02/03/2014 09:19 GMT+7

"Quả ngọt" sau 25 năm của Hiền Thục

HOÀNG KHÁNH
HOÀNG KHÁNH

TTO - Người “mở màn” cho số phát sóng đầu tiên trong năm 2014 của chương trình Dấu ấn tại nhà thi đấu Nguyễn Du vào lúc 20g tối 1-3 là ca sĩ Hiền Thục.

Phóng to
Live show được mở đầu bằng bài hát nổi nhất hiện nay của Hiền Thục Con bướm xinh - Ảnh: Gia Tiến

Hiếm ca sĩ nào trong showbiz Việt như Hiền Thục, đi hát gần 25 năm (Hiền Thục được khán giả biết đến từ đầu những năm 1990 khi còn là ca sĩ nhí ở Nhà Thiếu nhi quận 1) mà mãi hôm nay cô mới có được live show đầu tiên của riêng mình.

Bởi vậy, suốt chương trình, ngoại trừ những lúc bận… hát, Hiền Thục lại không ngớt ríu rít những lời cảm ơn dành cho ba mẹ, thầy cô - đồng nghiệp đã dìu dắt, giúp đỡ cô qua những thăng trầm của cuộc sống và sự nghiệp. Đồng thời Hiền Thục cũng cho thấy cô đã có sự đầu tư lớn về tâm huyết, vũ đạo, chọn lựa các ca khúc để live show đầu tiên mang tên chính mình này đủ sức hút khán giả suốt gần hai giờ đồng hồ.

Tái hiện hình ảnh thuở đầu chập chững bước vào con đường ca hát của Hiền Thục là bốn cựu thí sinh của cuộc thi The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí) - Cao Khánh, Lê Nguyên, Linh Lan và Thùy Anh - với những ca khúc như Email love, Little Girl, Giấc mơ ngày xưa… Không phải những bài sở trường như thuở được tự do chọn bài hát lúc thi The Voice Kids nên người nghe có thể dễ dàng nhận thấy phần trình bày của các “ca sĩ” nhí này chưa được tốt lắm.

Ngay tiếp đó, Hiền Thục ngồi trên xích đu, tươi tắn xuất hiện từ trên cao trong dàn pháo điện rực rỡ. Đây có thể nói là màn xuất hiện để lại nhiều ấn tượng nhất cho người xem kể từ số phát sóng đầu tiên của Dấu ấn. Sau ca khúc đang “làm mưa làm gió” Con bướm xuân, Hiền Thục đưa khán giả đến với không gian lắng đọng hơn với ca khúc Nhật ký của mẹ. Hát bằng cảm xúc của một người con dành cho mẹ đã luôn chở che cho cô qua những biến cố cuộc đời và đồng thời cũng hát bằng tình cảm của một người đã làm mẹ trong live show đầu tiên của chính mình, Hiền Thục đã bật khóc. Dẫu những giọt nước mắt ấy có làm cô bị lạc giọng, không thể hiện tốt bài hát nhưng khán giả đã liên tục dành cho Hiền Thục những tràng vỗ tay khích lệ, động viên.

Phóng to
Hiền Thục hát cùng danh ca Bạch Yến ca khúc Cho em quên tuổi ngọc - Ảnh: Gia Tiến

Khách mời đến với live show Hiền Thục không nhiều nhưng lại làm cho người hâm mộ khá bất ngờ vì ít ai biết sợi dây tình cảm giữa họ lại thắm thiết đến thế. Sự xuất hiện của họ lại mang đến cho chương trình những nét độc đáo thú vị. Như danh ca Bạch Yến năm nay đã 74 tuổi nhưng hát vẫn rất trẻ trung, khỏe khoắn không kém gì ca sĩ ngoài 30 Hiền Thục trong ca khúc Cho em quên tuổi ngọc.

Mỹ Tâm chỉ xuất hiện ở phần cuối của chương trình nhưng thật sự làm bùng nổ sân khấu khi song ca với Hiền Thục trong Nhé anh, Tóc nâu môi trầm. Đặc biệt, với sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Mỹ Tâm có vẻ khá “áp đảo” Hiền Thục, nhưng câu chuyện “thất tình được mời ăn bún măng vịt” thời cả hai còn học ở Nhạc viện TP.HCM được Hiền Thục kể lại đầy hài hước đã khiến khán giả không khỏi bật cười rồi thầm khâm phục tình bạn chân thành hiếm hoi của họ.

Giọng Hiền Thục không được xếp vào loại đặc sắc, có nội lực nhưng cô biết cách chọn các ca khúc hợp với giọng hát của mình nên không thiếu những bài hát chinh phục khán giả trẻ như Mơ một hạnh phúc, Dẫu có lỗi lầm, Một ngày ta xa nhau, Như vẫn còn đây

Kết hợp với vũ đạo hoành tráng, sự đầu tư về trang phục (Hiền Thục đã thay đến năm bộ trang phục) và sự quyến rũ trên sân khấu vốn là thế mạnh của Hiền Thục. Tuy có hơi “đuối” khi gần về cuối live show nhưng việc xen kẽ những ca khúc sôi động và sâu lắng lại với nhau đã giúp cô phần nào giữ sức tốt, đồng thời giúp chương trình trở nên thu hút hơn với khán giả.

Phóng to
Live show kết thúc bằng bài hit của Hiền Thục Yêu dấu theo gió bay - Ảnh: Gia Tiến
HOÀNG KHÁNH

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Dù được kỳ vọng sẽ nối tiếp cơn sốt ca nhạc khu vực, các buổi biểu diễn của Lady Gaga tại Singapore lại có doanh số ảm đạm và nhu cầu lưu trú sụt giảm đáng kể, trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ từng thấy ở Taylor Swift hay Coldplay.

Concert Lady Gaga ảm đạm ở Singapore: Đã hết thời sốt vé như Taylor Swift?

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Sau những concert hoành tráng, chán chê hò reo khản cả giọng, nhạc của Tùng lại khiến người yêu nhạc rơi vào một bầu khí quyển rất khác.

Tùng leo một ngọn núi tự sự

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Tại sự kiện có nhiều giọng ca thực lực, Hà Nhi hát live bài mới và nói đàn chị Lệ Quyên hát hay hơn cô. Lệ Quyên 'cãi' và lôi cả anh cả Bằng Kiều vào cuộc.

Bằng Kiều nhận xét: Hà Nhi có một giọng hát xoang bẩm sinh

Kỳ công của André Rieu

Trong thế giới âm nhạc, André Rieu có thể không bao giờ là nghệ sĩ violin vĩ đại nhất, nhưng ông là người phù phiếm nhất.

Kỳ công của André Rieu

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

'Nếu jazz là một con người thì chắc hẳn đó sẽ là một gã nghệ sĩ lang thang, tự do, hơi bất cần, nghịch ngợm, nhưng luôn thành thật một cách lạ lùng. Không ồn ào, chẳng cần chứng minh, nhưng mỗi lần cất tiếng lại khiến người ta phải ngoái nhìn...'

Jazz, một gã nghệ sĩ hơi bất cần nhưng luôn thành thật

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ rằng anh bất ngờ và hạnh phúc khi Viết tiếp câu chuyện hòa bình tiếp tục được lan tỏa qua đề thi văn dành cho học sinh THPT.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình vào đề thi văn: Điểm thi thấp chắc nhớ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lắm
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar