quýt hồng
Quýt xấu, sản lượng giảm và giá thấp hơn năm ngoái khiến nhà vườn quýt hồng Núi Cấm và thương lái 'méo mặt'.

Quýt hồng Lai Vung tỉnh Đồng Tháp cung ứng cho thị trường Tết Ất Tỵ khoảng 4.000 tấn, quýt kiểng trồng chậu được khách Hà Nội đặt hàng sớm.

TTO - Nhiều nhà vườn quýt hồng trồng chậu tại huyện Lai Vung (Đồng Tháp) cho biết việc xử lý ra trái và dưỡng cây trong năm có tỉ lệ thành công 80% và chất lượng đẹp, nhờ trồng trong nhà lưới và nhà vườn đã có nhiều kinh nghiệm hơn.

TTO - Nhắc đến quýt hồng - niềm tự hào của nhà vườn huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp - ông Lưu Văn Ràng (68 tuổi, xã Vĩnh Thới) lặng người rồi quay mặt đi để giấu ánh mắt buồn bã.

TTO - Nhiều vườn quýt hồng đã mở cửa cho khách tham quan, khi quýt đang chuyển sang màu vàng cam đẹp mắt. Đây là thời điểm nhộn nhịp nhất năm tại xứ quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp).

TTO - Cụ ông Trần Thanh Tùng (71 tuổi) là người đầu tiên trồng đặc sản quýt hồng trên núi Cấm (Thiên Cấm Sơn, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên - An Giang).

TTO - Đường làng rợp bóng cây trái, vạt hoa sam vàng hồng tím lộng lẫy trong nắng, trẻ con chơi nhảy dây, bắn bi hồn nhiên nói cười... - những hình ảnh bình dị làng quê ở cồn Phú Mỹ (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) làm say lòng du khách.

TTO - Chúng tôi đến Đơn Dương, Lâm Đồng thăm một người bạn. Con đường dài chạy qua đèo D’ran, một thị trấn nhỏ nằm trong thung lũng, kề bên là cửa đập Đa Nhim. D’ran, thủ phủ của hồng nhưng trong mắt chúng tôi toàn quýt.

TTO - Theo Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Tháp, năm nay toàn huyện Lai Vung sẽ cung ứng cho thị trường Tết Đinh Dậu 2017 khoảng 30.000 tấn quýt hồng.

TTO - Cứ cuối năm âm lịch, chúng tôi lại tranh thủ cuối tuần xách xe về Lai Vung, Đồng Tháp để thăm mấy vườn quýt - nơi những người dân coi chúng tôi như người thân quen và "phụ" đi thu hoạch quýt.

TTO - Những ngày tháng Chạp này, đến các xã Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành (Lai Vung, Đồng Tháp)… nơi nào cũng thấy quít đỏ rợp vườn, cây nào cũng trĩu quả, no tròn và mọng nước. Đặt chân vào vườn, du khách cảm thấy như mùa xuân đã về...
