17/03/2020 14:39 GMT+7
Trở lại chủ đề

Quyên tiền tặng xà phòng, phát súp cho người già giữa đại dịch COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hành động từ lòng tốt của những người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ là điểm sáng trong bức tranh COVID-19 đầy ảm đạm. Đài BBC ngày 16-3 có bài viết về những hành động tốt đẹp từ những người ở Vương quốc Anh.

Quyên tiền tặng xà phòng, phát súp cho người già giữa đại dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Bức thư viết tay đề nghị giúp đỡ người khác của 2 cô bé Scarlet (10 tuổi) và Grace (12 tuổi) - Ảnh: Ali Currie

Beauty Banks, một tổ chức từ thiện chuyên cung cấp đồ dùng vệ sinh thiết yếu cho người nghèo, cuối tuần qua đã phát đi lời kêu gọi gây quỹ khẩn cấp liên quan đến virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

"Chỉ một ngày, chúng tôi đã gây quỹ được 60.000 bảng Anh để mua xà phòng, nước rửa tay, bột giặt và nhiều thứ khác để giúp đỡ những người thiếu tiền" - bà Sali Hughes, đồng sáng lập Beauty Banks cách đây 2 năm, cho biết. 

Bà Hughes nói rằng dịch bệnh khiến gần như mọi kệ hàng đều trống rỗng, và lần đầu tiên mọi người không thể mua những gì họ cần, đặc biệt là những người nghèo. "Tôi nghĩ hành động cho đi sẽ khiến chúng ta cảm thấy tốt hơn, cảm thấy chúng ta đang có ích, chúng ta là một phần trong nỗ lực giúp người của một tập thể" - bà Hughes chia sẻ.

Tại thị trấn Altrincham, Greater Manchester, bà Rachel Pleasant đang tuyển những tình nguyện viên để giúp đỡ các cư dân lớn tuổi, những người dễ bị tổn thương hoặc đang mắc kẹt trong nhà mà không có người thân hay bạn bè ở gần tại địa phương.

Bà Pleasant cùng 2 người nữa đã lập một nhóm trên mạng xã hội Facebook vào ngày 14-3. "Đến nay đã có 2.000 người tham gia trang của chúng tôi với 3.500 tin nhắn nói rằng hãy để chúng tôi giúp đỡ. Thật tuyệt vời" - bà Pleasant chia sẻ.

Nhóm của bà Pleasant sẽ phân chia khu vực cho các tình nguyện viên, để họ đến thăm những cư dân cần giúp đỡ, chạy việc vặt hoặc lấy đồ tiếp tế cho những người này.

"Chúng tôi cảm thấy hoảng loạn không giải quyết được chuyện gì. Do đó hãy tập trung một phần năng lượng vào việc giúp đỡ mọi người trong cộng đồng" - bà Pleasant giải thích về hành động của nhóm.

Quyên tiền tặng xà phòng, phát súp cho người già giữa đại dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bà Sali Hughes (trái), cùng người đồng sáng lập Jo Jones, điều hành tổ chức từ thiện Beauty Banks chuyên cung cấp đồ dùng vệ sinh thiết yếu cho người nghèo - Ảnh: Beauty Banks

Facebook cho biết hơn 200.000 người ở Anh hiện là thành viên của hơn 300 nhóm hỗ trợ tại các địa phương liên quan COVID-19.

Gia đình của cụ ông Darrel Blackley (88 tuổi), người vừa qua đời tại bệnh viện North Manchester General ngày 13-3 sau khi dương tính với corona, đã kêu gọi mọi người làm điều tốt như một hành động để tưởng nhớ ông.

"Thay vì thiệp và hoa cầu nguyện, chúng tôi muốn các bạn hãy làm điều tốt, giúp đỡ người đang cô đơn hay gặp khó khăn trong thời gian này" - thông điệp từ gia đình Blackley kêu gọi.

Bà mẹ Ali Currie, sống tại phía nam London, đã đi dán thông điệp bằng chữ viết tay của hai cô con Scarlet (10 tuổi) và Grace (12 tuổi) lên những ngôi nhà trong xóm. Nội dung bức thư kêu gọi những người cần giúp đỡ vì không thể ra khỏi nhà hãy liên lạc với 3 mẹ con để họ đi mua đồ giúp.

Không chỉ những cá nhân tại Vương quốc Anh, một số doanh nghiệp, dù đang gặp khó khăn vì COVID-19, cũng tham gia. Một khách sạn tại Portaferry, hạt Down cho biết sẽ phát bữa tối miễn phí cho người già không thể đến siêu thị hay quán ăn. 

Một cửa hàng tạp hóa tại thị trấn Padstow đã dành ra nửa giờ mỗi ngày chỉ dành riêng cho những người sinh năm 1950 trở về trước, với hi vọng khách cảm thấy một chút yên bình giữa cuộc chiến chống dịch COVID-19.

Một số quán cà phê và cửa hàng cũng làm điều tương tự. Một quán tại thành phố Glasgow phát súp cho người già và người có vấn đề sức khỏe, một cửa hàng ở thị trấn Stenhousemuir phát các chai nước rửa tay cho những người hưu trí.

Sơ đồ lây của các ca COVID-19 ở Việt Nam kể từ bệnh nhân 17

TTO - Tính đến hết ngày 16-3, tổng số ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận ở Việt Nam là 61, trong đó có 45 ca mới thuộc giai đoạn 2 (16 ca đã chữa khỏi hoàn toàn ở giai đoạn 1), nguồn gốc đều từ nước ngoài, qua các chuyến bay. Mức độ lây nhiễm đã đến F2.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc các 'chợ mạng' vào phiên sôi động. Trên Shopee, TikTok Shop... hàng triệu sản phẩm được treo biển giảm giá, mã khuyến mãi tung ra theo giờ vàng, người mua lướt 'live', săn deal, đặt đơn liên tục.

Săn deal 'chợ đêm online' sao để không ôm cục tức?

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Sau một thời gian trò chuyện, kẻ xấu chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang giới tính, tình dục, rồi lôi kéo trẻ em cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng, dụ dỗ các em tự quay, chụp hình ảnh khiêu dâm để tống tiền hoặc bán.

Nhiều trẻ em bị dụ dỗ quay video, chụp ảnh khiêu dâm trên mạng xã hội

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chiều 21-5, chương trình 'Ước mơ của Thúy' đã đến Bệnh viện Nhi đồng 2 (quận 1, TP.HCM), lắng nghe những ước nguyện của các bệnh nhi ung thư nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.

Lắng nghe ước nguyện, chia sẻ mơ ước của bệnh nhi ung thư

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Công an tỉnh Phú Yên vừa nhận được lá thư cảm ơn từ chị Đoàn Thị Diễm Ni (trú xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) vì đã đưa chị gái về với gia đình an toàn sau khi được giải cứu khỏi bẫy 'việc nhẹ lương cao'.

Chị được giải cứu khỏi bẫy ‘việc nhẹ lương cao’, em viết thư cảm ơn công an

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau đưa ứng dụng tổng đài trợ lý ảo AI qua để hỗ trợ người lao động về giải quyết việc làm và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp với khẩu hiệu 'Gọi một cuộc, có việc làm'.

Cà Mau đưa trợ lý ảo AI vào giới thiệu việc làm

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe

'Trong giây phút nguy cấp mới thấy từng phút, từng giây cấp cứu người bị nạn thật là quý giá', anh Hà Văn Long (sinh năm 2004 - tài xế taxi Hãng Xanh SM) nói.

Đưa cô gái bị gãy chân đi cấp cứu, taxi được cảnh sát 'mở đường' thoát kẹt xe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar