25/12/2012 17:34 GMT+7

Phá thai hay không: cuộc sống còn mãi ngoài kia...

PHẠM THỊ TRANG
PHẠM THỊ TRANG

TTO - Hãy vững vàng đứng lên từ nơi vấp ngã để làm lại từ đầu, hãy dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình như người trưởng thành, hãy dũng cảm đón nhận thiên thần nhỏ như món quà kỳ diệu của cuộc sống...

Phá thai hay không: cuộc sống còn mãi ngoài kia...

TTO - Hãy vững vàng đứng lên từ nơi vấp ngã để làm lại từ đầu, hãy dám chịu trách nhiệm với việc làm của mình như người trưởng thành, hãy dũng cảm đón nhận thiên thần nhỏ như món quà kỳ diệu của cuộc sống...

Đó là những lời khuyên, lời động viên của bạn đọc dành cho Nhung - tác giả tâm sự .

Phóng to

Nếu mang thai ngoài ý muốn, hãy vững vàng đứng lên từ nơi vấp ngã để làm lại từ đầu bởi cuộc sống còn mãi ngoài kia - Ảnh minh họa từ blogspot.com

Vững vàng đứng lên tại nơi vấp ngã

Nhân đọc câu chuyện của bạn đọc tên Nhung, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của bạn thân tôi.

Tính cách cô ấy có phần giống Nhung: dễ yêu, nhanh yêu, yêu ai cũng yêu mãnh liệt dù đó có thể là một người mà bạn bè, người thân không hề có thiện cảm.

Cô ấy sống chung với kẻ "đào mỏ" sau một thời gian yêu nhau dù bạn bè kiên quyết khuyên can. Lúc ấy, cô ấy mới 21 tuổi và đã có thai. Chính bạn trai sống chung nhà với cô ấy đã phủ nhận mình là tác giả cái thai ấy và dọn đi nơi khác. Không còn cách nào khác, cô ấy lén đi phá thai.

Không biết có phải vì lúc ấy phá thai ở một nơi không đảm bảo mà đến nay có chồng ba năm rồi mà chưa có thai. Gia đình chồng hối chuyện con cái, cô ấy đành nói dối là đang kế hoạch vì điều kiện làm việc, kinh tế chưa cho phép. Còn gia đình cô ấy thừa biết vì sao cô ấy lâu có con, thậm chí là vô sinh. Chồng cô ấy khát khao tiếng trẻ thơ và dần dần nghe về chuyện quá khứ của cô ấy dù cô đã rất cố gắng chôn chặt. Nói chung, mấy ai bịt được miệng thiên hạ?

30 tuổi, lại sắp sang tuổi mới nhưng cô ấy vẫn chưa được làm mẹ và có thể mãi mãi không bao giờ được làm mẹ. Cuộc hôn nhân ngày càng trầm lắng bởi sự thờ ơ của người chồng. Thậm chí gia đình vợ có sự kiện gì, chồng cô ấy cũng không thèm về tham dự.

Cô ấy cố gượng cười, cố tỏ ra đang hạnh phúc nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra những bất hạnh mà cô ấy phải gánh chịu. Dù sống trong ngôi nhà riêng to rộng, sang trọng tại thành phố, dù có công việc thích hợp lương cao nhưng càng ngày cô ấy càng héo hắt. Âu đây cũng là cái giá phải trả bởi tuổi trẻ cô đã sống dễ dãi, buông thả và dễ dàng phá bỏ đứa con chưa kịp tượng hình. Giờ đây cô ấy có hối hận thì đã muộn màng. Tương lai gia đình phía trước thật mịt mờ.

Trở lại chuyện của Nhung, chưa gì hết, hai gia đình chỉ mới cho tìm hiểu, nào đã lễ nghĩa gì đâu mà bạn đã trao đời con gái cho người ta? Mà lúc đó bạn cũng vừa mới qua tuổi hai mươi, chưa đủ trưởng thành để hiểu những hậu quả của việc quan hệ như thế!

Đã vậy, mới chỉ sau hai năm, vừa gặp một người khác, chưa kịp tìm hiểu bạn đã vội đốt cháy giai đoạn đến mức có thai; người ta nhanh chán bạn khi chưa kịp yêu là phải. Anh ta khẳng định là chưa yêu bạn, mới thương thôi thì bạn đã tự nguyện hết dâng cho người ta, người ta khinh bạn, cho rằng bạn dễ dàng với bất cứ chàng trai nào là phải. Người ta cũng sẽ không tin cái thai đó là sản phẩm của người ta, mà biết đâu của bạn với một người nào đó.

Tôi kể chuyện bạn thân của tôi với hi vọng Nhung hiểu thêm về những hậu quả của việc phá thai, có thể vô sinh, có thể hôn nhân tan vỡ, có thể chồng khinh bỉ vì sự buông thả thời tuổi trẻ. Vậy nên, cha mẹ bạn có sốc nhưng cũng không nỡ từ bỏ bạn.

Tôi nghĩ Nhung hãy nói thật để gia đình giúp đỡ mình. Đứa bé sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Biết đâu bạn sẽ sống có trách nhiệm hơn và hạnh phúc dẫu muộn màng cũng sẽ đến với bạn.

Và cũng biết đâu khi nhìn thấy đứa bé kháu khỉnh, giống mình như đúc, cha đứa bé sẽ nghĩ lại và có trách nhiệm với mẹ con bạn? Hãy vững vàng đứng lên từ nơi vấp ngã để làm lại từ đầu. Chúc bạn trưởng thành và chín chắn hơn!

PHẠM THỊ TRANG

Đứa bé sẽ là động lực cho bạn

, bạn hãy vươn lên bạn nhé, vì bạn và vì đứa bé. Có thể tương lai trước mắt bạn sẽ gặp phải nhiều khó khăn nhưng mình tin đứa bé sẽ là niềm động lực sống và là hạnh phúc cho bạn. Không một ai trên thế giới này có thể chối từ một gương mặt thiên thần và biết đâu đó sẽ là lực hút để người bạn trai đó quay về với bạn.

Trước mắt, bạn hãy cố vượt qua những khó khăn hiện tại để sinh bé. Mọi người xung quanh sẽ giúp bạn vượt qua thử thách này.

Mình cũng muốn gửi vài lời đến người bạn trai của bạn Nhung. Nếu bạn thật sự là người đàn ông có trách nhiệm và có bản lĩnh thì bạn hãy chịu trách nhiệm về chuyện đã làm.

Nguyễn Minh Tuấn

Gia đình sẽ yêu thương, chở che

Gửi bạn Nhung trong tâm sự . Có một đứa bé là điều hạnh phúc của người phụ nữ. Nhung đừng quan tâm nhiều vào những gì xung quanh nhìn mình như thế nào. Gia đình bạn dẫu có giận bạn thật nhiều thì rồi cũng sẽ mở rộng vòng tay ôm ấp yêu thương che chở cho bạn thôi.

Dư luận ư? Cũng nặng nề đấy nhưng rồi với thời gian, mấy ai còn rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của bạn, khi họ cũng bù đầu cho cơm áo gạo tiền. Hãy tin rằng khi bạn ôm đứa bé vào lòng, bạn sẽ thấy những lời này là chính xác. Bạn hãy yêu thương bản thân mình hơn nhé.

Nếu có thể, bạn cũng hãy quên người đàn ông đã nhẫn tâm chối bỏ giọt máu của mình, thờ ơ trước nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần của bạn. Người đó không xứng đáng để bạn yêu thương đâu.

Bạn cứ xem đây là bài học đắt giá của cuộc đời. Hãy sống dũng cảm lên nhé!

Lê Thị Hồng Thắm

Hãy biết bảo vệ mình khi quan hệ

Quan hệ tình dục là nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Nhưng các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ khi quyết định làm chuyện đó, vì đây là việc ảnh hưởng đến tương lai, sức khỏe sinh sản và cả hạnh phúc sau này của bạn. Hãy tìm hiểu và sử dụng các biện pháp tránh thai khi bạn chưa kết hôn. Đừng để mọi việc trở nên quá muộn.

Cảnh Hồ

* Tuổi Trẻ Online xin tạm khép lại câu chuyện này ở đây. Cảm ơn những chia sẻ của bạn đọc và thân chúc Nhung sẽ có được quyết định phù hợp cũng như tìm được hạnh phúc ở hành trình phía trước.

TTO

PHẠM THỊ TRANG

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Gắn bó với dự án Hạnh phúc cho em từ những ngày đầu, thượng úy Lê Cao Thiên cùng đồng đội đã lan tỏa hành trình đầy nhân văn, biến khát vọng dựng trường, dựng tương lai cho trẻ em vùng cao Sơn La thành hiện thực.

Thượng úy công an góp phần mang 'hạnh phúc' đến với trẻ em vùng cao

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các đơn vị xây dựng công trình khu biểu tượng ghi nhận sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước trong các cuộc kháng chiến của Việt Nam, theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Xây công trình biểu tượng ở Bảo tàng Lịch sử quân sự theo lệnh khẩn cấp của bộ trưởng Quốc phòng

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

Trong lúc đi làm về, phát hiện cháu bé đang loạng choạng ở đường ray không lùi lại được, trong khi tàu hỏa đang đến gần, Nam quăng xe lao tới kéo cháu bé ra.

Chàng trai quăng xe, lao tới cứu cháu bé trước mũi tàu hỏa

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Trong bối cảnh cả nước thiếu nguồn máu dự trữ, nhiều bạn trẻ ở TP.HCM tham gia hiến máu cứu người. Có bạn vượt qua nỗi sợ hãi lần đầu hiến máu, có bạn hiến máu 30 lần...

30 tuổi 30 lần hiến máu: 'Chọn hiến máu để mang lại sự sống'

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

Trưa 12-7, hàng trăm người dân và du khách đã đổ về hai bờ sông Hàn (TP Đà Nẵng) để chọn chỗ đẹp xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2025, giữa đội chủ nhà Việt Nam và đội Trung Quốc.

Giữa trưa nắng, người dân đến trải bạt ở bờ sông Hàn ‘xí chỗ’ xem chung kết pháo hoa

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh

Theo kế hoạch, 9 tốp bay với 30 máy bay sẽ có màn bay chào mừng trong lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

30 máy bay sẽ bay chào mừng diễu binh dịp Quốc khánh
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar