01/05/2023 16:12 GMT+7

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang

Mùa lễ 30-4 và 1-5 năm nay, sân khấu Thế Giới Trẻ tung ra vở hài kịch dân gian Ngày hội Cái bang với màu sắc khá lạ khi các nhân vật văn học hoặc từ tuồng tích xưa như Thị Hến, Thị Mầu, Thị Nở, Quan Huyện, Thầy Đề… xuất hiện vừa quen vừa lạ.

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang - Ảnh 1.

Puka (bìa trái, vai Thị Mầu) và Phương Lan (vai Thị Hến) trong vở Ngày hội Cái bang - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhân vật vừa lạ vừa quen

Ngày hội Cái bang được tác giả Đăng Nhân viết trong một trại sáng tác. Nghệ sĩ Hữu Châu đã từng dựng một số vở do Đăng Nhân viết ở sân khấu kịch Idecaf như Miêu nữ hí miêu gia, Lẩu trăn… Anh cũng đã nhận kịch bản Ngày hội Cái bang cách đây chừng 10 năm nhưng chưa có duyên dựng.

Vừa rồi sân khấu Thế Giới Trẻ mời Hữu Châu dựng vở này với dàn nghệ sĩ đa phần là học trò của anh. Và mối duyên 10 năm trước giờ đã thành hiện thực.

Thế Giới Trẻ đã từng có một số vở diễn hài dân gian, tuy nhiên Ngày hội Cái bang mang màu sắc khác biệt.

Vở mở đầu với buổi cúng Thành hoàng Cái bang ở một ngôi làng. Ba ông thần (Xuân Nghị, Minh Dự, Hữu Đằng đóng) quyết định cho những ai đã từng khoác áo ăn mày đến cúng đều có thể thấy được họ.

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang - Ảnh 2.

Cảnh trong vở Ngày hội Cái bang - Ảnh: LINH ĐOAN

Và dường như "tâm linh mách bảo", buổi cúng bái đó là cuộc gặp gỡ, giải quyết ân oán của rất nhiều nhân vật nợ nần nhau từ mười mấy hai chục năm trước.

Lần lượt là Thị Hến với cuộc gặp gỡ tìm kiếm đứa con thất lạc mười mấy năm trước, cô gặp Quan Huyện, Thầy Đề, thầy Lý. Rồi Thị Mầu - Thằng Nô, Thị Nở… tuần tự lộ diện.

Cứ như thế, trên "lai lịch" cũ đã quá quen thuộc từ văn học và tuồng tích xưa, nhiều tình tiết mới xuất hiện dẫn dắt người xem đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Tại sao Thị Mầu đổ oan cho Thị Kính?

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang - Ảnh 3.

Puka (vai Thị Mầu) và Lạc Hoàng Long (vai Thằng Nô) trong Ngày hội Cái bang - Ảnh: LINH ĐOAN

Với Ngày hội Cái bang, các diễn viên trẻ có dịp cọ xát với những nhân vật vừa quen vừa lạ.

Trong một câu chuyện phá cách, nhiều triết lý về cuộc đời, về tình người qua từng lời thoại của nhân vật cứ thế khiến người xem phải suy ngẫm.

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang - Ảnh 4.

Cảnh trong vở Ngày hội Cái bang - Ảnh: LINH ĐOAN

Diễn viên Phương Lan vào vai Thị Hến có dịp "hành" từ ba ông thần Cái bang cho đến Quan Huyện (Hoàng Phi), Thầy Đề (Tiểu Bảo Quốc), Thầy Lý (Anh Đức) để tìm cho ra đứa con mà vì toan tính bà đã bị thất lạc. Tất Diệu Hằng nghênh ngang vào vai Thị Nở dở dở ương ương.

Puka thì rất màu sắc với nhân vật Thị Mầu. Trong những cuộc trò chuyện của cô với Thằng Nô và với các nhân vật khác, đôi khi sự lạnh lùng và thản nhiên của họ khiến người ta giật mình.

Puka, Phương Lan hóa Thị Mầu, Thị Hến… trong Ngày hội Cái bang - Ảnh 5.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc (bìa trái, vai Thầy Đề) và Anh Đức (vai Thầy Lý) - Ảnh: LINH ĐOAN

Khi được hỏi tại sao có bầu lại đổ oan cho Thị Kính, cho chùa, Thị Mầu đã tỉnh bơ: "Vì đổ cho Tiểu Kính, cho chùa là không sợ gì hết".

Cô Thị Mầu trong Ngày hội Cái bang đã lý giải Tiểu Kính với tấm lòng nhân hậu đón nhận đứa bé bị chối bỏ, chấp nhận oan khiên để bé được sống trong tình thương của người mẹ.

Và điều mà Thị Mầu, Thị Hến nhận ra sau mười mấy năm đời người là: "Tôi ích kỷ, chị cũng ích kỷ. Sự ích kỷ đã làm chị em ta đánh mất đi điều thiêng liêng ấy!"

Với những câu thoại có độ lắng như thế đòi hỏi diễn viên phải diễn thật kỹ, không bị quá sa đà vào những miếng hài để ý tứ sâu xa từ kịch bản có thể đọng lại trong lòng người xem.

Đây là điều không hề dễ với ê kíp diễn viên trẻ và buộc họ phải nỗ lực qua từng suất diễn để Ngày hội Cái bang có thể trở thành vở kịch trào phúng sâu cay.

Thu Trang - Diệu Nhi trở về mùa kịch Tết ở Thế Giới Trẻ

Sau một thời gian tạm gián đoạn sân khấu vì những dự án riêng, Tết này hai cô đào được yêu thích ở sân khấu Thế Giới Trẻ là Thu Trang và Diệu Nhi đã tái ngộ khán giả trong mùa kịch Tết 2023.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Một ngày sau lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại diễn ra ở Nga ngày 9-5, dư âm vẫn còn nguyên vẹn trong lòng ông Vũ Mạnh Cường.

Hậu trường tại Truyền hình Quốc phòng hôm phát trực tiếp  lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

‘Khán giả không bao giờ quay lưng với một thứ nghệ thuật hay. Có người nói sân khấu chết rồi; tôi lại cho rằng sân khấu không bao giờ chết, mà do các nghệ sĩ chết’.

Trần Lực: Sân khấu không bao giờ chết, chỉ các nghệ sĩ chết

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên 'là Hương 2025', họa sĩ Nguyễn Thu Hương trình bày sắp đặt hơn 150 tranh acrylic và 400 đĩa gốm, 150 bình gốm thể hiện cá tính sáng tạo, cảm xúc nghệ thuật riêng.

Lạc vào vòng xoáy vũ trụ bao la trong tranh acrylic của 'là Hương'

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

PGS.TS Phạm Văn Tình - chuyên gia về ngôn ngữ học, phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam học, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam học - đột ngột qua đời sáng sớm nay, 10-5.

PGS.TS Phạm Văn Tình đột ngột qua đời

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Cuốn sách 'Ăn xanh sống lành' vừa được đầu bếp Trần Lê Thanh Thiện giới thiệu đến mọi người, gửi thông điệp: Ăn chay không đơn thuần vì tôn giáo, mà vì sức khỏe an lành của chúng ta.

Làm món đậu hũ xốt mắc khén Lai Châu, củ sen Đồng Tháp chiên giòn cùng đầu bếp Thanh Thiện

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an

Đơn vị tổ chức mô phỏng bắn súng thần công ở khu vực Kỳ đài Huế được yêu cầu cung cấp các loại tài liệu, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của loại pháo cho Công an TP Huế.

Vụ bắn súng thần công ‘lạc’ vào khán giả: Đề nghị cung cấp giấy tờ nguồn gốc pháo cho công an
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar