phòng bệnh dại
Người đàn ông hành nghề buôn bán và giết mổ chó tại tỉnh Gia Lai bị chó cắn, phát bệnh dại rồi chết vì không đi tiêm phòng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên (CDC Phú Yên), từ đầu năm 2024 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 28 trường hợp chó cắn, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

Bé trai 8 tuổi (trú tỉnh Sơn La) bị chó lạ cắn, sau đó gia đình đã cho trẻ đi tiêm phòng uốn ván, nhưng không tiêm phòng dại. Một tháng sau, trẻ nhập viện nguy kịch được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Bị chó nhà nuôi cắn từ đầu tháng 5, bé trai 2 tuổi không được tiêm vắc xin phòng dại mà chỉ rửa vết thương bằng xà phòng. Sau 1 tháng, trẻ lên cơn sốt kèm theo biểu hiện bất thường, tại bệnh viện các bác sĩ chẩn đoán trẻ đã khởi phát bệnh dại.

Đang quét ngõ, cụ bà 68 tuổi ở Hà Nội bất ngờ bị con chó nhà hàng xóm lao vào tấn công phải khâu gần 70 mũi trên mặt, tay và chân.

Hình ảnh chó mèo thả rông, không rọ mõm, đeo xích dắt nơi công cộng đang làm sự thiện cảm trong nhiều người giảm dần. Nỗi sợ, ghét bỏ lại tăng lên…

Mùa nắng nóng, nỗi sợ ra đường bị súc vật thả rông cắn lại tái diễn. Càng lo hơn khi mùa nắng năm nay, tình trạng chó cắn người và số người mắc bệnh dại có tăng.

Chỉ trong gần 3 tháng đầu năm, người dân cả nước đã chi khoảng 200 tỉ đồng cho việc tiêm vắc xin và huyết thanh phòng bệnh dại, chưa kể chi phí điều trị vết thương do chó, mèo gây ra.

Một người tại Hà Nội bị chó nhà cắn gần đứt rời bàn chân và nhiều vết thương trên người, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
