![]() |
Time viết: “Không như đa số phụ nữ tại thành phố cảng Hải Phòng, chị Huệ bị nhiễm AIDS từ người chồng nghiện ma túy của mình. Nhưng thay vì xấu hổ và sống thầm lặng như nhiều người VN bị AIDS khác, chị Huệ - một thợ may 25 tuổi có một con trai - đã xuất hiện nhiều trên truyền hình và các hội nghị. Chị đã trở thành một gương mặt tiêu biểu của tổ chức “Mẹ và vợ” giúp đỡ các bệnh nhân AIDS (do một tổ chức phi chính phủ ở Na Uy và UBND phường của chị thành lập).
Năm ngoái, chị lại lập ra một nhóm nhỏ hơn, lấy tên là “Hoa phượng đỏ”. Những người cần tư vấn về điều trị AIDS hoặc giúp an táng người chết chỉ cần gọi điện thoại đến nhóm trên sẽ nhận được sự giúp đỡ của chính những người bị AIDS khác như chị Huệ. Chị nói: “Chúng tôi tập hợp để giúp đỡ nhau. Khi chúng tôi bệnh, điều chúng tôi cần nhất là sự an ủi và động viên của những người hiểu hoàn cảnh chúng tôi và muốn chia sẻ vui buồn với chúng tôi”.
Ngoài chị Huệ, Time còn nêu danh tánh 19 người khác thuộc các nước và lãnh thổ châu Á như Trung Quốc (3), Nhật Bản (3), Ấn Độ (2), Hàn Quốc (2), Nepal, Pakistan, Afghanistan, Campuchia, Hong Kong, Sri Lanka, Singapore, Indonesia và Philippines.
Bình luận hay