21/03/2025 10:49 GMT+7
Trở lại chủ đề

Rapper Double 2T mang ánh điện đến nơi học sinh chân trần, lấm lem bùn đất

Bùi Xuân Trường - rapper "người miền núi chất" nghệ danh Double 2T - trở thành một trong 8 Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam 2024 được bầu chọn dịp 26-3.

Đem ánh đèn đến trẻ vùng cao - Ảnh 1.

Ánh điện sáng lên trong niềm rạng rỡ của bà con xóm núi và các tình nguyện viên dự án - Ảnh: V.T.

Ngay khi biết tin mình lọt vào danh sách 19 ứng viên của giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu" Việt Nam 2024, nam ca sĩ Double 2T cười: "Điều vui nhất là các fan của mình đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện giúp đỡ trẻ em nghèo".

Điều hạnh phúc nhất với mình là ý nghĩa đặc biệt của dự án được lan tỏa rộng rãi. Vui nhất khi thấy fan tự lập nhóm tình nguyện và tổ chức các chuyến thiện nguyện hướng về đồng bào khó khăn.

DOUBLE 2T

Double 2T: Cậu bé nghèo từng ước được học dưới ánh điện

Rapper Double 2T chọn chính quê mình để thực hiện ước mơ được học dưới ánh điện mà hồi nhỏ anh từng ao ước. Là đại diện hình ảnh cho nhóm từ thiện Thật, dự án của Trường là đưa điện mặt trời về với thôn, bản vùng cao chưa có điện.

Quê Trường ở huyện vùng cao Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). Ngôi nhà nhỏ của gia đình nằm dưới chân đèo Lai - con đèo cao, khá hiểm trở ngăn cách từ nhà anh đến trung tâm huyện. Cũng không nhiều người biết chàng rapper luôn xuất hiện với mái tóc vuốt ngược, cặp kính đen "chất lừ" đã từng có một tuổi thơ nghèo khó ở vùng cao.

Ngày ấy chưa có đường nhựa nên từ nhà Trường tới trung tâm huyện (trước đây là huyện Chiêm Hóa) phải đạp xe mất cả ngày. Con đèo Lai ngay sau nhà Trường vừa trơn vừa dốc lại hay sạt lở. Đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm trên con đèo ấy. Xóm nhỏ quê anh chưa có điện, đi học cũng phải đạp xe chừng 3 cây số đường xóc "nảy đom đóm".

Trường kể không thể quên hình ảnh những người bạn mình hễ hôm nào trời mưa là y như rằng đến lớp với hai đít quần bê bết bùn vì trơn ngã. Anh cũng không thể quên ánh đèn dầu leo lét bên bàn học. Muội khói bám đen cái bóng đèn thủy tinh nhỏ như quả trứng vịt.

Mang điện về Khuân Kặt, xóm nhỏ heo hút trên núi của xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang), Double 2T xúc động: "Như thấy lại hình ảnh của chính mình ngày xưa".

Vẫn còn đó những học sinh chân trần, quần áo lấm lem bùn đất, tóc khét nồng mùi khói bếp.

Không ánh điện, bọn trẻ đốt lửa giữa nhà lấy ánh sáng để học, nhiều hôm nước mắt giàn giụa vì khói.

Đem ánh đèn đến trẻ vùng cao - Ảnh 2.

Rapper Double 2T

Kết nối hàng triệu trái tim tình nguyện

Double 2T quay MV Đánh cắp mặt trời ngay tại chính xóm núi heo hút mà dự án mang điện mặt trời đến. Có đến 80 nghệ sĩ, người nổi tiếng cùng góp mặt, trong đó nhiều ca sĩ nổi tiếng như Hồng Nhung, Tùng Dương, Phương Mỹ Chi, Trang Pháp... không ngần ngại tham gia để lan tỏa ý nghĩa thiết thực của chương trình.

Được phát hành trên mạng xã hội, MV này đã có con số hàng triệu lượt xem. Câu chuyện về ước mơ của cậu học sinh nghèo vùng cao muốn "nhặt" ánh sáng mặt trời để soi sáng cho bản làng mỗi đêm đầy xúc động đã lay động nhiều trái tim.

Nhiều người đã liên hệ quyên góp chia sẻ với trẻ vùng cao. Các nhóm khác tự quyên góp rồi tổ chức hành trình tình nguyện vì cộng đồng.

Thành công ấy khích lệ nhóm từ thiện Thật và Double 2T đi tiếp. Lần này là đưa điện mặt trời đến Làng Giang, một bản trên núi cao chót vót ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái).

Thêm hàng trăm triệu đồng đóng góp là có thêm những hệ thống điện năng lượng mặt trời mang ánh sáng đến với bà con vùng cao.

Chia sẻ về giải thưởng "Gương mặt trẻ triển vọng" vừa được xướng tên, Double 2T cho hay là cơ hội quý để anh chia sẻ và rất mong sẽ có thêm nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, biết đến ý nghĩa đặc biệt của dự án "Đánh cắp mặt trời".

"Dự án vẫn tiếp tục chạy, dù mình đang tập trung cho việc học. Sắp tới mình và nhóm từ thiện Thật sẽ mang điện mặt trời đến những bản vùng cao ở Tây Bắc", Double 2T bật mí.

Dành hết tiền thưởng làm dự án

Double 2T đã góp toàn bộ 200 triệu tiền thưởng giải quán quân Rap Việt 2023 vào dự án "Đánh cắp mặt trời". Hơn chục hộ dân sống biệt lập trên xóm núi Khuân Kặt đã vỡ òa khi được nhóm tình nguyện lắp tặng điện mặt trời.

Những cảnh quay trong MV Đánh cắp mặt trời được thực hiện tại xóm vùng cao đặc biệt này. Nội dung MV là câu chuyện về ước mơ của cậu học sinh nghèo miền núi. Vì không có điện, cậu phải học bài trong cảnh thiếu ánh sáng nên mơ ước có một phép màu đánh cắp một phần ánh sáng của mặt trời để cậu thực hiện ước mơ đến trường.

Cầu thủ Tiến Linh, rapper Double2T nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp

Các dự án tình nguyện vì cộng đồng của Tiến Linh và Double2T (Bùi Xuân Trường) giúp họ xứng đáng nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar