31/08/2013 06:58 GMT+7

Những “kẻ phá bĩnh” đáng yêu

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

Các tay vợt vô danh như Kurumi Nara, Alison Riske (nữ) và Daniel Evans (nam) đang trở thành những “kẻ phá bĩnh” đáng yêu ở Giải quần vợt Mỹ mở rộng 2013.

Trong số này, nổi bật nhất là nữ tay vợt 21 tuổi người Nhật Kurumi Nara (hạng 109 thế giới) - người bất ngờ đánh bại hạt giống số 19 người Romania Sorana Cirstea 2-0 (7-5, 6-1) ở vòng hai rạng sáng 30-8 (giờ VN).

Ở trận này, Kurumi Nara phát huy rất tốt những cú đánh thuận tay cùng những quả giao bóng với độ chính xác rất cao. Theo thống kê, ở ván hai, Kurumi Nara thành công 100% ở những quả giao bóng bước một và rất ít phạm lỗi đánh bóng hỏng. Trả lời tờ Wall Street Journal (Mỹ), Kurumi Nara nói: “Tôi rất hạnh phúc vì đã chơi quá tốt hôm nay”.

Kurumi Nara bắt đầu chơi quần vợt năm 3 tuổi. Dù từng được xem là “thần đồng” của Nhật nhưng đến giờ cô chỉ mới một lần vào đến vòng 2 Wimbledon 2010, thậm chí chưa có được thành tích nào thật sự nổi bật ở các giải đấu thuộc hệ thống WTA. Tại Giải Mỹ mở rộng năm nay, tuy có mặt theo kiểu “góp vui” nhưng cô đã chơi rất ấn tượng để vào vòng 3 gặp cựu tay vợt số 1 thế giới Jelena Jankovic.

Gây ấn tượng không kém là tay vợt nữ 23 tuổi người Mỹ Alison Riske (hạng 81 thế giới) vừa đánh bại hạt giống số 28 người Đức Mona Barthel 2-0 (6-4, 6-2) để giành quyền vào vòng 3 gặp tay vợt người CH Czech Petra Kvitova (hạng 9 thế giới).

Có cha là nhân viên đặc vụ của FBI, mẹ là giáo viên và cả hai đều đã về hưu. Dù chơi quần vợt năm 3 tuổi nhưng mãi đến năm 2009 cô mới chính thức thi đấu chuyên nghiệp và bốn năm qua vẫn chưa tạo được tiếng vang nào. Phải đến năm 2013 Alison Riske mới dần có được thành công khi vào đến vòng 3 Wimbledon và giờ đây là Mỹ mở rộng.

Còn ở giải nam, tay vợt 23 tuổi người Anh Daniel Evans (hạng 179 thế giới) cũng gây chú ý khi lần lượt đánh bại hạt giống số 11 người Nhật Kei Nishikori 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) và tay vợt người Úc Bernard Tomic 3-1 (1-6, 6-3, 7-6, 6-3) để vào vòng 3 gặp tay vợt người Tây Ban Nha Tommy Robredo.

Tính đến thời điểm này, Daniel Evans chỉ kiếm được hơn 222.355 bảng trong sự nghiệp và không có được danh hiệu ATP nào. Chưa hết, anh từng bị xem là “siêu quậy” của làng quần vợt Anh với thói quen ăn chơi, đàng điếm. Cụ thể, Daniel Evans từng bị Hiệp hội Quần vợt Anh cấm thi đấu do đi chơi qua đêm trong suốt giải Wimbledon. Nhưng giờ đây, Daniel Evans đã có chuyển biến, ít tạo nên tai tiếng hơn và chơi hay hơn trên sân đấu.
Ngoài những tay vợt nổi bật trên, giải năm nay còn nhiều “kẻ phá bĩnh” đáng yêu khác như: Evgeny Donskoy  (Nga), Camila Giorgi (Ý), Julia Glushko (Israel)... Họ đều tạo nên những bất ngờ thú vị và đang tiến sâu vào giải. Riêng hai tay vợt Victoria Duval (Mỹ) và Alisa Kleybanova (Nga) dù bị loại nhưng sẽ được nhớ đến với những cuộc lật đổ trước đó. Đặc biệt họ còn mang đến cho giải những câu chuyện rất đẹp về nghị lực vượt qua nghịch cảnh, bệnh tật để trở thành ngôi sao. 

[box]Một số kết quả đáng chú ý khác
* Đơn nam: Rafael Nadal (Tây Ban Nha) - Rogerio Dutra Silva (Brazil): 3-0 (6-2, 6-1, 6-0), Ivan Dodig (Croatia) - Nikolay Davydenko (Nga): 3-0 (6-1, 6-4, 6-4), John Isner (Mỹ) - Gael Monfils (Pháp): 3-1 (7-5, 6-2, 4-6, 7-6), Milos Raonic (Canada) - Pablo Andujar (Tây Ban Nha): 3-0 (6-1, 6-2, 6-4).

* Đơn nữ: Caroline Wozniacki (Đan Mạch) - Chanelle Scheepers (Nam Phi): 2-0 (6-1, 6-2), Daniela Hantuchova (Slovakia) - Victoria Duval (Mỹ): 2-0 (6-2, 6-3), Maria Kirilenko (Nga) - Michelle Larcher De Brito (Bồ Đào Nha): 2-0 (6-3, 6-1), Julia Glushko (Israel) - Sachia Vickery (Mỹ): 2-0 (7-5, 6-3).[/box]

QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

HLV Anh Đức loại 2 ‘tây’ ở CLB Bình Dương

Tiền đạo Timite Cheick Aymar và tiền vệ Abdurakhmanov Odilzhon không nằm trong kế hoạch của CLB Bình Dương dưới thời HLV Anh Đức ở mùa giải 2025-2026.

HLV Anh Đức loại 2 ‘tây’ ở CLB Bình Dương

Bóng đá thế giới đau buồn trước sự qua đời đột ngột của Diogo Jota

Làng bóng đá thế giới không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của tiền đạo Diogo Jota.

Bóng đá thế giới đau buồn trước sự qua đời đột ngột của Diogo Jota

Jota tử nạn chỉ ít ngày sau khi kết hôn, để lại vợ và 3 con nhỏ

Ngôi sao của Liverpool Diogo Jota gặp tai nạn giao thông và giã từ cõi đời chỉ hơn 10 ngày sau khi tổ chức đám cưới với người bạn gái lâu năm, Rute Cardoso.

Jota tử nạn chỉ ít ngày sau khi kết hôn, để lại vợ và 3 con nhỏ

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông

Chiều 3-7, làng thể thao thế giới rúng động trước thông tin ngôi sao đang khoác áo Liverpool Diogo Jota qua đời ở tuổi 28 vì tai nạn giao thông, bỏ lại vợ và 3 con nhỏ.

Sốc: Ngôi sao Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông

Nguyễn Filip và Đình Triệu: Ai xuất sắc hơn ở V-League 2024-2025?

Thủ môn Đình Triệu đã được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của V-League 2024-2025, còn Nguyễn Filip thì không. Nhưng ai mới là thủ môn xuất sắc nhất mùa rồi?

Nguyễn Filip và Đình Triệu: Ai xuất sắc hơn ở V-League 2024-2025?

Lịch sử bóng đá Bangladesh bước sang trang mới

Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Bangladesh đã giành quyền góp mặt tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Lịch sử bóng đá Bangladesh bước sang trang mới
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar