04/07/2018 13:19 GMT+7

Phim truyền hình Phù Dao của Trung Quốc nhái Harry Potter

QUẾ VIÊN
QUẾ VIÊN

TTO - Đã từ lâu chuyện Trung Quốc làm hàng giả, hàng nhái…chẳng còn làm ai ngạc nhiên nhưng gần đây lại có chuyện lạ là các diễn đàn mạng Trung Quốc đang mạnh mẽ phản đối chuyện phim Trung Quốc cũng đạo!

Trailer phim

Chuyện là cư dân mạng phẫn nộ khi phát hiện bộ phim truyền hình cổ trang 66 tập Phù Dao, phát trên đài truyền hình vệ tinh Chiết Giang và mạng Tencent từ 18-6 trắng trợn đạo nhiều tình tiết của và chiếc cốc lửa.

Phù Dao được giới thiệu là chuyển thể từ bộ truyện nổi tiếng Phù Dao Hoàng hậu của Thiên Hạ Quy Nguyên, với nữ chính là "tiểu hoa" đình đám Dương Mịch nên được chú ý từ khi còn là dự án.

Tuy nhiên sau khi lên sóng thì rating của Phù Dao chỉ dậm chân ở hàng thứ tư, cho dù diễn xuất của Ảnh đế Nguyễn Kinh Thiên được khen ngợi.

Không ít khán giả chê diễn xuất của nữ chính là gượng gạo, thiếu cảm xúc, kỹ xảo của phim kém, dựng cẩu thả, nhiều tình tiết bị thay đổi so với nguyên tác… tệ hơn cả là cư dân mạng phát hiện chỉ nội trong tập 6 đã có hàng chục chi tiết giống hệt như trong Harry Potter và chiếc cốc lửa.

Trailer phim Harry Potter và chiếc cốc lửa

Tới nỗi các fans của Dương Mịch cũng chỉ có thể chống chế là do có sự "trùng hợp về ý tưởng".

Trên Douban, diễn đàn đánh giá phim ảnh uy tín nhất Trung Quốc, điểm của Phù Dao từ 4,9/10 trong những tập đầu, đến tập 19 đã tụt xuống 4,6 với 42,2 % khán giả chấm 1 sao.

Theo cách tính của Douban thì nếu điểm của một phim điện ảnh hay truyền hình mà dưới 5 thì bị xếp vào loại "phim rác".

Ngoài những lời mỉa mai ê kíp Phù Dao đã rất can đảm khi đạo nhái một phim nổi tiếng quốc tế "Đến Harry Potter mà cũng đạo, rồi trở thành trò cười cho cả thế giới", còn có nhiều người cho rằng đây chính là dụng ý của các nhà sản xuất, vì càng bị đả kích thì bộ phim càng được chú ý hơn!

Phim truyền hình Phù Dao của Trung Quốc nhái Harry Potter - Ảnh 3.

Nguyễn Kinh Thiên và Dương Mịch không những không cứu được Phù Dao mà còn làm nó tệ hơn?

Điện ảnh Trung Quốc phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, số phim điện ảnh và truyền hình xuất xưởng mỗi năm nhiều vô số nhưng số tác phẩm có chất lượng tốt chỉ chiếm một tỉ lệ khiêm tốn.

Riêng truyền hình thì không có được những bộ phim khiến người xem nhớ mãi như Tây Du Ký (1986), Đông Chu Liệt quốc, Hồng Lâu mộng của Vương Phù Lâm (các bản làm lại thì từ dở đến tệ), Vương triều Ung Chính… hay phim hài mang thông điệp xã hội như Khang Hy vi hành… họa hoằn mới có những bộ được làm nghiêm túc như Chân Hoàn truyện, Lang Gia bảng 1 và 2, Danh nghĩa nhân dân

Nguyên do là nhiều nhà sản xuất chỉ thích mời các "sao" để câu khách, cho dù họ không hợp vai hay diễn kém.

Các ‘sao" thì đòi cát sê thật cao, nhưng lại không đầu tư cho vai diễn mà lạm dụng diễn viên đóng thế để dành thời gian chạy sô. Các nhà phim thì tùy tiện bóp méo lịch sử, đạo nhái cả phim trong nước lẫn quốc tế…

Trước tình trạng này, từ cuối 2016, Tổng cục điện ảnh Trung Quốc đã phải ban hành một số quy chế để chấn chỉnh nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Do vậy, năm 2007 nhà phê bình điện ảnh uy tín Trình Thanh Tùng đã lập ra Giải Cây chổi vàng (Golden Broom Awards) - tương tự giải Mâm xôi vàng của Hollywood.

Giải thưởng không ai muốn nhận này được thực hiện rất nghiêm túc, không kiêng nể một ai, với sự tham gia của cư dân mạng trên weibo và weichat.

Trong danh sách người đoạt giải lẫn được đề cử có những nhân vật rất nổi tiếng như Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Thành Long, Đặng Siêu.. Lưu Diệc Phi…

Riêng Dương Mịch giữ kỷ lục đoạt giải "Nữ diễn viên chính gây thất vọng nhất" những 3 lần!

Trong 9 năm của Cây chổi vàng chỉ có một người đến nhận giải là Ảnh đế Vương Bảo Cường.

Khi nhận giải Đạo diễn gây thất vọng nhất 2017 với phim đầu tiên anh làm đạo diễn Đại náo Thiên trúc Vương Bảo Cường đã nói rằng "giải thưởng" này là động lực để anh làm phim tốt hơn!

Năm nay, có lẽ Phù Dao cũng xứng đáng nhận vài giải Cây chổi vàng cho nhiều hạng mục!

TTO - Trong một động thái xiết chặt quản lý, chính quyền Trung Quốc mới đây chỉ trích ngành công nghiệp giải trí của nước này khuyến khích con người "tôn thờ đồng tiền" và 'bóp méo các giá trị xã hội'.

QUẾ VIÊN

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hyeri tung loạt ảnh dạo chơi TP.HCM trước buổi fan meeting đầu tiên cùng khán giả Việt

Chiều 11-7, Hyeri có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất, chính thức bắt đầu hành trình tại Việt Nam để chuẩn bị cho buổi fan meeting đầu tiên.

Hyeri tung loạt ảnh dạo chơi TP.HCM trước buổi fan meeting đầu tiên cùng khán giả Việt

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Ngôi sao opera thế giới Joseph Calleja ngẫu hứng đi xuống khán đài, hát vang bài tình ca bất hủ của nước Pháp. Nhà hát Hồ Gươm chìm trong ánh sáng của những giai điệu vừa cổ điển vừa gần gũi hơn bao giờ hết.

Ngôi sao opera mang tình ca Pháp bất hủ xuống khán đài, Nhà hát Hồ Gươm như nổ tung

Nguyễn Văn Chung khen quán quân Đánh thức đam mê Đang Đang có thể tiến xa

Trải qua 5 tháng phát sóng, chương trình Đánh thức đam mê 2025 khép lại với ngôi vị quán quân thuộc về ca sĩ Đang Đang.

Nguyễn Văn Chung khen quán quân Đánh thức đam mê Đang Đang có thể tiến xa

Superman và Wolfoo đã tái xuất, rạp Việt tuần này tràn ngập sắc màu

Một số tin tức xem nghe nổi bật: Em xinh say hi bước vào Live stage 3; Superman và Wolfoo đã tái xuất, rạp Việt tuần này tràn ngập sắc màu; Gặp Hữu Châu tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM...

Superman và Wolfoo đã tái xuất, rạp Việt tuần này tràn ngập sắc màu

Solo Leveling và bản live-action chẳng ai muốn nhưng Netflix vẫn làm

Netflix vừa xác nhận bắt đầu sản xuất bản live-action của Solo Leveling - một trong những tác phẩm anime ăn khách nhất những năm gần đây.

Solo Leveling và bản live-action chẳng ai muốn nhưng Netflix vẫn làm

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc

Đôi song ca Phương Mỹ Chi và Khả Lâu hát mashup Túy âm và Lục hải vi vương, trong đó Phương Mỹ Chi lồng ghép một đoạn cải lương 'Tiếng trống Mê Linh'.

Phương Mỹ Chi hát cải lương Tiếng trống Mê Linh khiến Tô Hữu Bằng kinh ngạc
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar