23/04/2019 13:51 GMT+7

Phỏng vấn một 'đồng chí nào'

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Lần theo danh sách thí sinh vừa bị trường đuổi do gian lận điểm, thuộc loại "con đồng chí nào", phóng viên tìm được một phụ huynh có cỡ ở địa phương.

Phỏng vấn một đồng chí nào - Ảnh 1.

Ông sụt sùi: Tớ buồn lắm! Còn đâu danh dự uy tín!

- Xin được hỏi là ông đã can thiệp để cho con ông như thế nào?

- Tớ không can thiệp, tớ không hề!

Phóng viên ngạc nhiên: "Ông có đưa tiền không?", "Không". "Ông có ra lệnh không?", "Không". "Có phải lính nịnh muốn ông nâng đỡ nên biếu điểm không?", "Không"…

- Thực tế thì học lực của con ông như thế nào?

- Học giỏi. Tớ là quan to, vợ tớ làm ngành giáo dục, con tớ có gen cả bố lẫn mẹ.

- Học giỏi sao lòi thi điểm thấp thế?

- Tớ nào có biết, có lẽ do người ta cộng nhầm.

- Tại sao có chuyện người ta cộng nhầm cho con ông?

- Tớ chả biết. Đời này cái gì mà chả nhầm được.

- Thế sau khi con ông bị đuổi về, ông có nghe chuyện dự kiến sẽ đuổi luôn quan chức nâng điểm cho con không, như đuổi cả ông chẳng hạn?

- Không thể đuổi tớ được, không thể được!

- Vì sao không?

- Ơ cái cậu này, hỏi lắm thế, đuổi hết lấy ai làm việc?

- !!!....

TTO - Trong vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia, nhiều thí sinh đáng lẽ đỗ vào nguyện vọng mơ ước nhưng đã bị thí sinh được nâng điểm 'chiếm chỗ'. Vì sao không tuyển bổ sung họ để đảm bảo công bằng?

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar