10/01/2025 17:00 GMT+7

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang

Chiều 10-1, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải cùng đoàn đại biểu TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dịp Tết Ất Tỵ năm 2025.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồ Hải đến thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP - Ảnh: H.L.

Đến thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP đã luôn đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của TP trong năm 2024.

Theo ông Hải, lực lượng Bộ đội biên phòng TP.HCM đã hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới vùng biển, khu vực cửa khẩu cảng, qua đó đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội của TP và hội nhập quốc tế.

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang - Ảnh 2.

Đoàn đại biểu đến thăm, chúc Tết Bệnh viện Quân y 7A - Ảnh: H.L.

Lãnh đạo Thành ủy chúc cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng TP.HCM năm mới nhiều sức khỏe, mong muốn lực lượng Bộ đội biên phòng TP tiếp tục chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn, tình hình, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, đoàn đến thăm và chúc Tết Bệnh viện Quân y 7A. Lãnh đạo Thành ủy chúc cán bộ, y, bác sĩ và nhân viên bệnh viện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt hơn nữa công tác chăm sóc sức khỏe cho lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.

Đồng thời mong muốn Bệnh viện Quân y 7A tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhất là trong công tác tiếp nhận, chữa trị, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và người dân trên địa bàn TP.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM thăm, chúc Tết chức sắc, đồng bào các tôn giáo

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải gửi lời chúc Tết Nguyên đán 2025, mong các chức sắc, tôn giáo tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Sáng 27-6, có hai trường hợp đi thi tốt nghiệp THPT ở TP.HCM để quên căn cước ở nhà, may mắn có cán bộ cảnh sát giao thông hỗ trợ đưa về nhà lấy kịp vào giờ thi.

2 học sinh thi tốt nghiệp THPT quên mang căn cước được cảnh sát giao thông đưa về nhà lấy kịp thời

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Sau khi chơi bóng chuyền, 5 học sinh ở xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước (Bình Định) cùng đi tắm sông, không may 3 người trong nhóm bị chết đuối.

Rủ nhau đi tắm sông, 3 nam sinh chết đuối

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Áo xanh tình nguyện đội nắng dầm mưa hỗ trợ thí sinh, phụ huynh; anh chị cảnh sát giao thông tặng nước uống, đồ ăn cho sĩ tử... những hình ảnh bình dị nhưng rất đẹp trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Những khoảnh khắc đẹp mùa thi

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân - Tư lệnh Cảnh sát cơ động - đã đến thăm, tặng quà, động viên gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc các khối lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành.

Tư lệnh Cảnh sát cơ động thăm, tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tập luyện diễu binh

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Một cuộc thi chuyên môn quy mô toàn quốc dành riêng cho người giúp việc lần đầu được tổ chức mang tên "Ong tranh tài", với mục tiêu tôn vinh và nâng tầm nghề giúp việc hiện đại.

Lần đầu tiên có cuộc thi toàn quốc tìm kiếm người giúp việc tay nghề cao

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar