31/12/2013 18:51 GMT+7

Quà tết về với thầy trò vùng lũ Quảng Bình

QUỐC NAM
QUỐC NAM

TTO - Ngày 31-12, báo Tuổi Trẻ cùng Tỉnh đoàn Quảng Bình mang 249 phần quà tết về với thầy cô và học sinh Trường tiểu học số 2 Phúc Trạch, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) trong chương trình “Áo tết tặng bạn” xuân 2014.

Phóng to
Cháu Nguyễn Thành Đạt, học sinh lớp 3d, cười hớn hở khi có quà. Ảnh: Quốc Nam
Phóng to
Vui mừng khi nhận quà tết… Ảnh: Quốc Nam
Phóng to
Đại diện báo Tuổi Trẻ và Tỉnh đoàn Quảng Bình trao quà tết cho học sinh vùng lũ Phúc Trạch. Ảnh: Quốc Nam
Phóng to
Chương trình “Áo tết tặng bạn” mang quà tết đến với học sinh xã rốn lũ Phúc Trạch. Ảnh: Quốc Nam
Phóng to
Em Hoàng Thị Diễm Hương cũng được nhận quà tết… Ảnh: Quốc Nam
Phóng to
Từ nay hai bà cháu em Hoàng Thị Diễm Hương sẽ không phải dùng chung một đôi dép bởi bà đã được bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng một đôi dép mới.- Ảnh: Quốc Nam

Đây là tấm lòng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi đến các thầy cô và học sinh vùng này sau khi bão lũ liên tiếp ập vào trong hai tháng 10 và 11 vừa qua.

Trong tổng số 249 phần quà lần này có 234 phần quà dành cho học sinh và 15 phần quà dành cho giáo viên. Mỗi phần cho học sinh có trị giá 400 ngàn đồng (gồm 300 ngàn đồng tiền mặt và 100 ngàn đồng bánh kẹo tết), mỗi phần quà cho giáo viên có trị giá 500 ngàn đồng (gồm 400 ngàn đồng tiền mặt và 100 ngàn đồng bánh kẹo tết). Tổng giá trị quà tết mà bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi đến thầy trò Trường tiểu học số 2 Phúc Trạch là hơn 100 triệu đồng.

Được biết, Phúc Trạch là vùng rốn lũ của Quảng Bình trong mùa lũ vừa qua với 100 % nhà dân bị ngập. Đây là đợt đầu tiên trong tổng số khoảng 1.000 phần quà mà báo Tuổi Trẻ dự kiến sẽ trao cho học sinh vùng bão lũ Quảng Bình trong chương trình “Áo tết tặng bạn”.

Cùng ngày, đại diện báo Tuổi Trẻ cũng đã đến tặng cho hai bà cháu em Hoàng Thị Diễm Hương, học sinh lớp 4a Trường tiểu học số 2 Phúc Trạch. Phần quà cho em Hương là một đôi dép mới để đi học. Bà của em Hương là Nguyễn Thị Nghi, 70 tuổi, cũng được bạn đọc báo Tuổi Trẻ gửi tặng một đôi dép và một chiếc áo ấm mới.

Em Hương là nhân vật trong bài “” đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 20-12-2013. Từ sau trận lũ giữa tháng 10-2013 đến nay, em Hương và bà bị trôi hết đồ đạc, chỉ còn một đôi dép của bà. Em Hương không có dép đi học phải mượn dép của bà đến trường.

QUỐC NAM

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Giảm thời gian chờ khám bệnh, sao không đặt lịch khám trực tuyến?

Nhiều bệnh viện đã triển khai đăng ký khám trực tuyến nhằm giảm tải thời gian chờ đợi cho người bệnh nhưng lượng bệnh nhân đăng ký khám khá ít.

Giảm thời gian chờ khám bệnh, sao không đặt lịch khám trực tuyến?

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ ngang nhiên xây dựng trái phép dưới chân cầu Nhật Tân

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao UBND huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin 'Ngang nhiên san lấp, xây dựng trái phép dưới chân cầu Nhật Tân' mà báo Tuổi Trẻ phản ánh.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo kiểm tra vụ ngang nhiên xây dựng trái phép dưới chân cầu Nhật Tân

Đề nghị điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án tái định cư hơn 70 tỉ bỏ hoang

UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đang kiến nghị tỉnh xem xét điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án tái định cư, định canh cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Yiêng để phù hợp thực tế hiện nay.

Đề nghị điều chỉnh đối tượng thụ hưởng dự án tái định cư hơn 70 tỉ bỏ hoang

Mua nhà ở xã hội mà đi xe hơi chắn cả lối chung cư, sao giành nhà ở của người khó khăn?

Nhiều bạn đọc đề nghị kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức vi phạm liên quan vụ ‘Sau kiểm tra, nhiều cán bộ công chức ở Đồng Nai xin trả lại nhà ở xã hội’.

Mua nhà ở xã hội mà đi xe hơi chắn cả lối chung cư, sao giành nhà ở của người khó khăn?

Xây nhà hàng lấn danh thắng hồ Lắk 12 năm không xử được do... chưa xác định được ranh giới

UBND huyện Lắk cho rằng đã nhiều lần chỉ đạo, nhưng UBND thị trấn Liên Sơn không xử lý xong được nhà hàng lấn danh thắng hồ Lắk do chưa xác định được ranh giới.

Xây nhà hàng lấn danh thắng hồ Lắk 12 năm không xử được do... chưa xác định được ranh giới

Bán thông tin cá nhân 'nhộn nhịp như bán rau ngoài chợ', mong có án điểm xử nặng để răn đe

Nhiều bạn đọc đồng tình cần sớm có Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và đưa ra xử phạt nặng, thậm chí có những vụ án điểm về tình trạng mua bán thông tin cá nhân.

Bán thông tin cá nhân 'nhộn nhịp như bán rau ngoài chợ', mong có án điểm xử nặng để răn đe
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar