07/12/2019 14:18 GMT+7

Phá cửa căn nhà cháy, đau xót thấy mẹ ôm con 2 tuổi chết

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - 'Đến khi lực lượng chức năng phá cửa vào được bên trong thì thấy 3 người chết trên tầng lửng, trong đó có hai mẹ con nằm ôm nhau', một hàng xóm đau xót kể.

Người hàng xóm chứng kiến kể lại vụ cháy nhà ở quận 7 sáng 7-12 - Video: MINH HÒA

Trưa 7-12, lực lượng chức năng quận 7 (TP.HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân, làm rõ vụ cháy tại căn nhà trên đường Võ Thị Nhờ (P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM) khiến 3 người tử vong.

Nhiều người dân sống gần đó vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót kể khi chứng kiến ngọn lửa cướp đi 3 sinh mạng chỉ trong tích tắc.

"Hai mẹ con nằm ôm nhau"

Ông Nguyễn Đình Toàn (52 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM), hàng xóm bán quán phở gần căn nhà cháy, kể: Lúc 1h15 ông đi chợ mua đồ về để sáng bán phở thì nghe tiếng hô hoán của mọi người. Lúc đầu ông tưởng người ta đánh nhau, nhưng lúc sau vợ ông chạy ra thấy nhiều người đang đập cửa để người trong căn nhà cháy thức dậy nhưng không thấy động tĩnh gì.

Phá cửa căn nhà cháy, đau xót thấy mẹ ôm con 2 tuổi chết - Ảnh 2.

Gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ cháy trưa 7-12 - Ảnh: MINH HÒA

Ông Toàn cho biết lửa sau đó bùng lên dữ dội, bao trùm căn nhà. Ông cùng 3 người con trai cầm bình chữa cháy của nhà mình cùng hàng xóm nỗ lực chữa cháy nhưng không thành.

"Tôi cùng 3 đứa con trai lấy 3 bình chữa cháy mini trong nhà ra xịt nhưng không 'xinhê'. Sau đó 3 đứa con tôi chạy đi kiếm thêm 6 bình chữa cháy nữa tới xịt nhưng vẫn không ăn thua, lửa vẫn cháy", ông Toàn kể.

Theo ông Toàn, có thể do cánh cửa kính bên trong đóng kín nên bình chữa cháy không thể xịt được vào bên trong nên không thể dập tắt lửa. Ông cũng đã thử kéo vòi nước của nhà mình ra xịt nhưng vòi nước không tới.

Phá cửa căn nhà cháy, đau xót thấy mẹ ôm con 2 tuổi chết - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy sáng 7-12 - Ảnh: MINH HÒA

"Khoảng 15 phút sau, lực lượng PCCC đến dập tắt đám cháy, sau đó phá cửa vào. Lực lượng PCCC phá cửa lâu do căn nhà khóa 4 ổ khóa mà toàn ổ khóa xịn", ông Toàn nói.

Ông Toàn cho biết thêm sau khi lực lượng PCCC dập tắt đám cháy tiếp cận bên trong căn nhà thì phát hiện 3 người tử vong trên tầng lửng của căn nhà.

"Đến khi lực lượng chức năng vào bên trong thì thấy 3 người nằm chết trên tầng lửng, một nạn nhân nằm chết một chỗ, còn một chỗ thì hai mẹ con ôm nhau", ông Toàn nói thêm.

Có thể chết do ngạt

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Cao Quốc Bình - chủ tịch UBND phường Tân Thuận Đông, quận 7 - cho biết hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên theo ông Bình, bước đầu xác định ngọn lửa bắt đầu từ chiếc ghế salon ở tầng trệt rồi cháy lan sang một xe máy trong nhà, lúc này 3 nạn nhân vẫn đang nằm ngủ.

"Lúc khói lửa bốc lên thì 3 nạn nhân vẫn còn ngủ ở trên tầng lửng. Căn nhà được làm kín để sử dụng máy lạnh, khi lực lượng chức năng vào trong để di chuyển thi thể ra ngoài thì 3 nạn nhân vẫn nằm ở trên nệm, có thể các nạn nhân chết do ngạt", ông Bình nói.

Theo ông Bình, sáng 7-12 đại diện UBND quận 7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7 và UBND phường đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau trước mất mát lớn. Đồng thời UBND quận và Ủy ban MTTQ hỗ trợ gia đình nạn nhân 20 triệu đồng, phía phường cũng hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, khu phố 1, phường Tân Thuận Đông cũng vận động người dân hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

"Chúng tôi cũng hỗ trợ gia đình nạn nhân đảm bảo về mặt an ninh trật tự, điều tiết giao thông, cử lực lượng giữ xe để người nhà nạn nhân yên tâm lo đám tang cho các nạn nhân", ông Bình thông tin.

Ông Bình cho biết thêm do giấy tờ của các nạn nhân đã cháy hết nên phía địa phương cũng hỗ trợ bỏ qua thủ tục làm nhanh giấy chứng tử để người thân có thể lo hậu sự cho các nạn nhân. "Ngoài việc động viên thì chính quyền sẽ hỗ trợ hết sức để người thân lo hậu sự cho nạn nhân một cách tốt nhất", ông Bình thông tin thêm.

Trước đó, như đã đưa tin, theo PCCC TP.HCM, khoảng 1h28 sáng 7-12, lực lượng nhận được tin báo cháy ở căn nhà nằm trên đường Võ Thị Nhờ (hẻm 487 đường Huỳnh Tấn Phát cũ), phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Khoảng 1h34, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an quận 7 cùng một số đơn vị liên quan có mặt ở hiện trường chữa cháy, tiếp cận căn nhà.

Tuy nhiên, cánh cửa sắt căn nhà bị khóa bên trong bằng 3-4 ổ khóa nên lực lượng phải dùng dụng cụ để phá cửa. Việc phá cửa gặp nhiều khó khăn.

Đến 1h39, lực lượng phá cửa vào bên trong dập lửa. Sau khi dập xong, lực lượng phát hiện hai phụ nữ và một cháu bé tử vong. Ba nạn nhân được xác định là chị N.T.N.Đ. (45 tuổi), chị N.T.M.H. (41 tuổi, em ruột chị Đ.) và cháu N.M.T. (2 tuổi, con ruột chị H.)

Cháy đau lòng ở quận 7 lúc rạng sáng, 3 người thiệt mạng

TTO - Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận có 3 người thiệt mạng trong vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 7-12 tại quận 7, TP.HCM.

MINH HÒA

Bình luận hay

Chia sẻ

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự

Tin cùng chuyên mục

Sao lại dễ tin 'bùa yêu' để bị lừa đảo tình dục?

Bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý mạnh tay nạn 'thầy bùa' lừa đảo luyện bùa yêu.

Sao lại dễ tin 'bùa yêu' để bị lừa đảo tình dục?

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt nghị quyết 66 và 68

Ngày 18-5, Tổng Bí thư có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 66 và 68.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị quán triệt nghị quyết 66 và 68

Tổng Bí thư: Có tỉnh phát triển nhờ xin ngân sách Trung ương, không thể phụ thuộc thế được

Tổng Bí thư Tô Lâm nói: "Có cán bộ nói với tôi, con đường phát triển của tỉnh chủ yếu dựa vào xin ngân sách Trung ương, xin kế hoạch".

Tổng Bí thư: Có tỉnh phát triển nhờ xin ngân sách Trung ương, không thể phụ thuộc thế được

Làm thủ tục ở sân bay tiếc gì nụ cười, lời chào thân thiện?

Một nụ cười, một lời chào, một sự thân thiện đâu có quá khó. Hà cớ gì phải 'tiết kiệm' với khách?

Làm thủ tục ở sân bay tiếc gì nụ cười, lời chào thân thiện?

Chủ tịch Quốc hội: Có những luật ban hành 6 tháng phải sửa, có luật ban hành 1 năm phải sửa 2 lần

Nhiều văn bản quy phạm pháp luật còn mang nặng tính mệnh lệnh hành chính, quy định chi tiết "được làm gì, không được làm gì", thiếu linh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội: Có những luật ban hành 6 tháng phải sửa, có luật ban hành 1 năm phải sửa 2 lần

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị

Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ.

Bùa yêu, biến thái và lừa đảo: Đốt tiền để làm bùa yêu kỳ dị
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar
Đăng ký bằng email
Khi bấm "Đăng ký" đồng thời bạn đã đồng ý với điều khoản của toà soạn Đăng ký
Đăng nhập
Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
Gửi bình luận
Đóng
Hoàn thành
Đóng

Bình luận (0)
Tối đa: 1500 ký tự
Tất cả bình luận (0)
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.
Được quan tâm nhất
Mới nhất
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đâu tiên bình luận về bài viết.
Tối đa: 1500 ký tự
Avatar