14/01/2025 09:03 GMT+7

Real Madrid đến lúc thoái trào

Lần gần nhất Real Madrid để thua liên tiếp trước Barca 2 trận với cách biệt lớn (2 bàn trở lên) trong một mùa giải là cách đây hơn 15 năm. Đó là ở mùa bóng 2008 - 2009.

Real Madrid đến lúc thoái trào - Ảnh 1.

Mbappe lại nhận thêm thất bại cùng Real Madrid - Ảnh: Reuters

Và đó cũng là mùa giải ra mắt của HLV Pep Guardiola, mở đầu cho một kỷ nguyên rực rỡ đi vào lịch sử của đội bóng xứ Catalunya. Không chỉ vậy, Real Madrid thời điểm đó còn đang tụt dốc không phanh dưới thời chủ tịch Ramon Calderon. 

Từ sau năm 2009, "bố già" Florentino Perez lấy lại chiếc ghế quyền lực ở sân Bernabeu. Từ đó đánh dấu cho bước chuyển mình của đội bóng vĩ đại nhất lịch sử.

Trong những năm tháng đỉnh cao nhất, Real Madrid cũng hiếm khi nào áp đảo được Barca về khoản đối đầu. Dù vậy, việc để thua đậm liên tiếp 2 trận trong cùng một mùa giải vẫn là chuyện không thể xảy ra. 

Thế rồi mùa giải này, khi dàn sao ở sân Bernabeu được bổ sung thêm một vì tinh tú mang tên Mbappe, Real Madrid lại sa vào vết xe đổ của 15 năm trước. Ở lượt đi La Liga mùa này, họ đã thua đậm Barca 0-4. Và trong trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào rạng sáng qua, họ lại thua kỳ phùng địch thủ với tỉ số 2-5. 

Mặt tích cực duy nhất của trận thua lần này có lẽ chỉ là việc… Mbappe đã không còn bị "việt vị". Tiền đạo người Pháp là người ghi bàn mở tỉ số cũng như chơi khá hay trong phần lớn thời gian trận đấu. Theo Sofascore, Mbappe được chấm 8,4 điểm - cao nhất phía Real Madrid và cao thứ hai của trận đấu (chỉ sau Raphinha của Barca với 9 điểm).

Vậy vì đâu Real Madrid thua đậm? Có hàng loạt lý do. Trên hàng công, bộ ba vệ tinh Vinicius - Bellingham - Rodrygo chơi rời rạc. Cả ba hầu như không có sự phối hợp ăn ý nào và chỉ biết trông mong vào những pha dốc bóng của Mbappe - người được giao đá trung phong.

Ở tuyến giữa, Camavinga chơi cực kỳ tệ hại với hàng loạt đường chuyền hỏng, và Valverde là không đủ để gánh vác phần việc còn lại. Ở hàng thủ, Vazquez càng đá càng khiến CĐV Real Madrid thêm nhớ Carvajal - người dính chấn thương phải nghỉ trọn mùa giải. Tchouameni lại càng tệ hơn khi bị kéo xuống đá trung vệ bất đắc dĩ thay cho Alaba, Militao chưa lành chấn thương…

Và cuối cùng là sự bảo thủ của HLV Ancelotti khi ông kiên quyết dùng những ngôi sao bị đá sai vị trí như Tchouameni, còn hơn sử dụng một trung vệ trẻ như Asencio? CĐV Real Madrid nên hy vọng rằng nguyên do thất bại của họ chỉ là một hoặc hai trong số những lý do trên, thay cho sự thoái trào tất yếu của một đội bóng đã thành công liên tiếp 10 năm qua.

Lại thắng đậm Real Madrid, Barcelona vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha

Một lần nữa ở mùa giải năm nay, Barcelona chiến thắng tưng bừng ở trận Siêu kinh điển trước Real Madrid.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Real Madrid Mbappe

Tin cùng chuyên mục

Canoeing Việt Nam giành huy chương vàng châu Á

Kết thúc Giải vô địch canoeing châu Á 2025 (2025 ACC Canoe Sprint Championships), đoàn Việt Nam đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Canoeing Việt Nam giành huy chương vàng châu Á

Patrik Le Giang bật khỏi đội hình CLB TP.HCM?

Tuy thủ môn Nguyễn Mạnh Cường thi đấu ngày càng tiến bộ, nhưng CLB TP.HCM vẫn không thể quên được Patrik Le Giang, nhất là khi cuộc đua trụ hạng đến hồi gay cấn.

Patrik Le Giang bật khỏi đội hình CLB TP.HCM?

Bao giờ cầu thủ Việt biết sợ khi nghĩ đến bán độ?

6 cầu thủ CLB Bà Rịa - Vũng Tàu vừa bị tòa tuyên án 38 năm tù vì cá độ và bán độ. Nhưng liệu đó có là lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ khác muốn nhúng chàm?

Bao giờ cầu thủ Việt biết sợ khi nghĩ đến bán độ?

Nghịch lý bóng đá Anh

Premier League không có đại diện nào ở chung kết Champions League, nhưng bóng đá Anh lại góp đến 3 cái tên ở chung kết Europa League và Conference League.

Nghịch lý bóng đá Anh

Davide Frattesi: 'Tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc'

Tiền vệ Davide Frattesi có một mùa giải rất ấn tượng cùng Inter Milan với 47 trận ra sân trên mọi đấu trường, ghi 7 bàn thắng.

Davide Frattesi: 'Tôi luôn là người cuối cùng bỏ cuộc'

Tuyển futsal nữ Việt Nam bắt đầu toan tính

Chiến thắng 3-0 trước Philippines ở lượt thứ hai bảng B Giải futsal nữ châu Á 2025 tại Trung Quốc vào hôm qua (9-5) đã đưa tuyển futsal nữ Việt Nam vào tứ kết sớm trước một lượt đấu.

Tuyển futsal nữ Việt Nam bắt đầu toan tính
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar