13/09/2019 14:59 GMT+7

Quan mặt gian

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Này ông, sao ông quan tham mới bị bắt thấy mặt gian gian. Ông có thấy vậy không?

- Ừ, cũng thấy gian gian.

- Mà không chỉ ông này nha, nhiều ông quan tham khác tui nhìn thấy mặt cũng gian gian.

- Ồ, cái đó không hẳn, nhiều tay tham vô độ vô lò cũng thấy mặt sáng sủa, láng o mà. Quan tham mặt gian chỉ là số ít, trùng hợp vậy thôi.

- Thôi cứ cho số ít như ông nói đi. Mà tui có nghe chuyện này: nếu ai cứ nghĩ trong sáng, làm việc thiện, tử tế thì thường mặt sáng như trăng rằm; còn ai suốt ngày mưu mô chước quỷ, lo ăn của dân thì mặt mày lòi cái gian liền à.

- Ông cứ nghĩ bậy, mặt người ta cha sinh mẹ đẻ.

- Cũng do miệng ăn cái gì và đầu nghĩ cái gì nữa chớ. À mà đúng ra mấy ông quan tham mặt gian đó nên làm chuyện khác chứ làm lãnh đạo, nói chuyện trước bá quan văn võ, tiếp dân thì kỳ lắm.

- Theo ông, họ nên làm việc gì?

- Nên đi đóng phim, mà đóng vai ác.

- Ủa thì họ cũng đang đóng vai ác mà. Làm bậy, ăn của dân là ác đó. Mặt dày trơ trẽn, ác thật chứ có cần đóng vai gì đâu?

- !?

Quan tham nên tránh dạy đời

TTO - Trong lớp học phòng chống tham nhũng, cô giáo nói: hồi xưa, người ta đút lót quan bằng cái bao thư nho nhỏ. Dần dần, mức độ tham nhũng tăng lên, người ta để tiền vào vali.

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi

Yêu nhau lắm

- Ông có để ý giờ nhiều cặp đôi cứ chia tay là lên mạng ì xèo không?

Yêu nhau lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar