phố cổ
Tối 30-1 (mùng 2 Tết Nguyên đán), các tuyến đường chính ở Hội An đông kín du khách. Biển người đổ về các tuyến đường xung quanh chùa Cầu, du khách đến đây phải chen chân từng chút một.

Thành phố Hội An đề xuất miễn phí tham quan khu phố cổ đối với đại biểu đến từ các địa phương trong nước và nước ngoài có ký kết hoặc có mối quan hệ hợp tác, giao lưu với thành phố và tỉnh.

Được kế thừa quần thể di sản vật thể và phi vật thể vô giá, cộng đồng người dân Hội An và các cơ quan quản lý nhà nước đang ngày càng làm tròn trách nhiệm giữ gìn hơi ấm không gian di sản.

Chủ tịch Nghiệp đoàn xích lô Hội An Phan Phước Tùng cho biết mỗi suất đạp xích lô ở Hội An có giá từ 500-700 triệu đồng nhưng đa phần bà con anh em họ hàng nhượng lại cho nhau để kiếm sống.

Ông Dũng cho rằng phải xác định cơ chế, nguồn lực, kế hoạch để thực hiện được quy hoạch thủ đô. Nếu không chỉ là kỳ vọng, định hướng tương lai.

Du khách người Pháp chia sẻ bức xúc khi phải trả 500.000 đồng cho cuốc taxi ngắn và thêm 500.000 đồng để lấy lại tài sản bỏ quên trên taxi.

Dân Hà Nội vẫn mách nhau, muốn ăn ngon thì lên chợ Hàng Bè. Những ngày giáp Tết là những ngày đắt hàng nhất của chợ này.

Ở Huế từng có hai khu phố cổ mang đậm nét đặc trưng phố thị sầm uất dưới triều Nguyễn là phố cổ Bao Vinh và phố cổ Gia Hội. Tuy nhiên vì nhiều lý do khiến cả hai khu phố cổ này dần lụi tàn.

Lang thang qua các con phố Hà Nội, khi nhìn lên, ta vẫn thấy dấu tích của tên tiếng Pháp ghi trên số ít tòa nhà. Đặc biệt, những công trình kiến trúc này còn giữ cả chức năng khai sinh của nó.

Những thành phố lâu đời trên thế giới luôn tự hào giữ được phố cổ không chỉ để ngắm nhìn, mà còn làm kinh tế phát đạt. Paris có khu Montmartre, Washington DC có Alexandria Town, Matxcơva có phố Arbat, Singapore có China Town và Little India...
