucible.

Tuy nhiên tay cơ số 14 thế giới Barry Hawkins dù ban đầu bị đánh giá yếu hơn hẳn so với O’Sullivan nhưng cũng đã trình diễn nhiều đường bi đẳng cấp. “Đây là trận đấu gian khổ nhất mà tôi từng trải quả . Hawkins đã có một giải đấu tuyệt vời. Tôi không thể nào bứt phá được quá xa anh ấy. Đây là một trận chung kết tuyệt vời” - O’Sullivan nói với Hãng tin BBC.

Chiến thắng của O’Sullivan được đánh giá là một kỳ tích bởi kể từ khi giành chức vô địch World Championship hồi năm ngoái, anh chỉ thi đấu một trận duy nhất vào tháng 9-2012. “Anh ấy thật phi thường. Cách anh ấy chơi luôn thật dễ dàng nhưng khiến các tay cơ đối phương phải phát khiếp” - Hawkins mô tả đối thủ.

Hawkins cũng cho biết anh thấy vui vì đã gây sức ép được lên O’Sullivan:“Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đã phạm phải nhiều sai lầm hơn anh ấy. Thật đáng tiếc là tôi đã thua nhưng Ronnie là tay cơ số một thế giới”.

O’Sullivan vẫn chưa cho biết anh sẽ tiếp tục thi đấu ở giải World Championship nữa hay không sau chiến thắng này. Anh từng khẳng định chỉ chơi giải năm nay để kiếm tiền trả tiền học phí cho con. Và không ít lần O’Sullivan nhắc đến việc giã từ snooker.

“Mục tiêu hàng đầu của tôi không phải là đến đây để giành chiến thắng. Tôi cảm thấy đôi chút buồn chán - O’Sullivan thừa nhận - Nhưng khi đến đây, tôi nhận ra mình yêu Sheffield, yêu giải đấu và nhà hát Crucible”.

Khi được hỏi liệu anh có trở lại với giải World Championship, O’Sullivan chỉ trả lời: “Tôi có rất nhiều vướng bận nhưng tôi yêu chơi snooker và chắc chắn tôi sẽ chơi ở một số giải đấu nhỏ”.

NGUYỆT PHƯƠNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

TTO - Rút thoải mái

Sợi chỉ rút kinh nghiệm

Đường đi của đồng tiền

TTO - Đường đi xủa đồng tiền zig zag và ngoạn mục hơn bất kỳ đường đi bóng nào của anh tiền đạo thứ thiệt trong bóng đá.

Đường đi của đồng tiền

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

TTO - 'Triệu đóa hoa hồng' với (phần) 'Trăm đóa hoa hồng' cái nào hot hơn?

​Thích 'trăm' hơn 'triệu'...

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

TTO - Lần đầu tiên trong lịch sử thi cử xảy ra nghịch lý: Đạt điểm tuyệt đối (30 điểm) vẫn trượt ĐH

Bởi lưng không lận món hời ưu tiên

Thương vụ khờ dại của nhà nước

TTO - Trong khi thiên hạ tỉnh đòn / Buồn cho nhà nước vẫn còn ngây thơ.

Thương vụ khờ dại của nhà nước

Bất ngờ lộ ra

TTO - Nếu không có chuyện tình cờ/Tổ chuồn chuồn chẳng bất ngờ lộ ra.

Bất ngờ lộ ra
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar