30/03/2017 15:15 GMT+7

Phụ huynh Việt ở Nhật vẫn để con cái tự tới trường

BÙI NGỌC HÀ
BÙI NGỌC HÀ

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ, nhiều người Việt ở Nhật khẳng định vụ bé Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) nghi bị sát hại ở Chiba chỉ là trường hợp cá biệt và họ vẫn tiếp tục cho con em tự đến trường như thường lệ.

Các nhà điều tra Nhật tìm kiếm vết tích liên quan cái chết của bé Nhật Linh - Ảnh chụp màn hình

Chị Nguyễn Trang, một bà mẹ người Việt đang sinh sống tại tỉnh Kanagawa, chia sẻ tuy rất lo sợ trước sự kiện không may của bé Linh nhưng vẫn mong muốn con cái tự lập và tự đến trường như trước đây. 

Chị Trang cho rằng sự việc này cũng sẽ khiến chính quyền chú trọng vào các giải pháp bảo vệ trẻ em trong thời gian sắp tới. 

Còn cô Huyền Trang, du học sinh tại Osaka, kể rằng trẻ em ở Nhật vẫn thường đi học theo nhóm với sự giúp đỡ của người lớn tuổi và tình nguyện viên. Những tình nguyện viên này thường đứng ở ngã tư hoặc con dốc để quan sát và giúp trẻ sang đường an toàn.

"Trong mọi khu phố cứ 3-4 nhà lại có một nhà 'Kodomo 110-ban no ie' treo lá cờ màu vàng có in hình chú chuột. Đây là ngôi nhà bảo vệ trẻ em, nơi các bé có thể vào và tìm sự trợ giúp cũng như ẩn náu cho đến khi an toàn. Những ngôi nhà này phải đăng ký và vượt qua nhiều kiểm tra nghiêm ngặt của chính quyền để có thể trở thành một Kodomo 110-ban no ie", Huyền Trang giải thích rõ hơn.

Huyền Trang cho biết thêm rằng trên diễn đàn Các bà mẹ Việt ở Nhật, mọi người thường xuyên chia sẻ cho nhau những cách thức và kinh nghiệm dạy con, để con đi học an toàn hơn.

Trong khi đó, cô Nguyễn Thanh Hà, du học sinh ở TP Saitama, cho biết học sinh ở Nhật từ 5 - 6h sáng đã phải chạy đi học cho kịp tàu. 

"Những người sống ở Nhật ai cũng hiểu được điều này, họ vẫn sẽ phải để con mình đi học như vậy vì thời gian bắt buộc. Nếu ở gần thì các bé đi học theo nhóm và có tình nguyện viên. Với các bé học ở trường xa nhà thì được bố mẹ đưa đến nơi tập trung và có ô tô đưa đón", Hà khẳng định. 

Thanh Hà cho biết cứ khoảng 16h30 mỗi chiều, hệ thống loa phát thanh sẽ thông báo trẻ em phải trở về nhà, không được ở ngoài đường vì các phương tiện giao thông đi lại nhanh, trời tối rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, các tình nguyên viên sẽ bắt đầu làm việc để giúp đỡ các em.

Ngoài ra, theo Thanh Hà, các gia đình đều mua cho trẻ những thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho con cái như định vị GPS, còi báo động, điện thoại di động...

Thanh Hà cho rằng vụ việc của bé Lê Thị Nhật Linh có thể gây hoang mang nhưng không thể làm thay đổi thói quen để trẻ em ở Nhật tự đi đến trường của nhiều phụ huynh.

BÙI NGỌC HÀ

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

'Thảm họa 100 năm' tại bang Texas, 82 người chết

'Đây là thảm họa 100 năm, và thật kinh hoàng khi chứng kiến điều đó' - Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả trận lũ quét tại bang Texas.

'Thảm họa 100 năm' tại bang Texas, 82 người chết

Những thuận lợi cho kiều bào trong Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi

Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên thông tin một số điểm mới liên quan đến kiều bào trong Luật Quốc tịch sửa đổi và chương trình Trại hè Việt Nam 2025 dành cho thanh, thiếu niên kiều bào.

Những thuận lợi cho kiều bào trong Luật Quốc tịch Việt Nam sửa đổi

Xung đột Israel - Iran: Công dân Việt Nam tại Iran được đưa sang Azerbaijan, 16 người đã về nước

Các Đại sứ quán Việt Nam tại Iran và tại Nga đã phối hợp tổ chức đưa 18 công dân rời Iran sang Azerbaijan an toàn. Đến nay đã có 16 người về nước.

Xung đột Israel - Iran: Công dân Việt Nam tại Iran được đưa sang Azerbaijan, 16 người đã về nước

'Bước chân trở về’ kêu gọi kiều bào gây quỹ trồng rừng, góp sức phát triển đất nước

Nhà sử học Lê Văn Lan khẳng định chương trình ‘Bước chân trở về’ kêu gọi Việt kiều đóng góp cho các hoạt động trồng rừng, giáo dục văn hóa truyền thống sẽ mang lại sức mạnh to lớn để phát triển đất nước hôm nay.

'Bước chân trở về’ kêu gọi kiều bào gây quỹ trồng rừng, góp sức phát triển đất nước

Người Việt ở Mỹ mong ổn định kinh doanh

Người Việt tại Los Angeles (bang California) cho biết sự kiện biểu tình 'Ngày không vua' ở đây rất đông khiến đường sá bị đóng hết. Bác sĩ cũng không thể đi làm vì đoàn người biểu tình chặn đường đến bệnh viện...

Người Việt ở Mỹ mong ổn định kinh doanh

Người Việt ở Mỹ lo ngại cơ sở làm ăn bị đột kích

Giữa làn sóng biểu tình tại Los Angeles, cộng đồng người Việt đang phải đối mặt với nỗi lo lắng sâu sắc hơn: các cuộc đột kích của ICE vào tiệm làm móng và cơ sở kinh doanh.

Người Việt ở Mỹ lo ngại cơ sở làm ăn bị đột kích
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar