08/04/2014 03:59 GMT+7

Pistorius xin lỗi gia đình Reeva Steenkamp

THẢO NGUYÊN
THẢO NGUYÊN

TTO - Trước tòa, bằng giọng run rẩy và đầy xúc động, ngôi sao điền kinh khuyết tật Oscar Pistorius lên tiếng xin lỗi gia đình Reeva Steenkamp vì đã nổ súng giết chết cô.

Oscar Pistorius nói rằng việc nổ súng là vì cố bảo vệ bạn gái đồng thời cho biết không thể tưởng tượng được nỗi đau mà gia đình Reeva Steenkamp phải chịu đựng vì mất mát này. Pistorius cũng cho biết anh thường xuyên gặp ác mộng rồi choàng tỉnh, ngửi thấy mùi máu của Steenkamp và không lúc nào có thể quên cái ngày định mệnh đó.

BBC dẫn lời Pistorius nói trước tòa: "Mỗi sáng khi thức dậy, mọi người (gia đình Reeva Steenkamp) là những người tôi nghĩ tới và cầu nguyện đầu tiên. Tôi không thể tưởng tượng được nỗi đau khổ, chua xót và trống rỗng đã gây ra cho em và gia đình. Đơn giản tôi chỉ muốn bảo vệ Reeva. Tôi có thể hứa rằng tối đó, khi đi ngủ, Reeva đã cảm thấy được yêu thương".

Trong phòng xử án đông chật người, bà June Steenkamp, mẹ của Reeva ngồi yên, mặt vẫn lạnh băng. 

Pistorius còn nói: "Tôi đã cố nhiều lần thử viết cho bà (mẹ Steenkamp) nhưng không từ ngữ nào có thể diễn tả thích hợp. Tôi rất sợ đi ngủ vì phải gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi ngửi thấy mùi máu rồi thức dậy trong hoảng loạn".

Nhà báo Filhlani của BBC cho biết theo điều tra của cô, hiện nay Pistorius rất khó ngủ và phải dùng thuốc chống trầm cảm để điều trị. Trong gia đình, mẹ của Pistorius cũng có nỗi sợ về tội phạm nên bà luôn "thủ" súng dưới gối nằm và thường xuyên gọi cảnh sát để báo về những kẻ tình nghi.

Pistorius nói rằng trong tương lai không muốn động vào súng lần nào nữa. Ngôi sao 27 tuổi này cũng kể trước tòa về nỗi khổ thời thơ ấu khi sinh ra đã không có một phần chân và phải sử dụng chân giả.

Pistorius khẳng định trong cuộc đời đã chứng kiến nhiều cuộc đột nhập vào nhà. Một lần, Pistorius kể, có hai gã theo xe anh đi vào cổng nơi anh sinh sống và nhờ anh có súng nên hai gã đó đã bỏ đi. Lần khác, anh đã chĩa súng vào những kẻ đang hành hung một tài xế taxi. Ngoài ra, Oscar Pistorius còn nhắc lại việc anh bị tấn công trong một buổi tiệc vào tháng 12-2012 và phải khâu nhiều mũi ở đầu. 

Phiên tòa vẫn còn đang tiếp tục và dự kiến kéo dài đến giữa tháng 5-2014. 

THẢO NGUYÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Chủ đề: Pistorius Reeva Steenkamp

Tin cùng chuyên mục

Ưu tiên cho thành tích hay nền bóng đá?

Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa công bố kế hoạch thi đấu mùa giải mới 2025-2026. Trong đó chuẩn bị hai phương án tạm nghỉ dài hạn cho tuyển U22 Việt Nam thi đấu.

Ưu tiên cho thành tích hay nền bóng đá?

Có nên hạn chế tình dục khi tập luyện thể thao?

Giới khoa học ngày càng chứng minh được mối quan hệ giữa tập luyện thể dục thể thao và thỏa mãn nhu cầu tình dục, theo chiều hướng bổ trợ cho nhau.

Có nên hạn chế tình dục khi tập luyện thể thao?

Tin tức thể thao sáng 15-5: Bologna vô địch Cúp quốc gia Ý; Real Madrid chưa buông xuôi

Đánh bại AC Milan, Bologna vô địch Cúp quốc gia Ý; Real Madrid chưa buông xuôi... là những tin chính trong phần tin tức thể thao sáng 15-5.

Tin tức thể thao sáng 15-5: Bologna vô địch Cúp quốc gia Ý; Real Madrid chưa buông xuôi

Sông Lam Nghệ An không được cấp phép đấu giải châu Á 2025 - 2026

Trong số những đội bóng Việt Nam không được phép tham dự giải đấu châu Á 2025 - 2026, đáng chú ý có CLB Sông Lam Nghệ An, trên lý thuyết vẫn có thể giành suất dự Cúp C2.

Sông Lam Nghệ An không được cấp phép đấu giải châu Á 2025 - 2026

Bunmathan chơi tiểu xảo với Quang Hải ở chung kết lượt đi Shopee Cup

Theerathon Bunmathan tiếp tục để lại ấn tượng xấu khi thi đấu tại Việt Nam trong cuộc đối đầu với Công An Hà Nội tại chung kết lượt đi Shopee Cup.

Bunmathan chơi tiểu xảo với Quang Hải ở chung kết lượt đi Shopee Cup

CLB Công An Hà Nội không thể 'bắt bài' nhà vô địch Thái Lan

Nhà vô địch Thái Lan Buriram United đã có trận hòa 2-2 quý giá trên sân CLB Công An Hà Nội và tự tin hướng đến trận lượt về trên sân nhà.

CLB Công An Hà Nội không thể 'bắt bài' nhà vô địch Thái Lan
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar