27/01/2008 22:12 GMT+7

Ra mắt bộ sưu tập đá quý thiên nhiên VN

HỒNG SƠN
HỒNG SƠN

TTO - Chiều 27-1, nhà sưu tập đá nổi tiếng Phan Chánh Tâm (Ba Vạn) đã ra mắt bộ sưu tập đá quý thiên nhiên VN lớn nhất từ trước đến nay sau 34 năm nghiên cứu, suy tầm và tìm kiếm.

Phóng to

Ông Ba Vạn giới thiệu khối đá có màu sắc tự nhiên rất lạ và được tạo tác thành hình con công rất đẹp - Ảnh: H.SƠN

Hầu như ai đến tham quan bộ sưu tập này đều trầm trồ với số lượng hàng ngàn tác phẩm đá đủ các chủng loại từ ruby, sapphire, amethyst, spinel, emerald, citrine, topaz cho đến các loại đá màu (đá khối)... được mài dũa, tạo hình rất đẹp mắt.

Ông Ba Vạn nguyên là bí thư Thành đoàn Sài Gòn - Gia Định từ năm 1968. Năm 1977 ông bắt đầu tìm hiểu và nghiên cứu đá thiên nhiên VN. Ông đã đi khắp nơi, nhất là những vùng thời cổ xưa từng có núi lửa hoạt động như Di Linh (Lâm Đồng), Gia Lai, Buôn Mê Thuột, Phan Thiết, Hà Tiên, Yên Bái, Nghệ An... để tìm kiếm, mày mò nghiên cứu rất gian nan và mất 11 năm trời không đem lại kết quả gì mà còn tốn hao biết bao tài sản, tiền bạc, nợ nần chồng chất.

Phóng to
Khối mã não tự nhiên được tạo tác với bầy ngựa đang phi nước đại - Ảnh: H.SƠN

Đến năm thứ 12 ông bắt đầu tìm được viên đá quý đầu tiên và bán được cho các chuyên gia Bunggari được mấy ngàn đô. Sau đó kết quả tìm kiếm của ông khả quan hơn và ông phát hiện nhiều mỏ đá quý mà chất lượng không hề thua kém với các loại đá của nước ngoài.

Và chỉ trong một năm đó ông đã gỡ lại toàn bộ vốn đã bỏ ra 11 năm trước đó và bộ sưu tập đá quý thiên nhiên VN của ông ngày càng nhiều thêm. Ông Ba Vạn cho biết dù ngành đá VN đi sau các nước rất lâu nhưng lại được ưu đãi bởi có nhiều mỏ và tiềm năng rất lớn.

Qua những chuyến đi tìm hiểu các bảo tàng đá quý ở nước ngoài, ông Ba Vạn cho rằng ở các nước khác cũng có nhiều loại đá rất quý nhưng vẫn không thể sánh với vài loại đá của ông. Các viên đá quý của họ lớn nhất chỉ nặng chừng 50-70kg, còn ông đã có trong tay những khối đá rất quý nặng cỡ 500-700kg.

Nhờ thành công trong việc kinh doanh và khai thác đá quý mà ông Ba Vạn đủ sức đeo đuổi vun đắp cho niềm đam mê thứ hai của mình là bóng đá, khi cùng lúc thành lập và nuôi hai đội bóng Vạn Chinh và Đá Mỹ Nghệ (đang đá giải hạng I quốc gia).

Ai muốn chiêm ngưỡng bộ sưu tập đá quý thiên nhiên VN của ông Ba Vạn, cứ đến địa điểm trưng bày thường xuyên của ông kể từ 27-1-2008: số 3 Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM.

Phóng to
Cặp bình bằng đá quý cao bằng đầu người trị giá vài trăm triệu đồng/chiếc - Ảnh: H.SƠN Một hòn đá được mài dũa thành hình con cá với màu sắc tự nhiên đẹp mắt và rất quý - Ảnh: H.SƠN
HỒNG SƠN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Phim tài liệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo kiên trung, trí tuệ và mẫu mực của Điện ảnh Quân đội, dự án Tái thiết Làng Nủ của nhóm kiến trúc sư Hoàng Thúc Hào, sách của ông Nguyễn Thế Kỷ… được trao giải cao nhất.

Phim tài liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dự án ‘Tái thiết Làng Nủ’ được trao giải A

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Ông Văn Thao, con trai nhạc sĩ Văn Cao, kể về 'Ca ngợi Hồ Chủ tịch', một trong những bài hát hay nhất viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'.

Con trai nhạc sĩ Văn Cao kể về bài hát Ca ngợi Hồ Chủ tịch

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao từ Lễ hội Làng Sen toàn quốc dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại ấn tượng sâu sắc.

Lắng đọng chương trình 'Từ Làng Sen đến TP.HCM'

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Dưới hàng cây rợp bóng mát, đi giữa hương sen thơm ngát, người con muôn nẻo quê hương cùng về thăm quê Bác Hồ, Nghệ An trong dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người con muôn nẻo quê hương về Kim Liên dịp sinh nhật Bác

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

70 bức ảnh của bảy tác giả thuộc Hội Nhiếp ảnh TP.HCM được giới thiệu trong Triển lãm Trường Sa nhớ ơn Bác tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa nhớ ơn Bác qua nhiếp ảnh

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tỉnh Bình Dương đầu tư bài bản.

Bình Dương khởi công khu lưu niệm cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar