12/06/2023 08:51 GMT+7
Trở lại chủ đề

Phim Việt mất dạng hè này: Làm phim đâu phải đi ăn mày?

Phim Việt biến mất trong mùa hè này, đến tháng 10 mới có một phim ra rạp. Đây là hiện tượng chưa từng có của điện ảnh Việt, không tính thời COVID-19.

Phim Việt mất dạng hè này: Làm phim đâu phải đi ăn mày? - Ảnh 1.

"Đất rừng phương Nam" của Nguyễn Quang Dũng là phim Việt hiếm hoi dự kiến ra rạp cuối năm nay - Ảnh: ĐPCC

Nửa đầu năm 2023, con số doanh thu phòng vé với hơn 1.000 tỉ đồng là tín hiệu vui cho điện ảnh Việt. Tuy nhiên, sau khi Lật mặt: Tấm vé định mệnh của Lý Hải rời rạp, phim Việt hoàn toàn biến mất mùa hè này. Dự án lên lịch ra mắt cuối năm mới có Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Theo đó, đây là hiện tượng chưa từng xảy ra với điện ảnh Việt Nam, ngoại trừ năm 2021, khi dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát. Số lượng phim Việt ra rạp trong 6 tháng qua là 10 phim: 8 phim điện ảnh và 2 phim tài liệu. Đây là con số ít kỷ lục trong 5 năm vừa qua.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn

"Ngành phim phải tự nuôi sống mình bằng mô hình kinh doanh bền vững. Làm được như vậy, nó sẽ thành thỏi nam châm hút vốn đấu tư, không cần quỳ gối ngửa tay đi xin tiền".

Ít phim Việt vì khó gọi vốn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhiều nhà làm phim Việt cho biết trước đây việc gọi vốn cho phim Việt đã khó. Từ thời hậu COVID-19 đến nay, việc tìm nguồn vốn sản xuất phim càng gian nan hơn.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn (Bắc Kim Thang, Chuyện ma gần nhà) cho hay: "Điện ảnh là một ngành nghề nhiều rủi ro nên cũng khiến các nhà đầu tư "nhát tay". Số lượng những phim được rót vốn để sản xuất không nhiều. Tôi nghĩ tình hình này sẽ kéo dài đến hết năm".

Phim Việt mất dạng hè này: Làm phim đâu phải đi ăn mày? - Ảnh 3.

Chuyện ma gần nhà, một phim Việt có lãi trong giai đoạn hậu COVID-19 - Ảnh: ĐPCC

Theo anh Trần Hữu Tấn, khán giả Việt vẫn luôn dành sự ưu ái nhất định cho phim Việt, trừ khi sản phẩm đó có chất lượng không tốt. Nhưng do thị trường đang khó khăn nên các nhà đầu tư rất thận trọng khi lựa chọn đội ngũ hay kịch bản để đầu tư.

Nhà sản xuất Hằng Trịnh chỉ ra rằng tình hình hiện tại chịu ảnh hưởng từ tình trạng nhiều phim Việt thua lỗ tại rạp vào các năm trước.

Chị nói: "Tôi nghĩ đây giống như một làn sóng của điện ảnh Việt vậy. Nhìn vào số lượng phim năm ngoái ra rạp với tỉ lệ thất bại nhiều, các nhà sản xuất sẽ bị chùn tay. Xu hướng chung của các nhà sản xuất điện ảnh bây giờ là họ sẽ đi theo một dòng thời gian cụ thể, phát hành phim vào những thời điểm vàng.

Tôi nghĩ đó là lý do khi nhìn thấy tình trạng phim Việt năm ngoái ra rạp ồ ạt và đa phần là thất bại thì các nhà sản xuất sẽ chững lại, để tìm hiểu, nghiên cứu thị trường và đào sâu kịch bản hơn".

Theo giới làm phim, trong năm nay các nhà sản xuất, đạo diễn đã bắt tay thực hiện nhiều dự án hơn nhưng chưa công bố nhiều. Do đó, vào năm 2024 sẽ có nhiều phim Việt ra rạp hơn.

"Chúng ta cứ nhìn giai đoạn khoảng 2 năm cho 1 bộ phim thì có thể đoán làn sóng chung các phim ra rạp thế nào. Nó sẽ lên cao và xuống thấp theo từng năm" - Hằng Trịnh nói.

"Sản xuất phim không phải đi ăn mày"

Về nguyên nhân sâu xa hơn, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn nói với Tuổi Trẻ Online: "Vấn đề về tư duy của ngành phim Việt Nam chính là nằm ở chỗ xin tài trợ. Sản xuất phim không phải đi ăn mày. Tiền đổ vào phim là đầu tư kinh doanh chứ không phải đi từ thiện.

Vậy nên, đã là một ngành kinh tế thì trước hết nó phải tự nuôi sống bằng mô hình kinh doanh bền vững, có sự tăng trưởng cao, định lượng được. Làm được như vậy tự nhiên nó sẽ thành một thỏi nam châm hút vốn đấu tư, không cần quỳ gối ngửa tay đi xin tiền".

Phim Việt mất dạng hè này: Làm phim đâu phải đi ăn mày? - Ảnh 5.

"Tết ở làng địa ngục" là một phim Việt vừa sản xuất trong năm nay, đang làm hậu kì - Ảnh: ĐPCC

Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, nhà làm phim phải chấp nhận rủi ro như một tầm nhìn lớn của bản thân.

Chấp nhận rủi ro càng lớn thì lợi nhuận thu về càng cao. Nếu chỉ có tư duy làm thuê an phận thì không nên dấn thân vào ngành này.

Trong khi đó, nhà sản xuất Hằng Trịnh cũng cho rằng các nhà đầu tư phim tại Việt Nam đa phần toàn người trong ngành, rất ít người ngoài ngành, nên cuộc chơi đầu tư phim ảnh ở Việt Nam giống như "cuộc chơi nhỏ nhỏ của những người quen biết với nhau".

Nhà sản xuất này đánh giá, để thu hút những nhà đầu tư từ phía ngoài ngành không hề dễ.

Điều quan trọng là các nhà làm phim phải nâng chất lượng sản phẩm, thực hiện đa dạng các thể loại, kịch bản thu hút, cảnh quay chỉn chu, để thị trường không bị chênh lệch quá nhiều giữa chất lượng phim và doanh thu đem lại.

"Khi người ngoài ngành nhìn thấy khoảng cách đó càng ngày càng gần hơn và có thể đi theo một công thức chung nào đó, họ sẽ mạnh dạn nhảy vào cuộc chơi này hơn.

Hiện tại, việc đầu tư bị dồn quá nhiều về một phía, với những tên tuổi lớn, ê kíp mạnh, còn những tên tuổi nhỏ hơn gặp nhiều khó khăn trong quá trình gọi vốn" - Hằng Trịnh chia sẻ.

Phim bom tấn Việt: Không có hay không cần?

'Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh' có thể coi là phim bom tấn theo tiêu chí riêng của thị trường Việt Nam, nhưng 'Nhà bà Nữ' hay 'Bố già' thì không.

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Người sáng tác nhiều hit của The Carpenters qua đời; Bắc Bling có phiên bản mới

Một số tin tức nổi bật: Bắc Bling có phiên bản mới; Khán giả vẫn chê Nguyễn Duyên Quỳnh hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình; Lưu Vũ Ninh và Tống Tổ Nhi gây sốt nhờ Khom lưng; Ali Hoàng Dương vẫn không bật lên được với EP đầu tay...

Người sáng tác nhiều hit của The Carpenters qua đời; Bắc Bling có phiên bản mới

Hào quang của Cannes lu mờ

Người săn phim mới giảm mạnh, nhà hàng vắng khách, loạt băng rôn khổng lồ từng phủ kín đại lộ Croisette nay biến mất, thảm đỏ thiếu vắng những bộ trang phục lộng lẫy... khiến ánh hào quang của Cannes phai nhạt.

Hào quang của Cannes lu mờ

Cannes bước qua ngày cuối cùng với hai phim xuất sắc và giải Palm Dog danh giá

Liên hoan phim Cannes bước sang ngày thứ 10 với không khí sôi động, khi hai tác phẩm cuối cùng trong danh sách tranh giải Cành cọ vàng The Mastermind và Young Mothers chính thức ra mắt và nhận phản hồi nồng nhiệt từ giới phê bình.

Cannes bước qua ngày cuối cùng với hai phim xuất sắc và giải Palm Dog danh giá

Phim về bệnh AIDS đoạt giải, Scarlett Johansson và Kristen Stewart trắng tay tại Cannes

Hollywood không áp đảo cuộc chơi. The Chronology of Water của Kristen Stewart và Eleanor the Great của Scarlett Johansson đều không được xướng tên ở bất kỳ hạng mục nào.

Phim về bệnh AIDS đoạt giải, Scarlett Johansson và Kristen Stewart trắng tay tại Cannes

Không chỉ ở Việt Nam, phim Doraemon mới cũng gây tranh cãi lồng tiếng tại Nhật

Một số tin tức nổi bật: Phim Doraemon mới cũng từng gây tranh cãi với vai lồng tiếng khách mời tại Nhật; Alex Garland đạo diễn phim live-action Elden Ring; Yoasobi thắng lớn tại Music Awards Japan 2025...

Không chỉ ở Việt Nam, phim Doraemon mới cũng gây tranh cãi lồng tiếng tại Nhật

Rạp phim đóng cửa, truyền hình dời lịch chương trình giải trí, hoãn show trong hai ngày Quốc tang

Không tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí công cộng trong thời gian tổ chức lễ Quốc tang; nhiều đơn vị, cá nhân tiếp tục ra thông báo tạm hoãn các chương trình.

Rạp phim đóng cửa, truyền hình dời lịch chương trình giải trí, hoãn show trong hai ngày Quốc tang
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar