04/03/2016 09:34 GMT+7

Phe vé “thao túng” sân khấu kịch, khán giả phẫn nộ

TT - Bức xúc vì xếp hàng từ 6g sáng vẫn không mua được vé kịch Tấm Cám, một số khán giả sân khấu kịch IDECAF quay video clip tung lên kênh YouTube “phẫn nộ” chuyện vé chợ đen.

Khán giả bức xúc vì xếp hàng mà không mua được vé xem kịch Tấm Cám - Ảnh trích từ clip “Kịch Tấm Cám 10-3: người dân phẫn nộ về việc bán vé!”

Nếu mỗi khán giả nói không với vé chợ đen, chỉ cần phe vé phải “ôm vé” lỗ vốn vài lần họ sẽ bỏ ý định!

Diễn viên NGỌC HÙNG

Sự việc bùng nổ khi một video clip tung lên kênh YouTube ngày 2-3 quay lại cảnh đông đảo khán giả phải xếp hàng từ sáng sớm nhưng được thông báo hết vé. Video clip này có tiêu đề: “Kịch Tấm Cám 10-3: người dân phẫn nộ về việc bán vé!”.

Sự việc còn được một khán giả khác chia sẻ trên trang cá nhân bằng tâm sự nửa cười nửa mếu:

“Người ta 6g sáng đi xếp hàng mua vẫn không bằng tập đoàn chợ đen 5g30 sáng đã đi. Không mua được phải ức chứ! Mua vé coi kịch mà còn hơn (xếp hàng) mua đồ sale 50% hay mua điện thoại Apple, haha!”.

Chia sẻ này lập tức được hưởng ứng bởi những lời phàn nàn khác. Nhiều khán giả bức xúc về việc họ xếp hàng mua vé không được, trong khi vé chợ đen vẫn đầy ra.

Quả thật, chuyện vé chợ đen từ lâu là một vấn đề đau đầu của các sân khấu. Mỗi khi báo chí phản ánh tình hình sân khấu khó khăn, vở diễn chết yểu... thì có khán giả tỏ ra bất mãn:

“Cứ nói sân khấu khó khăn, không có khán giả, nhưng lần nào hỏi mua vé thì đều nói là hết vé. Trong khi vé chợ đen cắt cổ đầy ra. Riết rồi... nản!”.

Vở Tấm Cám

Không những vở Tấm Cám, nhiều khán giả cho biết chuyện mua vé vở 12 bà mụ trước đó cũng rất khó khăn. Một khán giả tên Thanh phản ảnh:

“Trước đây tôi và bạn đi mua vé vở 12 bà mụ, được giới thiệu 270.000 - 320.000 đồng/vé, trong khi giá vé chính thức cao nhất ở sân khấu này chỉ 200.000 đồng. Nhưng vở diễn cuối tuần mà thứ ba chúng tôi gọi điện phòng vé thì đã... hết vé!”.

Trước những thông tin dồn dập đổ về, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cho hay ông vừa mừng vừa lo. Mừng là 20 năm rồi ở sân khấu IDECAF mới lặp lại hình ảnh khán giả rồng rắn xếp hàng mua vé xem kịch như vậy.

“Mà chỉ vở Tấm Cám này thôi hoặc vở 12 bà mụ trước đây... Chứ thật ra những vở khác qua tết cũng... ế nhệ à. Thỉnh thoảng sẽ có một vở như vậy!” - ông Huỳnh Anh Tuấn cho biết.

Ông Tuấn cho hay ngay khi được khán giả phản ảnh, ngày 2-3 ông đã cho người của sân khấu ra phòng vé kiểm soát tình hình:

“Người của chúng tôi đứng ở phòng vé kiểm tra, trong buổi sáng loại ra bốn người bán vé chợ đen. Riêng những khán giả xếp hàng từ sớm mà không mua được vé hôm trước, chúng tôi đều lưu lại họ tên và số điện thoại để ưu tiên cho họ suất diễn gần nhất!”.

Theo ông Huỳnh Anh Tuấn, vé chợ đen thường dành cho những khán giả đến muộn nhưng lại muốn ngồi những dãy ghế gần sân khấu nhất. Cho nên các phe vé chợ đen luôn xếp hàng sớm mua những dãy ghế gần nhất. Nửa dãy ghế phía sau họ không thèm để ý.

Chưa kể, như ông Huỳnh Anh Tuấn thừa nhận, có cả trường hợp diễn viên, người nhà được mua vé ưu tiên rồi tuồn ra chợ đen.

“Về chuyện vé chợ đen, chúng tôi đã đề nghị công an can thiệp từ nhiều năm nay rồi. Nhưng bên công an nói đó là việc dân sự, hãy tự giải quyết.

Nếu là ở nước ngoài thì những người buôn bán vé chợ đen sẽ bị “hốt” vì buôn bán né thuế. Nhưng ở đây chúng tôi đối phó bằng cách kiểm tra từ phòng vé, công khai số vé bán cho mỗi diễn viên, người nhà để tránh bị tuồn ra ngoài.

Tất nhiên đồng thời chúng tôi cũng tăng số suất diễn để giãn lượng khách. Với những cố gắng này, chúng tôi cũng chỉ hi vọng giải quyết được 85% nạn vé chợ đen, chứ không thể là nói hết hoàn toàn!” - ông Huỳnh Anh Tuấn nói.

Diễn viên Ngọc Hùng, quản lý của sân khấu Thế Giới Trẻ, chia sẻ trong điều kiện sân khấu đầy những khó khăn hiện nay, có sân khấu phải hạ giá vé, khuyến mãi mua ba tặng một... mà có được một vở “cháy vé” như vậy là hiện tượng thú vị.

Anh cũng kêu gọi khán giả các sân khấu hãy nói không với vé chợ đen: “Nếu mỗi khán giả nói không với vé chợ đen, chỉ cần phe vé phải “ôm vé” lỗ vốn vài lần họ sẽ bỏ ý định!”.

Thưởng 1 triệu đồng cho khán giả nào phát hiện nhân viên tuồn vé cho chợ đen

Chiều tối 3-3 trong buổi gặp gỡ báo chí, ông bầu Huỳnh Anh Tuấn tuyên bố sẽ thưởng 1 triệu đồng cho bất kỳ khán giả nào phát hiện nhân viên phòng vé IDECAF tuồn vé cho chợ đen.

Ông tâm sự: “Mặc dù chúng tôi có quy tắc rất nghiêm ngặt nhưng thực tế vẫn có tình trạng nhân viên phòng vé tự ý nhận tiền khán giả để bán cho họ vé tốt. Cách đây một năm, chúng tôi đã cho thôi việc hai nhân viên vì có khuất tất. Hiện chúng tôi đang áp dụng thay đổi êkip bán vé luân phiên giữa hai sân khấu Trần Cao Vân và IDECAF để tránh tình trạng nhân viên tiếp xúc với khách quen dẫn đến tiêu cực”.

Linh Đoan ghi

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Người hâm mộ nói lời tạm biệt với 4 gấu trúc khổng lồ, trước khi chúng chính thức trở về Trung Quốc vào ngày 28-6.

Hàng ngàn người Nhật xúc động tiễn 4 gấu trúc khổng lồ về Trung Quốc

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Tin tức Anna Wintour rời ghế tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ sau 37 năm khiến giới thời trang rất bất ngờ.

Anna Wintour bị tố lạm dụng quyền lực, phân biệt chủng tộc trước khi rời ghế tổng biên tập Vogue

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Trụ sở UBND quận 1 đã được thay bảng tên thành trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường Sài Gòn, chuẩn bị cho lễ công bố thành lập phường, xã mới vào sáng 30-6 và chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.

Trụ sở quận 1, TP.HCM đã đổi bảng tên thành phường Sài Gòn

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Theo phó chủ tịch, phó giám đốc Quỹ học bổng Trần Văn Khê Nguyễn Thế Thanh, giáo sư Trần Văn Khê đã dành trọn đời mình để bảo tồn, truyền bá và đưa âm nhạc dân tộc vươn tầm thế giới. Ông thực sự đã để lại cho đời một di sản sống.

Giáo sư Trần Văn Khê đã để lại cho đời một di sản sống

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Đông đảo độc giả, khán giả và văn nghệ sĩ đã đến với buổi giao lưu ra mắt bút ký chân dung 'Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão' vào sáng 28-6 tại Đường sách TP.HCM.

Nghệ sĩ Hữu Châu và cuốn sách dâng lên má Ba Thanh Nga

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu

Ngày 27-6, Liên minh châu Âu (EU) đề xuất áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loài lươn theo một công ước quốc tế về kiểm soát buôn bán các loài có nguy cơ tuyệt chủng, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía Nhật Bản.

Sợ cơm lươn unagi quốc hồn quốc túy gặp khó, Nhật Bản phản ứng với châu Âu
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar