08/05/2014 21:57 GMT+7

Poyet mang đến phép nhiệm mầu cho Sunderland

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TT - Nếu có ai hỏi bóng đá có phép nhiệm mầu không? Câu trả lời là có nếu mọi người nhìn cách đội Sunderland trụ hạng Premier League (Giải ngoại hạng Anh) mùa này.

Quả thực rất khó tin khi nhìn vào chuỗi trận “sinh tử” ở giai đoạn cuối mùa của “Mèo đen”. Ngày 7-4, họ thảm bại 1-5 trước Tottenham trên sân White Hart Lane. Ở vòng đấu tiếp theo, họ vấp ngã 0-1 trước Everton trên sân nhà Ánh Sáng. Khi ấy, Sunderland rơi xuống xếp áp chót bảng xếp hạng Premier League và hầu hết các nhà chuyên môn đều dự báo “Mèo đen” chắc chắn sẽ rớt xuống Championship mùa tới.

Nhưng khi mọi người bắt đầu có cái nhìn thương hại với đoàn quân của HLV người Uruguay Gus Poyet thì “Mèo đen” bỗng nhiên chơi bóng như “lên đồng” khiến cả giới hâm mộ Premier League kinh ngạc. Trong chuỗi năm trận gần nhất, mở đầu là trận cầm hòa “đại gia” Manchester City (M.C) 2-2 trên sân khách Etihad, “Mèo đen” thẳng tiến không đối thủ nào cản được họ khi thắng Chelsea 2-1 tại Stamford Bridge, đè bẹp Cardiff 4-0, rồi hạ Manchester United (M.U) 1-0 ngay tại Old Trafford.

Và rạng sáng 8-5, “Mèo đen” đã chính thức ở lại Premier League sau chiến thắng 2-0 trước West Brom trên sân Ánh Sáng. Khỏi phải nói CĐV của “Mèo đen” vui sướng như thế nào khi tiếng còi kết thúc trận đấu ở sân Ánh Sáng vang lên.

Trong giai đoạn cuối mùa, mọi người cứ thường hay nhắc đến những cái tên như David Moyes, Jose Mourinho hay Ryan Giggs... Nay thì HLV 46 tuổi Gus Poyet mới thật sự là HLV đáng nhắc nhất. Chính Poyet đã làm cho HLV Manuel Pellegrini (M.C) điêu đứng, khiến Chelsea mất cơ hội vô địch Premier League, buộc Giggs trong tư cách HLV tạm quyền của M.U phải cúi mặt ở Old Trafford...

Ít ai để ý đến việc Poyet - cựu tuyển thủ Uruguay từng chơi cho Tottenham, Chelsea... - chỉ có vài năm kinh nghiệm làm HLV. Ông dẫn dắt CLB Brighton & Hove Albion ở Championship trước khi được bổ nhiệm làm “thuyền trưởng” của CLB Sunderland từ tháng 10-2013. Chỉ sau bảy tháng có mặt ở Premier League, ông Poyet đã trở nên nổi tiếng khi dẫn dắt CLB Sunderland không có ngôi sao lọt vào đến chung kết Cúp liên đoàn Anh (Capital One Cup) mùa này.

Biết đâu chừng sau chiến tích với Sunderland, Gus Poyet sẽ được một đội bóng nổi tiếng mời về làm HLV và sẽ bước vào hàng ngũ những HLV danh tiếng của thế giới. Sunderland còn trụ hạng theo cách như vậy được thì đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra...

QUỐC THẮNG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Gần nửa tỉ đồng giải thưởng Giải pickleball Đài Hà Nội 2025

Trong lần đầu tổ chức, Giải pickleball Đài Hà Nội 2025 dự kiến sẽ có 600 vận động viên tranh tài với tổng giải thưởng lên đến gần nửa tỉ đồng.

Gần nửa tỉ đồng giải thưởng Giải pickleball Đài Hà Nội 2025

Tiến Linh ra mắt giày thể thao mang tên mình

Đương kim "Quả bóng vàng Việt Nam" Nguyễn Tiến Linh đã ra mắt bộ sản phẩm giày bóng đá đặc biệt mang tên mình.

Tiến Linh ra mắt giày thể thao mang tên mình

Messi và Inter Miami bị cầm hòa trong trận cầu nhiều bàn thắng

Lionel Messi và các đồng đội tại Inter Miami đã không thể giành được chiến thắng khi bị cầm hòa với tỉ số 3-3 sáng 15-5.

Messi và Inter Miami bị cầm hòa trong trận cầu nhiều bàn thắng

Đội tuyển nữ Việt Nam tìm cách khắc phục điểm yếu chiều cao

HLV Mai Đức Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam có chiều cao khiêm tốn nên phải tìm cách khắc phục, và trận đấu giao hữu với CLB nữ Werder Bremen (Đức) là cơ hội để thử nghiệm.

Đội tuyển nữ Việt Nam tìm cách khắc phục điểm yếu chiều cao

Nhiệm vụ khó nhất của Ancelotti

Đảm nhiệm ghế HLV trưởng tuyển Brazil, HLV Carlo Ancelotti phải đối mặt một thách thức mà ông chưa từng gặp phải trong sự nghiệp: vực dậy một nền bóng đá.

Nhiệm vụ khó nhất của Ancelotti

Trọng tài Thái Lan cầm còi trận 'chung kết ngược' xứ Quảng

Hai trọng tài FIFA sẽ điều hành trận "chung kết ngược" V-League 2024-2025 giữa CLB SHB Đà Nẵng và Quảng Nam ở vòng 23.

Trọng tài Thái Lan cầm còi trận 'chung kết ngược' xứ Quảng
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar