31/10/2019 10:44 GMT+7

Phật cũng bó tay

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Một hôm Thần rừng leo lên chánh điện ngôi chùa mới xây trên đỉnh núi. Chánh điện cao đẹp như một tòa tháp với 9 tầng, trên đỉnh là đài hoa sen, trong nội điện tôn trí tượng Đức Phật.

Phật cũng bó tay - Ảnh 1.

Núi đá vôi bị xẻ 'toang hoác' để xây chùa ở phía đông bắc cột cờ Lũng Cú (chụp ngày 20-10-2019)- Ảnh: HỮU THẮNG

Thần rừng đảo mắt nhìn khắp các ngọn núi do mình cai quản. Đột nhiên Thần rừng ôm mặt khóc rưng rức.

Đức Phật hiện lên hỏi: - Vì sao thần khóc?

- Thưa Đức Phật! Thần có nhiệm vụ canh giữ, bồi đắp để rừng không bị mất. Bởi rừng là lá phổi xanh của Trái đất. Rừng nuôi dưỡng và tái tạo đất. Rừng giúp giảm thiên tai, hạn hán và lũ lụt. Rừng có giá trị nhiều mặt với con người.

Ấy vậy mà vì cái lợi trước mắt, con người phá đi không thương tiếc. Thần bất lực, kiểm điểm bản thân thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ. Ngài là bậc toàn tri, toàn giác. Ngài có cách gì giúp thần không?

Nghe thỉnh cầu, Đức Phật liền chắp tay niệm nam mô:

- Ta cũng khác gì ông đâu. Họ phá rừng, xây chùa xong bê ta lên đặt nơi rừng thiêng nước độc này. Xung quanh cái gì cũng mới, cũng giả. Người thiện tâm đến viếng ta thì ít, bọn tà tâm đến xin xỏ thì nhiều...

Phật đang nói, bỗng bên ngoài rộn tiếng cãi nhau. Hóa ra là cự nhau giữa du khách và nhân viên gác cổng chùa về giá vé "BOT viếng Phật".

Thần, Phật giật mình ôm nhau rưng rức!

Bên trong công trình phá núi xây chùa 'hoành tráng' ở Lũng Cú

TTO - Đến Lũng Cú những ngày này, ngoài việc được ngắm nhìn màu xanh yên bình của vùng cao nguyên đá, du khách ngạc nhiên bởi một mảng sườn núi đá vôi đối diện cột cờ Lũng Cú đã bị "xẻ thịt".

BÚT BI

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Ông Sẽ Xử Lý

- Chào ông Bút Bi, tôi đọc báo ông thấy đăng vụ mấy nhà hàng karaoke "phá làng phá xóm" ở Hội An yên bình.

Ông Sẽ Xử Lý

Hết 'hành là chính'

Mèn đéc ơi, hôm nay tui lên xã làm sổ hồng, khỏi cần lên huyện xa lắc như trước nữa. Quá tiện!

Hết 'hành là chính'

Chào ngày mới

Ngày mới 1-7, Bút Bi ngồi nhâm nhi ly cà phê sáng và mở mạng ra đọc thì thấy rất nhiều lời chào vui vẻ từ các địa phương trong buổi sáng đầu tiên các tỉnh thành về chung một nhà:

Chào ngày mới

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Nhân bà Hoàng Thị Thúy Lan ra tòa khai về số tiền nhận hối lộ, Bút Bi nhận được thư của một bạn đọc ký tên Người Nghèo.

Từ thiện bằng... tiền hối lộ

Đọc báo xưa vui lắm

-Ông Bút Bi ơi, mấy hôm nay tui hay đọc các bài dự thi 'Dấu ấn Tuổi Trẻ trong tôi' trên báo của ông.

Đọc báo xưa vui lắm

Mùa mưa bão đến rồi

Bão "con bướm" đến, vậy là mở màn mùa mưa bão rồi.

Mùa mưa bão đến rồi
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar