Roberto de Castro
Từ khi sinh ra, tôi đã được gọi là 'em bé cổ tích, đứa trẻ của phép màu'. Tôi đã đồng hành cùng hành trình viết tiếp câu chuyện cổ tích, nhân lên phép màu cho mình và nhiều bạn bè, anh chị em khác trong 18 năm qua.

TTCT - Đêm trao giải thưởng “Tình nguyện quốc gia 2015”, một cái tên nước ngoài được xướng lên trong danh mục giải thưởng dành cho cá nhân: bác sĩ Roberto de Castro. Ông vắng mặt vì đã về nhà đón Giáng sinh cùng gia đình, nhưng hình ảnh của nhà phẫu thuật ấy đã quá quen thuộc với những người yêu sự tốt đẹp trên đất nước này.

TTO - Hành trình Thiện Nhân đã đưa đến Việt Nam một vị bác sĩ có khả năng hiếm có, lòng nhân hậu tuyệt vời và tinh thần khoa học thật trong sáng: bác sĩ Roberto De Castro từ Bologna, Ý.

TT- 20g ngày 23-6, tại Nhà hát Quân đội, TP.HCM, Hành trình Thiện Nhân - đêm nhạc gây quỹ cho chương trình “tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may” - sẽ tiếp nối chuỗi hành trình mang ý nghĩa đặc biệt.

TT - Tuần vừa qua, câu chuyện về hành trình Thiện Nhân với sự dũng cảm của Nhân, sự quyết liệt, kiên nhẫn của mẹ Mai Anh, sự nhân ái của bác sĩ Roberto De Castro, sự sẻ chia yêu thương của Greig Craft và Na Hương... đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của độc giả Tuổi Trẻ.
