28/07/2025 19:54 GMT+7

'Ronaldo đệ nhị' sắp nhận mức lương còn cao hơn Messi

Joao Felix sẽ nhận được mức lương cực khủng khi chuyển sang Al Nassr, để sát cánh cùng Ronaldo tại Giải Saudi Pro League.

Ronaldo - Ảnh 1.

Joao Felix nhận được đãi ngộ "khủng' ở Saudi Pro League - Ảnh: AFP

Joao Felix, người từng được mệnh danh là "Ronaldo đệ nhị" của bóng đá Bồ Đào Nha, sắp hoàn tất một trong những thương vụ gây tranh cãi nhất sự nghiệp khi chuyển từ Chelsea đến Al Nassr.

Đáng chú ý, mức đãi ngộ mà anh nhận được tại quốc gia Ả Rập không chỉ biến anh thành cầu thủ hưởng lương cao thứ hai Premier League (nếu so sánh), mà còn chính thức vượt qua cả lương của siêu sao Lionel Messi tại Mỹ.

Theo The Sun, đội bóng của Cristiano Ronaldo đã đề nghị Felix một bản hợp đồng kéo dài 5 năm với mức lương khổng lồ lên tới 22 triệu bảng mỗi năm, tương đương khoảng 420.000 bảng mỗi tuần.

Nếu còn thi đấu tại Premier League, Felix sẽ trở thành cầu thủ có thu nhập cao thứ hai giải đấu, chỉ sau Erling Haaland (500.000 bảng mỗi tuần) và thậm chí còn cao hơn 20.000 bảng mỗi tuần so với Mohamed Salah của Liverpool.

Quan trọng hơn, mức lương này đã vượt qua thu nhập cứng của Lionel Messi tại Inter Miami. Theo dữ liệu do Hiệp hội Cầu thủ MLS công bố, lương cứng của Messi là 20,45 triệu USD/năm (khoảng 16,1 triệu bảng).

Mặc dù Messi còn nhiều khoản thu nhập khác từ hợp đồng thương mại nhưng xét trên lương cứng từ câu lạc bộ, Felix được trả cao hơn đáng kể.

Thương vụ Felix chuyển đến Saudi Pro League ở tuổi 25 đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt. Bà Jen Mendelewitsch thẳng thắn gọi anh là một "cỗ máy in tiền" và cho rằng anh không còn "nắm quyền kiểm soát" sự nghiệp của mình.

Phát biểu trên RMC Sport, bà Mendelewitsch nói: "Joao Felix đã không chơi bóng đỉnh cao từ lâu rồi. Cậu ta là một cỗ máy in tiền".

Ở tuổi 25, quyết định chuyển đến Saudi Pro League của Felix được xem là một bước lùi lớn trong sự nghiệp của mình. Từng được xem là tài năng sáng giá bậc nhất châu Âu sau thương vụ 126 triệu euro đến Atletico Madrid, Felix đã trải qua nhiều năm trôi dạt và chật vật tìm lại phong độ ở Barca và Chelsea.

Giờ đây, anh sẽ sát cánh cùng thần tượng Cristiano Ronaldo tại Al Nassr. Đây cũng là cơ hội để anh tìm lại chính mình, vừa là một canh bạc lớn của sự nghiệp tiền đạo này.

Sốc: Đội bóng của Ronaldo đặt mua cầu thủ 41 triệu USD rồi... 'bom hàng'

Đạt thỏa thuận với đội bóng mới, bán nhà, chia tay đồng đội cũ, lên đường sang trại tập huấn, và rồi bất ngờ bị trả về. Đó là câu chuyện cực kỳ khó tin xảy đến với David Hancko khi anh chuyển đến Al Nassr - CLB của Ronaldo.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sinh viên giả mạo huyền thoại Xavi để lừa Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ?

Một chàng trai trẻ đã chơi khăm Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) khi tìm cách giả danh cựu HLV của Barcelona là Xavi Hernandez.

Sinh viên giả mạo huyền thoại Xavi để lừa Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ?

Đăng ký dự V-League, CLB Quảng Nam hẹn thêm 2 ngày

Chiều 28-7, CLB Quảng Nam chính thức trả lời VPF và xác nhận tham dự mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2025-2026, qua đó xóa bỏ viễn cảnh giải thể đội bóng.

Đăng ký dự V-League, CLB Quảng Nam hẹn thêm 2 ngày

Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, 'sáng' hơn Yamal trong trận đấu

Chỉ 7 phút sau khi được HLV Hansi Flick tung vào sân, chàng trai 17 tuổi mang hai quốc tịch Philippines - Tây Ban Nha có cái tên thân mật là 'Dro' đã tỏa sáng khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho Barca.

Cầu thủ Philippines 17 tuổi ghi bàn cho đội một Barca, 'sáng' hơn Yamal trong trận đấu

HLV Gerald Vanenburg mất giọng nhưng tự tin: U23 Indonesia không ngại đá luân lưu với U23 Việt Nam

Phát biểu trước trận chung kết, HLV Gerald Vanenburg (Hà Lan) cho biết U23 Indonesia không ngại đá luân lưu với U23 Việt Nam để vô địch.

HLV Gerald Vanenburg mất giọng nhưng tự tin: U23 Indonesia không ngại đá luân lưu với U23 Việt Nam

HLV Kim Sang Sik: Trận chung kết với U23 Indonesia sẽ rất căng thẳng

Phát biểu trước trận chung kết Giải U23 Đông Nam Á 2025, HLV Kim Sang Sik cho rằng trận chung kết với chủ nhà U23 Indonesia sẽ căng thằng và áp lực hơn với U23 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik: Trận chung kết với U23 Indonesia sẽ rất căng thẳng

Thủ môn U23 Indonesia muốn giải quyết U23 Việt Nam trong 90 phút

Thủ thành Muhammad Ardiansyah của U23 Indonesia nói muốn đánh bại U23 Việt Nam trong 90 phút thi đấu.

Thủ môn U23 Indonesia muốn giải quyết U23 Việt Nam trong 90 phút
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar