01/04/2017 21:46 GMT+7

Quận 12 kỷ niệm 20 năm thành lập

NGỌC LOAN
NGỌC LOAN

TTO - Tối 1-4, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ VN Q.12 (TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật "Q.12 - Khát vọng vươn lên" nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận (1-4-1997 - 1-4-2017).

UBND TP.HCM tặng cờ lưu niệm nhân dịp 20 năm xây dựng và phát triển quận 12

Tham dự có ông Lê Thanh Hải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Huỳnh Thị Nhân - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên phó bí thư Thành ủy TP; bà Võ Thị Dung - phó bí thư Thành ủy TP; ông Huỳnh Cách Mạng - phó chủ tịch UBND TP, các mẹ Việt Nam anh hùng và nhiều đại biểu.

Chương trình văn nghệ diễn ra với các tiết mục ca ngợi Đảng, đất nước, TP.HCM, tự hào truyền thống cách mạng, sự phát triển của Q.12 như ca khúc Tình nước ru hời, Ngàn ước mơ Việt Nam, Tự hào thành phố tôi yêu, Sức sống Q.12…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Trí - bí thư Quận ủy, chủ tịch HĐND Q.12 - cho biết Q.12 được thành lập trên cơ sở tách ra từ 7 xã của huyện Hóc Môn. 20 năm qua, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương mười tám thôn Vườn Trầu, chiến khu An Phú Đông, vườn Cau Đỏ anh hùng...

Q.12 từ một địa bàn vùng ven, sản xuất năng suất thấp, công nghệ lạc hậu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tới nay đã trở thành quận đô thị phát triển nhanh và bền vững. Nhiều khu dân cư mới được hình thành, nhiều công trình trọng điểm của TP và quận phục vụ tốt hơn cho đời sống nhân dân và thu hút đầu tư phát triển. Mạng lưới trường lớp được xây dựng phủ khắp, nhiều thiết chế văn hóa được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho nhân dân.

“Thời gian tới, Q.12 sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thu hút đầu tư, đẩy nhanh hơn nữa quá trình phát triển đô thị, thực hiện tốt quy hoạch và quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, xứng đáng với truyền thống anh hùng, góp phần vào sự phát triển của TP.HCM” - ông Trí nhấn mạnh.

NGỌC LOAN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hơn 2.301 nhân sự dôi dư khi sắp xếp bộ máy muốn được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề. TP.HCM sẽ hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng/người/khóa học, đồng thời hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại trong quá trình học tập.

TP.HCM hỗ trợ 6 triệu đồng/người cho nhân sự dôi dư muốn học nghề chuyển việc

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Chiều 27-6, tại sân bay Nội Bài xảy ra vụ hai máy bay va nhau trên đường lăn khi cả hai chiếc đều đang trong quá trình lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh.

Hai máy bay va nhau trên đường lăn tại sân bay Nội Bài

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Từ 18h ngày hôm nay (27-6), TP.HCM sẽ kết nối 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia, người dân TP.HCM sẽ làm hồ sơ trên cổng này.

Từ 18h hôm nay, người dân TP.HCM làm hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tối 26-6, Cục Hải quan đã thông tin về kết quả chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam của Chi cục Hải quan khu vực IX.

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy ngụy trang bánh kẹo từ Thái, Lào vào Việt Nam

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

HĐND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm hành chính tập trung tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư lên đến 3.000 tỉ đồng.

Tỉnh Ninh Bình mới sẽ có trung tâm hành chính 3.000 tỉ, hội trường đa năng 500 chỗ

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar