03/07/2016 10:06 GMT+7

Robson Kanu - người hùng... thất nghiệp

T.PHÚC
T.PHÚC

TT - Ngày 1-7 (giờ Pháp), Robson Kanu đã có một siêu phẩm vào lưới tuyển Bỉ, góp phần đưa Xứ Wales (thắng 3-1) vào bán kết Euro 2016.

Robson Kanu (9) mừng bàn thắng cho Xứ Wales trong ngày đầu tiên thất nghiệp - Ảnh: Reuters

Phút 56, Kanu nhận bóng trong thế quay lưng về khung thành tuyển Bỉ và lọt thỏm giữa vòng vây bốn hậu vệ Bỉ. Sau động tác hãm bóng rồi đè người che chắn, Kanu bất ngờ kéo bóng ra sau loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Bỉ rồi dứt điểm hạ thủ thành Courtois, đưa Xứ Wales vượt lên dẫn 2-1.

Bình luận viên Richard Innes của tờ Mirror (Anh) phân tích: “Bàn thắng của Kanu là sự kết tinh phẩm chất của Johan Cruyff, Lionel Messi và Pele”. Hơn thế, pha lập công của Kanu đã khiến các cầu thủ Bỉ hoang mang sau khi sớm có bàn mở tỉ số. Trang UEFA bình luận: “Kanu xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận bởi bàn thắng của anh mang tính quyết định. Ngoài ra, Kanu còn kiến tạo hai cơ hội rõ nét cho đồng đội”.

Khi Kanu ghi bàn, trên khán đài, CĐV Xứ Wales đã hát gọi tên anh “Robson... Hal Robson - Kanu Hal. Hal... Robson, Hal Robson - Kanu” theo nhịp điệu bài Push It của ban nhạc hip-hop Salt-N-Pepa. CĐV Xứ Wales xúc động bởi họ biết ngày 1-7 cũng là ngày đầu tiên Kanu... thất nghiệp. Trong khi đó, tờ Marca (Tây Ban Nha) giật tít: “Robson Kanu, người hùng thất nghiệp”. Còn tờ Mirror phấn khích: “CĐV khắp nơi yêu cầu đội bóng của họ ký hợp đồng với Robson Kanu”.

Sự nghiệp cầu thủ có cái tên dài ngoằng Thomas Henry Alex Hal Robson Kanu này được miêu tả là “lận đận”. Đam mê đá bóng của Kanu (sinh tại London và từng khoác áo tuyển U-20 Anh) bị giội gáo nước lạnh lúc 15 tuổi khi bị CLB Arsenal thải loại vì “không đủ sức mạnh, tốc độ và cả chiều cao”. May mà giám đốc học viện bóng đá Brendan Rodgers của CLB Reading đã ra tay cưu mang Kanu. Hai năm đầu đời cầu thủ chuyên nghiệp, Kanu chỉ loanh quanh ở Giải hạng nhì nước Anh. Nhưng rồi Kanu cũng chứng tỏ được bản thân với 7 bàn thắng sau 25 trận cho Reading ở Giải ngoại hạng Anh mùa 2012-2013.

Cuối mùa giải vừa qua, CLB Reading tuyên bố không tái ký hợp đồng với Kanu (kết thúc ngày 30-6-2016). Điều này đồng nghĩa bàn thắng vào lưới tuyển Bỉ cũng đã đánh dấu ngày đầu tiên chính thức thất nghiệp của Kanu. Cũng có lẽ vì thất nghiệp nên cầu thủ 27 tuổi này không bị áp lực và khi tính chất căng thẳng khiến các ngôi sao hai đội “cóng chân” thì Kanu lại tỏa sáng đúng lúc.

Bàn thắng vào lưới tuyển Bỉ là bàn thắng thứ hai của Kanu tại Euro 2016 (trước đó anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước Slovakia ở trận ra quân). Theo thống kê của UEFA, tại VCK Euro 2016, Kanu đã tung ra 3 cú sút và ghi 2 bàn thắng - hiệu suất ghi bàn mà ngay cả Cristiano Ronaldo cũng phải thèm khát.

T.PHÚC

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

​HLV Low tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

TTO - Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) xác nhận HLV Joachim Low sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức tại vòng loại World Cup 2018 sắp tới.

​HLV Low tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức

Chức vô địch của tập thể

TT - Bồ Đào Nha lần đầu tiên trở thành nhà vô địch châu Âu khi đánh bại chủ nhà Pháp 1-0 sau 120 phút thi đấu trận chung kết Euro 2016 diễn ra rạng sáng 11-7 (giờ VN).

Chức vô địch của tập thể

40 người bị bắt giữ vì vụ bạo loạn ở tháp Eiffel

TT - Theo nguồn tin từ cảnh sát Pháp, khoảng 40 người đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát dùng hơi cay và vòi rồng giải tán đám đông CĐV gây bạo loạn tại tháp Eiffel trong lúc trận chung kết giữa Pháp và Bồ Đào Nha đang diễn ra ở sân Stade de France.

40 người bị bắt giữ vì vụ bạo loạn ở tháp Eiffel

​Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016

TTO – Tối 11-7 (giờ VN), UEFA đã vinh danh tiền vệ tấn công người Pháp Antoine Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất ở vòng chung kết Euro 2016.

​Griezmann là Cầu thủ xuất sắc nhất Euro 2016

​Tuyển Bồ Đào Nha tưng bừng về nước

TTO - Một quang cảnh rực rỡ tột cùng đã được người dân Bồ Đào Nha sửa soạn để chào đón những người anh hùng của họ trong ngày trở về thành phố Lisbon chiều ngày 11-7 (giờ VN) sau hành trình kỳ diệu ở Euro 2016 trên đất Pháp.

​Tuyển Bồ Đào Nha tưng bừng về nước

​Bồ Đào Nha thắng nhờ Ronaldo rời sân

TTO - Sau khi Bồ Đào Nha đánh bại Pháp để lên ngôi vô địch châu Âu, truyền thông quốc tế lại ồn ào tung hô Cristiano Ronaldo. Nhưng trên thực tế đội bóng xứ bán đảo Iberia giành chiến thắng nhờ việc đội trưởng của họ dính chấn thương và phải ra sân từ rất sớm.

​Bồ Đào Nha thắng nhờ Ronaldo rời sân
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar