
Quang Vinh - một trong những cầu thủ nhập tịch trong màu áo tuyển Việt Nam - Ảnh: ANH KHOA
Ngay lập tức một cuộc tranh luận sôi nổi đã diễn ra với hàng trăm ý kiến của bạn đọc Tuổi Trẻ.
Phần đông bạn đọc Tuổi Trẻ nghiêng về phương án tự cường, tức là phát triển nội lực của bóng đá Việt Nam thay vì nhập tịch ồ ạt. Những bạn đọc này thậm chí nhắc đến Nhật Bản và Hàn Quốc như mô hình bóng đá cần phải học theo.
Bạn đọc Ducloi viết: "Chúng ta nên học theo Nhật Bản để phát triển bóng đá. Chúng ta có thể sử dụng 2-3 cầu thủ ngoại trong đội hình để cân bằng cũng như tạo động lực cho các cầu thủ nội phấn đấu". "Việt Nam nên đầu tư tiền vào đào tạo bóng đá trẻ bài bản như Nhật Bản, Hàn Quốc thì sẽ thắng được các đội nhập tịch" - bạn đọc Như Quỳnh cho biết.
"Không nên nhập tịch! Không cần quan tâm đến các nước. Đến một lúc nào đó họ không còn nguồn tài chính để nuôi các cầu thủ nhập tịch thì tự họ sẽ bị thụt lùi. Quan trọng nhất là mình vẫn phải có hướng phát triển từ nội lực thật hiệu quả thì tự nhiên mình sẽ vượt họ!" - bạn đọc Tú bình luận.
Tương tự, bạn đọc BCN viết: "Nguồn lực ở đâu ra mà nhập tịch mãi được? Phát triển cả một nền bóng đá mới là bền vững. Việt Nam chúng ta nên học hỏi Nhật Bản hay Hàn Quốc, nhất là cách họ phát triển về mặt thể chất". "Không chỉ là màu cờ sắc áo mà là tính dân tộc ở trong đội tuyển. Hơn thua làm gì?" - bạn đọc có nickname Tuấn viết.
Không quá áp đảo nhưng cũng có không ít CĐV khuyên rằng bóng đá Việt Nam nên nhập tịch. Bạn đọc Thanh viết: "Ủng hộ nhập tịch, vừa tham gia sâu vào các giải bóng đá châu lục và thế giới.
Kết hợp đào tạo bóng đá trẻ tốt (bài bản, không cục bộ, đúng chuẩn và không ăn chặn). Chúng ta không chỉ nói cứ đá đẹp còn kết quả không quan trọng là ngụy biện. Đẹp nỗi gì khi kỹ thuật yếu, tốc độ không bằng, chiến thuật yếu, khi thi đấu với các đội mạnh?".
"Bảo thủ và tự ti là chết, là hủy hoại sự phát triển của thể thao nước nhà" - bạn đọc Chi đưa ra ý kiến ngầm ủng hộ chính sách nhập tịch.
Có chung nhận định này, bạn đọc ở địa chỉ email cong****@gmail.com cho rằng: "Nhập tịch là xu thế chung của thế giới, nếu không sẽ tụt hậu, cả nhiều môn thể thao khác chứ không riêng gì bóng đá. Việt Nam cũng nên nhập tịch nhưng chúng ta nhập có chọn lọc tỉ lệ ít thôi.
Song song đó phát triển không ngừng nền bóng đá trong nước, khi nào đủ mạnh có khả năng như Hàn Quốc, Nhật Bản ta giảm dần rồi ngưng luôn. Ai đời nhìn đội tuyển quốc gia không cầu thủ nào biết hát Quốc ca còn gì là tự hào kiêu hãnh".
Bình luận hay