06/11/2022 05:51 GMT+7

Quyền Linh: Áp lực khi con gái bị khen 'đẹp như hoa hậu'

LÊ GIANG
LÊ GIANG

TTO - Có hai con gái xinh xắn, được khen đẹp như hoa hậu, Quyền Linh hãnh diện nhưng cũng rất áp lực. Anh muốn bảo vệ con trước giới giải trí nhiều mặt trái, và đi bán hàng ở chợ để làm gương cho con về giá trị của sức lao động.

Quyền Linh: Áp lực khi con gái bị khen đẹp như hoa hậu - Ảnh 1.

Gia đình đầm ấm của Quyền Linh - Ảnh: Nhân vật cung cấp

"Trên mạng có những bình luận là ôi sao ông Quyền Linh cái gì cũng khoe con, ngày nào cũng đăng báo về con. Thực ra, tôi muốn con tôi chăm lo học tập, ít hoạt động mạng xã hội. Nhưng có lẽ do báo chí thương nên cứ có bức ảnh nào của con tôi hay gia đình tôi là họ lại lấy đăng lên.

Có những bức ảnh con tôi chỉ đăng story trong một ngày mà báo chí cũng đăng lại. Nếu không có hình mới thì họ... lấy hình cũ đăng" - ông bố Quyền Linh than.

Sau dịch, tôi muốn sống yên bình, tôi không đam mê danh vọng hay tiền bạc nữa. Tôi muốn làm bất cứ điều gì cũng trích tiền ra làm từ thiện. Tháng nào kiếm được trăm triệu cùng bạn bè thì chúng tôi chia ra, được nhiêu thì tôi bù thêm để làm từ thiện.

Quyền Linh

Người ta khen con, tôi áp lực dữ lắm

Khi Tuổi Trẻ hỏi "Có phải giới giải trí nhiều mặt trái nên anh không muốn con tham gia?", Quyền Linh nói: "Chính xác là như vậy. Làm nghệ sĩ áp lực lắm, hàng chục triệu người yêu quý thì cũng có đến hàng triệu người chưa quý mình.

Lúc nào mình cũng canh chừng, lo lắng như vậy thì áp lực lắm. Tôi không muốn các con phải chịu nhiều áp lực, nhưng giờ lỡ rồi, người ta biết cha thì biết con và đăng hình con tôi".

Hai con gái Quyền Linh, có biệt danh Lọ Lem và Hạt Dẻ, đôi khi cũng trách vì cha nổi tiếng quá nên bọn con bị chú ý lây. Rồi những lời khen ngợi như "con gái Quyền Linh đẹp quá", "mai mốt làm hoa hậu", "hoa hậu tương lai" khiến nam diễn viên than "áp lực dữ lắm".

Anh nói các con mới dừng ở mức dễ thương, ngoan, xinh chứ chưa đến mức làm hoa hậu. Tự dưng bị chú ý nên bây giờ Lọ Lem, Hạt Dẻ ra đường cũng mất tự nhiên. Các cháu cũng không dám đăng nhiều hình ảnh vì sợ bị soi mói. Hai cô bé cũng thường xuyên nhận được điện thoại hay tin nhắn Facebook đề nghị phỏng vấn. Có những người còn đến trước cổng trường canh để gặp gỡ, xin phỏng vấn.

Quyền Linh kể: "Tôi dặn con không sao đâu, nếu các cô chú anh chị hỏi thì con nói xin lỗi con chưa biết gì để trả lời. Con tôi còn trong veo à, chưa chạm ngõ showbiz đâu".

Hỏi Quyền Linh "Việc các con anh sinh ra trong đủ đầy, được săn đón để mời quảng cáo có khiến hai cháu nghĩ rằng kiếm sống là rất dễ dàng?", anh nói để con không nghĩ vậy thì cha phải là tấm gương.

Bán hàng ở chợ để làm gương lao động cho con

Lâu nay, khán giả quen với hình ảnh Quyền Linh lăn lộn với giới bình dân, không hề giữ khoảng cách. Trong năm nay, anh cùng những người bạn là đôi nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, diễn viên Sam đi đến từng vùng quê, ngồi bán hàng ở chợ với những món hàng giá rẻ để phục vụ người dân.

Quyền Linh kể: "Sau dịch, tôi muốn sống yên bình, tôi không đam mê danh vọng hay tiền bạc nữa. Tôi muốn làm bất cứ điều gì cũng trích tiền ra làm từ thiện. Tháng nào kiếm được trăm triệu cùng bạn bè thì chúng tôi chia ra, được nhiêu thì tôi bù thêm để làm từ thiện. Tôi đã đi đến những vùng sâu vùng xa, ngồi bán từng chai nước rửa chén ở chợ, ngồi cạnh người bán cá, bán thịt, bán rau. Người dân đi mua nhận ra ông nghệ sĩ Quyền Linh thì bo cho tôi 1.000 đồng. Cứ tích cóp từng đồng như vậy mà tôi có thêm tiền làm từ thiện".

Quyền Linh muốn hình ảnh anh đi bán từng món hàng 19.000 đồng, 20.000 đồng ở chợ sẽ là tấm gương cho các con về giá trị của lao động.

"Bao nhiêu người bán được thì tôi cũng bán được. Nhận tiền bo 1.000 đồng từ người dân cũng vui lắm chứ. Tôi muốn chứng minh với các con một điều rằng ba không ngại gì hết, không ngại mưa gió, nắng nôi. Ba có thể dầm mưa dãi nắng bán từ sáng đến trưa, về trích tiền lời ra, móc thêm một khúc của mình để đi làm từ thiện. Đó là niềm hạnh phúc nhân đôi" - Quyền Linh nói.

Đam mê từ thiện, Quyền Linh cũng từ bỏ nhiều hợp đồng quảng cáo - nguồn sống quan trọng của đa số nghệ sĩ. Thu nhập quảng cáo của anh giảm nhiều so với ngày xưa. Ngày xưa, anh chỉ bỏ 50% thu nhập để làm từ thiện, nhưng ngày nay anh bỏ gần 100%.

Nhưng với Quyền Linh, sống như bây giờ anh mới hạnh phúc và thanh thản. Anh muốn làm gương cho các con rằng hạnh phúc đích thực không đến từ sự ca tụng, săn đón mà đến từ việc giúp ích cho đời.

Quyền Linh 'bóc phốt' Hạt Dẻ dù thừa nhận con gái hot hơn cả mình

Quyền Linh hóm hỉnh thừa nhận sức hút bất ngờ của con gái còn cao hơn cả một MC quốc dân như mình và tranh thủ ‘bóc phốt’ cô bé Hạt Dẻ.

LÊ GIANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay

Dù khó khăn trong việc cầm bút viết bài thi, Gia Lâm vẫn xin được 'tự lực cánh sinh' để hoàn thành bài thi tốt nghiệp THPT.

Gia Lâm đi thi tốt nghiệp, không bàn tay nhưng không muốn phiền thầy cô viết bài thay
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar